Cùng Nhiên Tu Tập

Cùng Nhiên Tu Tập 🌿 Trang chia sẻ Phật pháp – nơi lan tỏa yêu thương, trí tuệ và bình an trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. 🙏

20/02/2026

Giữa cuộc đời nhiều biến động, khi lòng còn lo âu, khi tâm còn bất an…
Xin hãy cùng nhau hướng về Địa Tạng Vương Bồ Tát với tất cả sự thành kính.
Ngài là biểu tượng của đại hiếu, đại nguyện và lòng từ bi vô tận.
Một câu niệm – một phần tâm được an.
Một lần xưng danh – một lần gieo hạt giống thiện lành.
🌼 Vì cha mẹ hiện tiền được bình an
🌼 Vì cửu huyền thất tổ được siêu sinh
🌼 Vì bản thân biết quay về nẻo thiện
Chúng ta cùng phát tâm niệm:
“Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát” (3 lần, 7 lần hoặc nhiều hơn tùy duyên)
Tin sâu nhân quả – giữ tâm hiền thiện – hành thiện mỗi ngày.
Nguyện đem công đức này hồi hướng khắp tất cả.
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. 🙏

20/02/2026

Còn trẻ… nhưng không còn nông nổi như trước.
Đã từng vấp ngã, từng mất mát, từng tin nhầm người, từng khóc trong những đêm không ai hay biết. Cũng đã từng hoang mang giữa cuộc đời rộng lớn, không biết bấu víu vào đâu.
Chính những biến cố ấy dạy con hiểu rằng: đời là vô thường, người là duyên hợp. Khi mọi thứ tưởng như sụp đổ, con mới tìm về Phật pháp – không phải để trốn chạy, mà để học cách đối diện.
Tin sâu Phật pháp không phải vì con yếu đuối, mà vì con đã đủ trải nghiệm để hiểu nhân quả, đủ đau để biết trân trọng bình an.
Còn trẻ, nhưng chọn sống chậm lại.
Còn trẻ, nhưng chọn buông những điều không thuộc về mình.
Còn trẻ, nhưng tin rằng gieo nhân lành hôm nay, mai sau nhất định sẽ nở hoa.
Nam Mô A Di Đà Phật. 🙏

19/02/2026

Sống sợ Trời Phật không thương, chứ đâu sợ người thường không quý.
Chỉ cần tâm mình ngay thẳng, nhân quả tự khắc an bài.
Người đời quý hay không cũng được,
chỉ mong Trời Phật chứng lòng – sống thiện lương là đủ. 🪷

19/02/2026

BÀI KHẤN PHÓNG SINH CHI TIẾT TẤT CẢ CÁC CON VẬT

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (3L)

Con lạy
chín phương trời, con lạy mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con thành tâm kính lạy Đức Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.

Con kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa,
ngài thần sông, thần lạch, thần ao hồ và các vị thần cai quản nơi đây.



Hôm nay
là (ngày/tháng/năm). Đệ tử chúng con thành tâm mua cá, ốc, lươn, trạch,…
( Mua con gì kể tên con đó)( Không cần đọc
rõ tên địa chỉ)

Hôm nay con khởi tâm đi mua CÁ ( ốc,…) để phóng sinh.
Rất mong các quan, các thần linh cai quản tại nơi đây cho phép con thả cá, ốc. Và
con mong các ngài hãy cứu giúp những chúng sinh tội khổ này khỏi nạn bị trói buộc, bị băm chặt.

Con xin
hồi hướng công đức này cho toàn thể các vị thần linh cai quản quanh khu vực con
thả cá, chúc cho các ngài luôn mạnh khỏe, an lạc, sớm đắc quả Phật và làm được
thật nhiều việc tốt để cứu bách gia trăm họ

Con xin
hồi hướng công đức này cho toàn thể các vong linh hữu duyên có mặt tại nơi đây.
Chúc các vong linh luôn mạnh khỏe, an lạc, không đọa vào các đường ác.Và luôn
được ánh sáng của Phật pháp bảo vệ, tinh tấn tu hành, sớm được chư Phật tiếp
dẫn về Tây phương cực lạc.

Con xin hồi hướng công đức này cho cửu huyền thất tổ, gia tiên nội ngoại dòng họ…luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, bình an, không đọa đường ác, nghiệp chướng tiêu trừ, được chư Phật, chư vị Bồ Tát tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc.

Rất mong các ngài phù hộ cho con và gia đình luôn khỏe mạnh để có thể làm được thật nhiều việc thiện để giúp đỡ chúng sinh.

Phóng sinh tu tập, công đức có bao nhiêu,

Con xin lấy đó hồi hướng về,

Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh

Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn.

Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,

Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,

Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,

Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.

Nguyện đem công đức tu hành này,

Chan rải mười phương khắp tất cả,

Hết thảy chúng con cùng các loài,

Đồng được lên ngôi Vô thượng giác

Tất cả
chúng sinh Cá, ốc và những vong linh hữu duyên xuất hiện tại nơi đây. Hãy cùng
nhau niệm Phật để tăng trưởng phước lành. Để được đức Phật, chư vị Bồ Tát tiếp
dẫn thoát khỏi các đường ác, thoát khỏi sự khổ đau, sinh trưởng lòng từ bi và
sớm được siêu sinh về Tây Phương cực lạc. Chúng sinh hữu duyên hãy đọc theo để
được quy y tam bảo, về với chánh pháp của Đức Phật.

Chúng con nguyện quy y Tam Bảo:

“Con xin quay về nương tựa Phật

Con xin quay về nương tựa Pháp

Con xin quay về nương tựa Tăng

Quay về nương tựa Phật, con không đọa vào Địa ngục

Quay về nương tựa Pháp, con không đọa vào Ngạ quỷ

Quay về nương tựa Tăng, con không đọa vào Súc sinh

Chúng con đã về nương tựa Phật

Chúng con đã về nương tựa Pháp

Chúng con đã về nương tựa Tăng”

Hỡi các chúng sinh đây, được duyên cứu mạng này,
nguyện cho đời đời kiếp kiếp, sinh ra nơi đâu cũng được nương
nhờ Phật pháp: “PHÁT TÂM
BỒ ĐỀ, HỘ TRÌ TAM BẢO, CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP, RỘNG KHẮP THẾ
GIAN.”

19/02/2026

🙏 Phật ở đây với con tự bao giờ… chỉ là con mãi chạy theo muộn phiền mà quên nhìn lại chính mình.

🌿 Phật chưa từng rời xa con, chỉ là lòng con còn quá nhiều giông gió để nhận ra sự bình an ấy.

Address

Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City
70000

Telephone

+84876514798

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cùng Nhiên Tu Tập posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Cùng Nhiên Tu Tập:

Share