10/07/2020
BQL vui tính nhở.
Bày đặt làm phiếu khảo sát ý kiến cư dân về việc có phân tầng thang máy hay không? Phí bao nhiêu 1 thẻ là hợp lý.
Xong giờ ý kiến của dân các ông đem đi nhóm lò hết rồi hay sao mà lại Nguyễn Y Vân bắt dân làm thẻ phân tầng, xong còn Vẫn Y Nguyên 100k/thẻ.
Đành rằng BQL trước nghỉ, BQL mới vào thay nhưng chẳng có nhẽ các ông không bàn giao lại công việc cho nhau mà cứ mỗi ông nhảy vào là dân lại phải xoay như chong chóng.
Tự dưng bỏ ra 100/thẻ, nhà 3 người mấy toi 300k xong muốn sang hàng xóm lại phải gọi người xuống đón.
Người ta bỏ tiền ra để mua sự tiện lợi chứ có ai ngờ u mà mất tiền xong lại rước cái bực vào người.
Các ông kinh doanh các ông phải bỏ vốn, chứ lúc nào cũng đem cái "tình thương" để đánh vào lòng trắc ẩn của dân.
Các ông muốn ăn cơm có thịt thì dân chúng tôi cũng phải có cá trong bát chứ chúng tôi có hít khí giời mà sống được đâu.
Xin lỗi các bác lâu nay em kìm nén, hôm nay mới được nói ra nỗi lòng.
Tiền dịch vụ tháng 5-6 đã đóng trước cả khi BQL dọa cắt nước.
Cũng nghĩ rằng thôi thì cho họ 1 cơ hội để họ có cái đà mà bước.
Nhưng tiền thì đóng rồi, cơ hội cũng trao rồi mà cho đến nay chưa thấy có thay đổi gì nhiều.
Hành lang, thang máy vẫn bẩn, vừa lau xong cũng bẩn, sảnh tầng 1 vẫn hôi, vẫn chiêu bài dọa dân.
Thà rằng cái lúc các ông ngồi tính cách dọa dân làm sao để dân đóng tiền thì các ông đi giám sát nhân viên làm cho tốt lên đi.
Tốt tự khắc tiền nó về.
Chưa cho đi mà đã mong nhận lại, lại còn tham.
Thì thôi next nhé!