10/06/2025
Thưa quý vị, đi xa đến mấy, nơi quay về vẫn chỉ có một – gọi là gia đình.
Ngoài kia người ta có thể chê bạn dở, nhưng mẹ bạn vẫn nấu cơm chờ đúng giờ.
Khi trắng tay, chẳng ai đưa bạn tiền – nhưng cha vẫn âm thầm bán chiếc xe cũ.
Đừng vì bon chen mà bỏ rơi những bữa cơm nhà.
Có người mất đi rồi, mới thấy cuộc gọi nhỡ ấy quý đến nhường nào.
"Gia đình là mái che – không sang trọng, nhưng đủ để trú bão cuộc đời."
Hãy yêu thương họ khi còn kịp, vì thời gian không có nút tua lại.
Sống sao để mỗi lần về nhà – mình vẫn là đứa con được mong đợi.
Vì trong mắt cha mẹ, ta không cần hoàn hảo – chỉ cần vẫn là “con”.