16/11/2025
🪷BẢO LỄ LIÊN ĐĂNG - MẪU PHỦ THƯỢNG 🪷 27 ÂL
Nước Nam ta từ nhiều đời nhiều kiếp vẫn có phúc duyên lớn lao khi được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ứng hóa hiện thân, nhiều lần thị hiện để tế độ quần sinh: khi thì tại Hương Tích, lúc tại Bổ Đà, rồi đến Tản Lĩnh… Dấu tích từ bi ấy trải dài khắp non sông gấm vóc.
Chỉ vì một lòng thương xót vô lượng đối với chúng sinh trong sáu nẻo, Ngài từ tòa sen mà hiện xuống cõi đời phiền não này, đem ánh sáng từ bi phá tan u mê, nâng đỡ muôn loài vượt qua khổ não. Ấy chẳng phải là biểu hiện tối thượng của lòng Đại Bi sao?
Chư Tổ xưa cũng khởi từ một tâm nguyện quảng đại ấy mà xuất trần tu chứng, trì giữ giới hạnh để gần hơn với Chánh Pháp, học theo hạnh nguyện của Bồ Tát mà dẫn dắt chúng nhân ngộ đạo. Bởi tâm nguyện độ tận, các Ngài đã cho tạo tác nhiều công trình, tượng pháp và bảo tháp những tác phẩm nghệ thuật vượt thời gian. Chúng sinh sinh – hoại – diệt, nhưng những dấu ấn từ bi ấy vẫn còn đây, như lời nhắc nhở về hạnh nguyện cứu khổ của Đức Quán Thế Âm.
Cũng bởi ý nguyện Đại Bi ấy, mà nhân gian có Tòa Đại Bi, rồi Linh Ứng, Cảm Ứng, Phổ Đà… Tất cả đều khởi nguồn từ con thuyền Đại Bi – Đại Trí, đưa chúng sinh vượt qua biển khổ. Đúng như lời dạy: “Phật pháp bất ly thế gian”, đạo không rời đời, từ bi không rời con người.
Vì vậy, câu xưng niệm “Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát” thật nhiệm mầu. Ở bất cứ nơi đâu, vào bất kỳ lúc nào, khi tâm thành kính hướng về Ngài, ắt liền cảm ứng đạo giao, được che chở, được soi sáng, được cứu độ.