Diệu Hiềnn

Diệu Hiềnn Trang này mình tạo để tự nhắc nhở mình,& chia sẽ đến với những bạn có cùng quan điểm với mình ạ 🙏🏻

🪷Góc chia sẻ 🪷🌻 Bạn sẽ nhìn thấy điều gì trong cuộc sống… phụ thuộc vào nơi bạn đặt ánh nhìn.Có người nhìn vào mất mát v...
30/07/2026

🪷Góc chia sẻ 🪷

🌻 Bạn sẽ nhìn thấy điều gì trong cuộc sống… phụ thuộc vào nơi bạn đặt ánh nhìn.

Có người nhìn vào mất mát và đánh mất niềm tin. Có người nhìn vào bài học và tìm thấy con đường để trưởng thành.

Hoàn cảnh hiếm khi quyết định cuộc đời một người. Chính góc nhìn mới tạo nên sự khác biệt.

Sống tích cực không phải là phủ nhận khó khăn. Đó là dù cuộc đời có bao nhiêu thử thách, bạn vẫn chọn giữ cho mình một trái tim đầy hy vọng và một tâm trí hướng về điều tốt đẹp.

🌻 Hoa hướng dương không thể chọn ngày nào có nắng. Nhưng khi mặt trời xuất hiện, nó luôn hướng về ánh sáng.

Con người cũng vậy.

Bạn không thể kiểm soát mọi điều xảy ra, nhưng luôn có thể lựa chọn cách mình đón nhận. Khi thay đổi góc nhìn, bạn sẽ nhận ra rằng điều từng là trở ngại có thể trở thành cơ hội, điều từng là mất mát có thể trở thành động lực.

🌱 Hãy nhớ: Điều bạn tập trung mỗi ngày sẽ lớn dần trong cuộc sống của bạn.

Vì vậy, hôm nay hãy chọn nhìn về ánh sáng, để ngày mai cuộc đời cũng đáp lại bạn bằng những điều tốt đẹp. 👍

CUỘC ĐỜI ĐẸP NHẤT LÀ KHI BẠN ĐƯỢC SỐNG ĐÚNG VỚI CHÍNH MÌNH🌱Chúng ta sinh ra không phải để sống theo kỳ vọng của bất kỳ a...
29/07/2026

CUỘC ĐỜI ĐẸP NHẤT LÀ KHI BẠN ĐƯỢC SỐNG ĐÚNG VỚI CHÍNH MÌNH🌱

Chúng ta sinh ra không phải để sống theo kỳ vọng của bất kỳ ai hay để thu vén những ánh mắt ngưỡng mộ từ đám đông. Thế nhưng, đôi khi ta lại quên mất điều đó, cứ loay hoay tô vẽ bản thân cho vừa vặn với tiêu chuẩn của xã hội, để rồi lạc lối giữa những chiếc mặt nạ hào nhoáng nhưng trống rỗng bên trong.

Cuộc đời đẹp nhất chưa bao giờ đo lường bằng việc có bao nhiêu người vỗ tay tán thưởng. Nó nằm ở sự thảnh thơi khi bạn dám gạt bỏ những định kiến để bước đi trên con đường của riêng mình. Được làm những điều mình thích, được khóc khi buồn, cười khi vui và dũng cảm đối diện với những bất hoàn hảo của bản thân – đó mới là sự tự do tuyệt vời nhất.

Đừng sống một cuộc đời phô bày cho người khác ngắm nhìn mà quên mất chăm chút cho tâm hồn mình.

Hãy trân trọng chính bạn, vì phiên bản độc nhất này mới là điều tuyệt vời nhất vũ trụ ban tặng❤️

Sự giàu có lớn nhất là một tâm hồn không bị tham dục trói buộc.😇Trong cuộc sống, nhiều người dành cả đời để theo đuổi ti...
28/07/2026

Sự giàu có lớn nhất là một tâm hồn không bị tham dục trói buộc.😇

Trong cuộc sống, nhiều người dành cả đời để theo đuổi tiền tài, danh vọng và những thú vui vật chất với mong muốn tìm được hạnh phúc. Thế nhưng, theo lời dạy của Đức Phật, của cải bên ngoài chỉ mang tính tạm thời, còn lòng tham nếu không được chuyển hóa sẽ luôn khiến con người cảm thấy thiếu thốn. Có được một lại muốn có mười, đạt được mười lại mong trăm, nên tâm không bao giờ thật sự an yên.

