08/11/2025
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Mọi người like và chia sẻ cho cô giáo nhé!
✨Mã dự thi : 05
✨Họ tên : Giáo viên: Tăng Thị Thuỳ Linh
✨Đơn vị: MG Đinh Lạc
🎯CUỘC THI : Nét đẹp nghề giáo
⚡️HÃY BÌNH CHỌN CHO THÍ SINH YÊU THÍCH:
👍Một LIKE = 1 ĐIỂM / TÀI KHOẢN, MỘT SHARE = 2 ĐIỂM, MỘT COMMENT = 2 ĐIỂM.
🌼 Tài khoản LIKE hình là tài khoản thật không dùng nick Face Ảo. Tài khoản đó đã like hình và đã like page UBND xã Bảo Thuận.
🏻🏫 CHIA SẺ CỦA THÍ SINH VỀ NGHỀ GIÁO❤️🧑
Hòa chung với không khí tưng bừng phấn khởi của ngành giáo dục cả nước kỷ niệm 43 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 ( 1982-2025). Hưởng ứng phát động cuộc thi Nét đẹp nghề giáo Bảo Thuận 2025 tôi tự hào vinh dự mình là một giáo viên mầm non của xã nhà tham gia cuộc thi.
Tôi xin tự giới thiệu: Tôi tên là Tăng Thị Thùy Linh - Giáo viên trường Mẫu giáo Đinh Lạc.
Nghề giáo viên mầm non là một nghề đặc biệt – bởi đối tượng của chúng tôi là những mầm non bé nhỏ, ngây thơ, trong sáng. Mỗi ngày đến trường là một ngày đầy tiếng cười, nhưng cũng là một hành trình của sự kiên nhẫn, yêu thương và trách nhiệm. Chúng tôi không chỉ dạy trẻ những bài học đầu đời, mà còn dạy bằng cả trái tim, bằng tình thương như người mẹ thứ hai của các con.
Có những ngày mưa gió, những buổi tối muộn vẫn miệt mài chuẩn bị đồ dùng, sáng kiến; có những lúc bệnh vẫn cố gắng đến trường để không lỡ giờ đón trẻ. Nhưng nhìn các con ngoan ngoãn, khỏe mạnh, tiến bộ từng ngày – mọi vất vả dường như tan biến, chỉ còn lại niềm hạnh phúc được làm nghề mình yêu. Với tình yêu nghề, tình yêu trẻ đó là ngọn lửa sưởi ấm trái tim mỗi cô giáo mầm non, giúp tôi kiên trì và vượt qua tất cả. Nỗ lực thầm lặng gieo hạt yêu thương trên cánh đồng tuổi thơ.
Trước yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục trong giai đoạn hiện nay, tôi hiểu rằng mình cần phải tiếp tục học hỏi, sáng tạo hơn nữa. Mục tiêu trong thời gian tới là không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc – giáo dục trẻ, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, xây dựng môi trường “lấy trẻ làm trung tâm”, để mỗi ngày đến trường của các con thực sự là một ngày vui.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cho phép tôi gửi đến các thầy cô giáo, các đồng nghiệp lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và luôn tràn đầy nhiệt huyết với nghề. Chúc cho sự nghiệp trồng người của chúng ta luôn nở hoa tươi đẹp, để mỗi mầm non hôm nay sẽ trở thành những cây xanh vững vàng cho tương lai đất nước mai sau.
Xin trân trọng cảm ơn! 🌸