11/04/2023
Bài dự thi: Anh Lê Hồng Đức
🔥 | HÀNH TRÌNH KHÔNG THỂ NÀO QUÊN | 🔥
🌈 Sẽ có nhiều bạn hỏi mình rằng:
- Sao cậu lại vào Đội Máu ?
- Sao cậu dành nhiều tình yêu cho những người xa lạ này quá vậy ?
📋 Câu trả lời thực sự không quá rõ ràng là vì ai, vì sự kiện gì, ... mà câu trả lời của mình là tất cả những điều mình nhận lại được ở trong hoạt động Đội. 🙆
📍 Mình ấn vào link đăng ký vào Đội thật ra là do bắt gặp một bài viết "Vào Đội Máu để có người yêu ..." 😶🌫️. Mình cũng đã từng coi: Đội Máu sẽ không phải đích đến cuối cùng của mình. Nhưng vì tình yêu thương, sự che chở và những tình bạn đẹp đã khiến cho mình vẫn đang ở đây và trở thành Nhà trưởng Nhà Gryffindor 🦁.
🔥 Gặp được nhau đã là cái duyên, được gặp nhau trong một mái Nhà chung thì nó đúng là cái phận. Và cái duyên, cái phận đã giúp mình va vào Đội máu Y cổ truyền, va vào Nhà Gryffindor 🦁 ❣️.
🌷 Ở đây mình đã được gặp những người anh, người chị lúc nào cũng yêu thương mình hết mực, được quan tâm, chia sẻ như những người trong gia đình. 🫂 Mình cũng đã gặp được những người bạn vô cùng thân, luôn thấu hiểu và hy sinh cho đồng đội. Tất cả đã tạo nên những kỉ niệm thật đẹp mà có lẽ chỉ có gia đình mới có 🥺.
💁 Màu áo đỏ này cũng khiến mình gặp rất nhiều bạn bè ngoài kia. Dù xa lạ, khác trường, ... nhưng không biết từ bao giờ chúng mình đã thân và nói chuyện với nhau như anh em trong Nhà. Để đến giờ đây, sắp thành "Nguyên" nhưng luôn có những người bạn nhắn tin hỏi, han quan tâm tới mình 🥰.
🍀Cảm ơn Đội, cảm ơn Nhà vì đã cho mình quá nhiều niềm vui - nỗi buồn, quá nhiều câu chuyện đáng nhớ, ... Nếu không có "cậu" chắc mình đã không thể trưởng thành như ngày hôm nay ...