Tham dục không chỉ là ham muốn về tiền bạc, mà còn là sự bám chấp vào quyền lực, danh tiếng, tình cảm hay những điều vừa ý mình. Khi tâm bị những ham muốn ấy chi phối, con người dễ sinh ganh tỵ, sân hận và bất an. Dù sở hữu rất nhiều, họ vẫn không cảm thấy đủ. Ngược lại, người biết sống tri túc, biết đủ và biết buông bớt lòng tham sẽ luôn cảm nhận được sự nhẹ nhàng trong từng ngày.

Theo giáo lý nhà Phật, sự giàu có chân thật không nằm ở số tài sản đang có, mà nằm ở khả năng làm chủ chính tâm mình. Một người có thể sống giản dị nhưng luôn thanh thản, biết yêu thương, biết sẻ chia và không bị vật chất điều khiển thì đó là người thực sự giàu có. Họ không để hạnh phúc phụ thuộc vào những thứ bên ngoài, mà tìm thấy niềm vui từ sự bình an trong nội tâm.

Vì vậy, hãy học cách nuôi dưỡng lòng biết đủ, giảm bớt tham cầu và trân trọng những gì đang hiện hữu. Khi tâm không còn bị tham dục trói buộc, mỗi ngày đều trở nên nhẹ nhàng hơn, mỗi việc thiện đều trở thành niềm vui, và đó chính là kho báu quý giá nhất mà không ai có thể lấy đi được. 🙏🌿

🙏 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ❤️

SỐNG TỬ TẾ, TRỜI XANH TỰ AN BÀI.Người xưa có câu: "Đất lành ắt có nhiều chim đến đậu. Người nhân hậu, ắt có Phúc báo về ...
23/07/2026

SỐNG TỬ TẾ, TRỜI XANH TỰ AN BÀI.

Người xưa có câu: "Đất lành ắt có nhiều chim đến đậu. Người nhân hậu, ắt có Phúc báo về sau."

Nhiều khi sống ở đời, chọn làm người lương thiện không phải vì chúng ta khờ khạo, mà vì chúng ta hiểu rằng: Gieo hạt giống lành, sớm muộn cũng gặt quả ngọt. Có thể hôm nay bạn chịu chút thiệt thòi, nhưng những năng lượng tích cực, sự bao dung bạn trao đi sẽ quay trở lại bảo vệ bạn vào lúc không ngờ tới nhất.
Tâm có an thì đời mới bình.

Cứ sống trọn vẹn, chân thành và tử tế, hạnh phúc tự khắc sẽ tìm đến gõ cửa.

👉 Hôm nay, bạn đã gửi đi một lời chúc tốt lành hay một nụ cười ấm áp đến ai chưa?

🪷🪷🪷🪷🪷🪷🪷🪷🪷Phước lớn không phải là giàu sang, cũng không phải địa vị hay danh vọng. Phước lớn nhất là giữa cuộc đời vô thư...
21/07/2026

🪷🪷🪷🪷🪷🪷🪷🪷🪷

Phước lớn không phải là giàu sang, cũng không phải địa vị hay danh vọng. Phước lớn nhất là giữa cuộc đời vô thường, ta vẫn còn đủ nhân duyên được gặp Chánh Pháp, hiểu lời Phật dạy và biết quay về nuôi dưỡng tâm từ, sống thiện lành. Khi có Chánh Pháp soi đường, mỗi bước chân đều an lạc và mỗi ngày đều là cơ hội gieo trồng phước báu.

Nam Mô A Di Đà Phật! 🙏🌸

🪷🪷🪷Tự nhắc nhở chính mình 🙏🏻🙏🏻🙏🏻Cuộc sống vốn không có con đường nào bằng phẳng mãi mãi.Con sông có đoạn hiền hòa, cũng ...
20/07/2026

🪷🪷🪷Tự nhắc nhở chính mình 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Cuộc sống vốn không có con đường nào bằng phẳng mãi mãi.

Con sông có đoạn hiền hòa, cũng có khúc quanh dữ dội. Con người cũng vậy, có lúc thành công rực rỡ, có lúc chật vật đến mức tưởng như không thể bước tiếp. Hôm nay có thể là người đứng trên đỉnh cao, nhưng ngày mai cũng có thể là người cần một bàn tay giúp đỡ.

Bởi vậy, sống ở đời hãy biết trước sau, biết trân trọng nghĩa tình và đối xử tử tế với mọi người. Đừng vì mình đang hơn mà xem thường người kém hơn. Cũng đừng vì ai đó đang thất thế mà quay lưng hay chê cười họ.

