11/16/2023
Chỉ một panel đầu tiên thôi cũng đủ để hiểu được Taejoon quan trọng với Youngwoo đến nhường nào.
Mình ít khi công khai nói về (fan) bạn kia, nhưng thi thoảng thấy bứt rứt trong lòng nên cũng phải ẳng tí.
Nhớ thời điểm chap 38 mới ra, rất nhiều người trách Ian rằng tại sao không nói cho bạn kia một tiếng mà đã bỏ đi như vậy, trách Ian vô tâm vô tình vô trách nhiệm.
Ừ, có lẽ các bạn ấy chưa bao giờ rơi vào tình cảnh khi nghe tin người thân, người yêu của mình bị tai nạn? Ian đã sợ hãi và lo lắng cho TJ đến mức còn chưa nghe hết câu nói của Yangji "chiếc xe mà anh Taejoon ngồi..." mà máu thịt toàn thân đã đông cứng lại, lao nhanh đến bệnh viện mà không kịp suy nghĩ, lảo đảo đến mức trên đường va phải người này người kia.
Nỗi ám ảnh về tai nạn xe đã theo Taejoon từ thời thơ ấu, và không ai hiểu nỗi ám ảnh ấy tác động đến tâm lý Taejoon như thế nào ngoài Youngwoo.
Lần bộc phát thời niên thiếu ấy, vòng tay của Youngwoo chính là liều thuốc an thần. Rồi nhiều năm về sau, thật may là lúc Taejoon cần Youngwoo nhất, anh vẫn không ngần ngại mà chạy về bên người mình thương mà trao người đó một cái ôm thật chặt.
Có thể mình cực kỳ, cực kỳ ghét chap 36-37, cũng cực kì giận Youngwoo của hai chap đó, nhưng mình chưa từng nghi ngờ tình cảm của Youngwoo dành cho Taejoon. Một người mà cho dù bản thân đang ngập ngụa trong tuyệt vọng và chất cấm vẫn quyết định vực dậy chỉ vì thấy người kia rơi nước mắt, người mà dù bản thân chán ngấy và phát bệnh với thân phận và cuộc sống này nhưng không nỡ rời đi, người mà chỉ cần nghe tin người đó tổn hại một chút là tay chân đã rã rời. Như thế sao có thể là không yêu cho được?
19 năm, thốt ra thành lời cùng lắm cũng chỉ đến một hai giây, nhưng những gì cất giấu trong con số đó thực sự nhiều đến mức ngộp thở. Mình cũng chỉ sống trên cõi đời này hơn con số 19 kia một chút thôi, đủ để hiểu rằng những người cùng nhau kề cận đi qua ngần ấy năm có một mối khăng khít khó mà tách rời, và mình nguyện tin rằng tất cả những dằn vặt đau đớn chỉ là phép thử cho mối tình đã được vị thần thời gian bảo hộ này mà thôi.
Và suy cho cùng, đời người có thể có thêm bao nhiêu lần 19 năm, có bao nhiêu cơ hội để gặp được người mà sự tồn tại của người đó bao hàm hết tất cả định nghĩa của tình thân và tình yêu cơ chứ?
Vậy nên bằng bất cứ giá nào, xin đừng để lỡ nhau.