27/10/2024
Con cám ơn Chúa mỗi giây,mỗi phút,mỗi ngày đã ban cho con bình an,sức khoẻ và ban cho con một con người biết yêu thương, lương thiện và có trái tim nhân hậu,bao dung.
Cảm ơn Chúa luôn lắng nghe con tim con cầu nguyện,những lúc khó khăn nhất,lúc con buồn nhất,lúc con bế tắc nhất,mà Chúa vẫn nghe và ban bình an và điều tốt đẹp đến với con,chính thân tâm con cảm nhận được điều đó.
Cảm ơn Chúa ban cho con gặp những người tốt, nhưng người nhân hậu ,để con được tiếp xúc và giao tiếp học hỏi và kinh nghiệm sống và làm những việc tốt,thiện ,lòng con cảm thấy vậy rất hạnh phúc và bình an khi quen những con người tốt như vậy
Lòng con luôn ước ao khao khát được làm từ thiện hay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hay những người già neo đơn.....,nhưng con lại không có điều kiện hay tiền bạc,tài sản gì cả,nhưng dù trong người có 100k hay nhiều hơn , đi ngoài đường gặp ai không nơi ở,không có đồ ăn uống ,không gì cả,thà nhịn đói để mua cái bánh hoặc hộp cơm cho họ,cho xong lòng hạnh phúc rơi nước mắt và thấy họ có đc một bữa ăn như vậy lòng nhẹ nhõm , hạnh phúc và mãn nguyện,biết mình rất khó khăn,bữa có bữa thiếu,nhưng được cho đi hay giúp ai việc gì nhỏ thôi là đủ mãn nguyện và hạnh phúc rồi.
Xin Chúa ban cho con sự bình an và sức khoẻ,và một trái nhân hậu ,bao dung biết yêu thương con vật cũng như con người để con lấy động lực cố gắng và sống tốt với bản thân và lương tâm mà không cần sống vì ai.
CON TẠ ƠN CHÚA