27/06/2023
Hội An không bao giờ làm ta thất vọng.
Đi một nơi yêu thích nhiều lần cũng giống như yêu một người lâu năm, vì cho rằng mình đã hiểu quá rõ, biết quá nhiều nên dễ vội vàng bỏ qua những chi tiết nho nhỏ nhưng đáng nhớ.
Sau nhiều chuyến vội vã ghé qua Hội An vì lý do công tác, lần trở lại này mình có hẳn 2 ngày thong d**g dạo chơi Hội An, quyết tâm cùng Hoài Phố “yêu lại từ đầu”.
Mình bỏ qua suy nghĩ rằng việc này mình làm rồi, món này mình ăn rồi, mà tận hưởng việc làm lại từng thứ một tất cả những điều mình từng làm ở Hội An, như vị khách lần đầu đặt chân đến nơi này. Dậy sớm tranh thủ không gian vắng vẻ của Phố Hội, lúc hàng quán còn chưa mở cửa, uống một ly cafe, ăn một tô cao lầu. Chậm rãi dạo qua từng điểm check-in nổi tiếng lẫn không nổi tiếng, ngày đôi ba lần mua thêm một ly Mót, mua một vài đôi bông tai hay xúng xính chọn thêm cây trâm cài hợp với bộ áo dài đang mặc. Trưa đi ăn cơm gà, chiều mát ra bến thuyền ngắm hoàng hôn, ăn chè. Tối đi thuyền, thả đèn, đi dạo phố thêm lần nữa ngắm sự im lìm của một vài ngách nhỏ khi hàng quán bắt đầu đóng cửa.
Chậm rãi dạo chơi, chậm rãi ngắm nhìn, dù có loanh quanh đôi ba chỗ vài lần cũng không sao, không có gì phải vội.
Chỉ vậy thôi, không có gì đặc biệt, nhưng lại rất đặc biệt 💙
_______
Nếu bạn cần thông tin cho chuyến đi sắp tới cứ nhắn tin vào Page là được đội ngũ Admin thổ địa Đà Nẵng hỗ trợ siêu nhiệt tình nhé
Cám ơn bài viết của bạn Hoang Kieu Khanh