20/09/2024
Sẽ thật tốt biết mấy, khi mọi người nhìn thấy lỗi nơi chính mình. Khi tâm và thân đều thủ giới, vì sợ phạm sai lầm dù đó là điều vi tế. Khi thấu rõ tội lỗi nơi chính mình thì chúng ta không còn đủ can đảm để chỉ trích bất kì ai nữa, chúng ta sẽ đối xử với nhau tôn trọng và tử tế hơn. Tâm từ bi và khiêm hạ cũng vì thế mà tăng trưởng.
Nhưng để đạt được những điều đó thì công đức lễ và tôn kính Phật, công phu tu tập cần phải được trau dồi ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, kiếp này sang kiếp khác. Với phước duyên lạy Phật và sự gia hộ của mười Phương Chư Phật, sẽ giúp chúng ta thấy được lỗi nơi chính mình, từ những lỗi lớn, đến những lỗi vi tế sẽ dần hiện ra trước mắt.
Tội lỗi nơi chúng ta chỉ một kiếp này thôi đã như núi, như sóng dữ nhấn chìm chúng ta trong luân hồi và vô minh. Chưa kể đến những kiếp sống trước, linh hồn chúng ta vô tình vì si mê mà gây nên hàng triệu ngọn núi mang tên tội lỗi khác. Chỉ đến khi thấy được lỗi lầm của chính mình, chúng ta sẽ thấy “kinh hãi” , áy náy và bức rức đến cùng cực. Chúng ta cũng sẽ nhận ra :”À! Thì ra, ẩn mình bên trong cơ thể được cho là toàn vẹn này lại dơ bẩn và ô trượt đến mức bốc mùi tanh hôi của tội lỗi!”. Dù có tắm bao nhiêu xà phòng, xịt bao nhiêu nước hoa cũng không thể trừ khử và che đậy được. Chỉ có công đức lạy Phật sám hối thật sâu dày mới có thể khiến ta nhẹ nhõm được phần nào!
Nhưng quá trình từ thấy lỗi đến sửa được lỗi, để ngừng tạo thêm nghiệp mới là một quá trình rất dài, cần sự kiên nhẫn và nghị lực phi thường.Nếu không có sự gia hộ của Chư Phật chúng ta sẽ rất có thể bỏ cuộc giữa chừng vì đoạn đường này sẽ là đoạn đường khó đi và chông g*i nhất trên vũ trụ này. Vô Ngã là nơi không dễ với đến nhưng chúng ta hãy luôn nuôi dưỡng lời nguyện cầu cho “Xin mọi người, mọi vật ai cũng mang trong mình lí tưởng sống vì tha nhân, ai cũng đạt được Vô Ngã”. Khi đó tinh cầu này sẽ an lành và hạnh phúc tột cùng.