21/08/2024
Chuyện là có lần mình đến Vietcombank để giao dịch, tình cờ quen biết một chị làm ở AOE Mall Hà Đông. Chị ấy gây ấn tượng bởi vẻ đẹp lạnh lùng, nét kiêu sa đặc biệt. Dù hơn mình vài tuổi, nhưng chị ấy có nét cuốn hút không thể phủ nhận. Dạo gần đây, chị ấy hay rủ mình đi ăn, rồi mời qua nhà chị chơi. Tuy nhiên, nhà chị ấy ở khá xa, và mỗi lần về, đường về thường tối, vắng lặng.
Thú thật, ở nhà chị ấy cũng không có gì đặc biệt, đôi lúc chỉ ngồi ra ban công tâm sự, lai rai vài chai bia, hoặc cùng xem ti vi trong khi chị ấy nấu ăn. Dù không có gì quá nổi bật, nhưng mình lại cảm thấy một sự gắn kết đặc biệt. Có lần chị ấy nói với mình: "Đôi khi chị muốn có người đàn ông trong nhà, nhưng lại không muốn ngày nào cũng thấy."
Gần đây, mình nhận thấy chị ấy có vẻ thoải mái hơn trong cách ăn mặc. Đỉnh điểm là có lần mình uống hơi quá chén, chị ấy bảo mình ngủ lại, để mai hãy về. Mình đùa: "Ngủ ở đây, khéo tối mai mới về được." Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt của chị ấy trở nên khác lạ, nắm nhẹ tay mình và hỏi:
"Em có thể giúp chị lấy 2 căn An Quý Villas gần mặt Lê Quang Đạo ra công viên thiên văn học được không?"
Dù là đùa hay thật, nhưng khoảnh khắc đó mình nhận ra rằng, quan hệ giữa mình và chị ấy đã đi xa hơn mức bình thường. Và, mình quyết định gật đầu đồng ý.