08/06/2023
‘’Khi bước xuống bậc cuối cùng của cầu thang cũng là lúc tao nhận ra tao không còn là học sinh của Hậu nữa…’’
4 năm không phải quãng thời gian quá dài nhưng đủ để chúng mình tạo kỉ niệm khó nhớ bên nhau.
Mới hôm nào còn là các em lớp 6 chập chững cầm hoa cầm cờ đi diễu hành ở lễ khai giảng,thoáng chốc đã đến ngày cuối
cùng ở trường…Sẽ không cần phải dậy sớm đi học, không còn phải lén ngủ trong giờ văn mà sợ bị cô Phương bắt, không phải hoàn thành bài đầy đủ trước khi vào giờ toán để cô Ngọc kiểm tra, không còn những bài kiểm tra đột xuất của cô Lê Hà trong giờ tiếng anh.
Nhưng cũng vì vậy mà chúng mình không còn được nô đùa, trêu chọc nhau nữa, không còn những giờ phút vui vẻ, vô tư,không còn những bất ngờ cho nhau vào dịp đặc biệt,…Tất cả điều đó giờ đây chỉ còn là những kỉ niệm ở A3,ở mái trường Dịch Vọng Hậu
Những hồi ức đẹp đẽ ấy sẽ luôn được chúng mình cất giữ cẩn thận trong lòng, từng lời dặn dò của thầy cô chúng mình sẽ khắc ghi trong tim.
Ngày cuối rồi, không muốn rời xa Hậu chút nào…
Ngày cuối, chỉ có lời dặn dò của cô và đôi mắt đỏ hoe của mọi người.
Ngày cuối cùng, cảm ơn 9A3 vì đã xuất hiện và trở thành hồi ức khó quên trong cuộc đời mình.
Chúng con cảm ơn các thầy cô vì đã trách mắng,đã động viên,đã hết lòng dạy dỗ chúng con. Và dành tới cô Đoàn Ngọc,cô Lê Hà cùng với người lái đò cần mẫn suốt 4 năm qua-cô Khánh Phương lòng biết ơn vì đã đồng hành,chuẩn bị hành trang kiến thức để chúng con bước vào kì tuyển sinh.