Có những người từng giúp ta khi ta chưa có gì. Khi khá lên, đừng quên ân nghĩa cũ. Có những người hôm nay cần đến mình, biết đâu ngày mai chính mình lại cần đến họ. Cuộc đời xoay vần, chẳng ai biết trước điều gì.

Người sống có trước có sau không phải vì mong được báo đáp, mà vì hiểu rằng lòng biết ơn là nền tảng của nhân cách. Một người càng thành công mà vẫn giữ được sự khiêm nhường, càng đủ đầy mà vẫn nhớ những người từng đồng hành, mới là người đáng kính.

Tiền bạc có thể kiếm lại. Danh vọng có thể gây dựng lại. Nhưng một khi đánh mất chữ nghĩa và chữ tín, rất khó để lấy lại niềm tin của người khác.

Hãy sống sao để khi thuận lợi không kiêu căng, khi khó khăn không oán trách. Khi có điều kiện thì sẵn lòng giúp người, khi nhận được sự giúp đỡ thì luôn ghi nhớ. Đó không chỉ là cách đối nhân xử thế, mà còn là cách để giữ cho mình một cuộc đời thanh thản.

Bởi sau tất cả, điều còn lại trong lòng người không phải là bạn đã giàu đến đâu hay thành công thế nào, mà là cách bạn đã đối xử với mọi người trong những lúc họ cần bạn nhất. Người sống có trước có sau, cuối cùng cũng sẽ gặp được những tấm lòng biết trước biết sau.

Nguyện đời con lương thiện,Không gieo khổ cho người,Giữ tâm luôn trong sáng,Đến giây phút cuối cùngNguyện những kiếp về ...
20/07/2026

Nguyện đời con lương thiện,
Không gieo khổ cho người,
Giữ tâm luôn trong sáng,
Đến giây phút cuối cùng

Nguyện những kiếp về sau,
Con vẫn được gặp Phật.
Vòng sinh tử luân hồi,
Con nhẹ nhàng bước qua...

🪷🪷🪷🪷🪷🪷🪷

🌙 **ĐÊM ĐẾN, ĐỪNG QUÊN CẢM ƠN...**Trước khi khép lại một ngày, hãy dành vài phút để trò chuyện với chính mình.Không phải...
19/07/2026

🌙 **ĐÊM ĐẾN, ĐỪNG QUÊN CẢM ƠN...**

Trước khi khép lại một ngày, hãy dành vài phút để trò chuyện với chính mình.

Không phải để trách bản thân vì những điều chưa làm được.

Mà để cảm ơn...

Cảm ơn vì hôm nay ta vẫn còn thức dậy trong bình an.

Cảm ơn những người đã mỉm cười với ta.

Cảm ơn những khó khăn, vì chúng dạy ta trưởng thành.

Và cũng cảm ơn những điều không như ý, vì nhờ đó ta học được cách bao dung và buông xả.

Trong giáo lý nhà Phật có một lời nhắc rất đẹp:

**Mỗi ngày được sống đã là một phước lành. Biết ơn sẽ làm tâm thêm an, oán trách chỉ khiến lòng thêm nặng.**

Đêm nay, đừng mang theo những điều khiến mình phiền muộn lên giường ngủ.

Hãy để mọi ưu tư khép lại cùng màn đêm.

Ngày mai, mặt trời sẽ lại lên.
Và bạn sẽ lại có thêm một cơ hội để sống tử tế hơn, yêu thương nhiều hơn và mỉm cười nhiều hơn.

🌿 Chúc bạn có một giấc ngủ thật sâu, một tâm hồn thật nhẹ và một trái tim luôn hướng thiện.

🙏 **NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT**

"Càng hơn thua thì càng mất phước."Đây không chỉ là một lời nhắc nhở, mà còn là bài học để mỗi người soi lại chính mình....
19/07/2026

"Càng hơn thua thì càng mất phước."

Đây không chỉ là một lời nhắc nhở, mà còn là bài học để mỗi người soi lại chính mình. Trong cuộc sống, thắng người chưa chắc đã là thắng. Biết hạ cái tôi, biết bao dung và nhường nhịn mới là chiến thắng lớn nhất. Khi tâm bớt hơn thua, cuộc đời tự nhiên sẽ nhẹ nhàng và an lạc hơn.

Nam Mô A Di Đà Phật !

14/07/2026

Lưu lại kỉ niệm,Con gái tham dự Khoá tu mùa hè 2026,tại Chùa Hoằng Pháp Hốc Môn 🪷🪷🪷

Address

Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Diệu Hiềnn posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share