01/11/2024
Mẹ gi.à một mình từ quê bắt xe ra Hà Nội đứng đón con đi lao động từ Nhật Bản về.
Con trai bác đi 3 năm rồi chưa về, sáng ra bác chỉ dám ăn bánh mì trứng 10.000 đồng.
Ấy thế mà bác không ngần ngại bỏ 300.000 đồng để m.ua bó hoa tặng con, vì thấy ai đi đón cũng m.u.a hoa.
Dù chúng ta có ra sao đi nữa thì người mẹ vẫn luôn ở bên trông ngóng chúng ta m.ỏ.i m.ò.n từng ngày. Đừng vì một phút b.ự.c b.ộ.i mà tr.ú.t gi.ậ.n lên mẹ, mẹ có thể ngh.è.o nhưng sẽ dành tất cả những điều tuyệt vời nhất cho con...
Hãy trân trọng, quan tâm cha mẹ khi còn có thể!
Nguồn: Huy Thái T.ử