14/05/2026
Hôm qua có mấy bác nhắn hỏi về cái vườn có nhiều cây to ấy. Thực ra mình chưa làm nhà, chỉ là san ra, giữ nguyên cây làm chỗ uống trà và tiếp bạn bè, đối tác.
Không phải chỗ nào mình cũng được chọn làm theo ý mình. Mà có phải ai (khách hàng) cũng thích ý mình đâu.
Chỉ là, nếu là của mình thì mình thích giữ lại nhiều cây nhất có thể. Đặc biệt là cây cổ thụ, cây lâu năm. Có chỗ để lại được cả một hệ sinh thái (cây to, cây bé, cây cỏ, cây leo, thảm cỏ,...) thì tuyệt vời nhất.
Chỗ đang cải tạo lại rộng 700 m2. Đi từ trung tâm hội nghị quốc gia lên nhanh thì 25 phút. Cơ bản đang trên đấy có việc về nhà thì 30 phút là có mặt rồi.
Tắc đường thì...thôi bỏ qua. Vì 30/4 rồi mình đã lập kỷ lục đi 126km hết 6 tiếng (HN - Thanh Hóa). Chỗ vườn mình thì đi đại lộ Thăng Long nên cũng không đến nỗi.
Cái hay nhất ở những khu này là cực kỳ nhiều cây xanh. Hít thở đã sướng rồi.
Rồi đi loanh quanh một ngày cũng 3-5 km. Đặc biệt là dốc thoai thoải càng thêm cơ hội rèn luyện thể lực.
À trên này mình gọi là làng trường thọ. Vì các cụ trên 80-90 tuổi đếm không xuể. Còn 100 tuổi cũng chả hiếm.
Hôm gặp một cụ ông cầm liềm dọn vườn trên núi. Hỏi thăm thì cụ năm nay mới...96.
(Ảnh: Các anh em đang gấp rút triển khai khu trải nghiệm để đón khách tham quan làng trường thọ ngày 16/5 tới)