03/03/2025
Không ít chủ nhà từng rất muốn bán nhanh. Thế nhưng khi có nhiều người đến hỏi mua thì tưởng rằng bị "hớ" giá.
Chủ một căn nhà phố riêng lẻ tại Tp.Thủ Đức (Tp.HCM) là trường hợp như thế. Vào tháng 12/2024, vị này gửi môi giới rao bán căn nhà gần 60m2 tại quận 9 (cũ, nay là Tp.Thủ Đức, Tp.HCM) với giá 4,9 tỉ đồng/căn. Sau hơn 1 tuần gửi bán có nhiều lượt khách do môi giới dẫn vào xem căn nhà.
Đỉnh điểm vào buổi chiều cận Tết, căn nhà bỗng có 8 người vào xem, là 3 nhóm khách hàng khác nhau của 3 môi giới. Chưa kể, hàng xóm thấy có người xem nhà nên cũng hiếu kì kéo sang hỏi thăm và tụ tập khá đông đúc. Trong số khách xem nhà có một người tỏ ra khá thích.
Thế nhưng, hôm sau khi môi giới liên hệ chủ nhà để khách “chốt” với giá đưa ra thì bỗng chủ thông báo không bán nữa. Hỏi ra mới biết, vì thấy đông người đến xem nhà, người chủ này nghĩ rằng, mình đưa ra mức giá “hớ”, thấp hơn thị trường nên ngưng bán để tính toán lại giá bán.
Bẵng đi gần 1 tháng, chủ nhà liên hệ với môi giới là muốn bán căn nhà với giá cũ. Thế nhưng, người khách muốn mua đợt trước đã tìm được căn khác cùng khu vực. Đến nay, sau nhiều tháng, căn nhà vẫn chưa có ai mua dù giá rao bán không tăng. Thậm chí, môi giới từng nhận bán căn nhà này tỏ ra không “mặn mà” bán tiếp vì cho rằng chủ nhà không thống nhất trong việc rao bán khiến đôi bên gặp khó.
Bình luận của giang cư mận:
“Thực tế đâu có hiếm, phải nói là đầy ấy chứ”
“Tham thì thâm 🥥”
“Gặp chủ kiểu này với kiểu lên giá trong lúc đàm thì vãi chưởng ấy, tớ gặp tý thì bỏ nghề 😅”
…
Nguồn: CafeF Bất Động Sản