16/01/2026
HẠNH PHÚC CỦA CON LÀ CHẬU “HOA MÀU TÍM” 💜🌱
Điều làm chúng tôi xúc động nhất trong những ngày “Tết Rồi Về Làng Thôi 3” không phải là pháo hoa hay đồ ăn, mà là cách một “cư dân nhí” hồn nhiên ôm chậu cây nhỏ của mình và gọi đó là “cây hoa màu tím” với đôi mắt lấp lánh.
🌿 Yêu thiên nhiên từ những điều nhỏ nhất
Trên vùng đồi xanh của Làng Oa, các con được chạm vào đất, tưới nước cho cây, tự tay chọn màu khi tô tượng… Và rồi, tình yêu thiên nhiên đến như một điều tự nhiên.
👨👩👧 Một tuổi thơ được sống ngoài màn hình
Khi được hỏi con cảm thấy thế nào, cô bé chỉ trả lời ngắn gọn:
“Con rất vui và hạnh phúc vì được ở đây với ba mẹ.”
Không công thức, không màu mè — chỉ có sự hiện diện của gia đình và những trải nghiệm thật.
🌱 Chúng ta đang gieo những mầm xanh
Tại Làng Oa, chúng mình không chỉ xây dựng second home cho ba mẹ, mà còn muốn xây dựng một tuổi thơ tử tế cho các con — nơi các bé được chạy chơi ngoài nắng, ngửi mùi đất, ôm cây vào lòng và học về sự kiên nhẫn từ từng chiếc lá.
Và rồi, chúng mình tin rằng:
Những đứa trẻ yêu thiên nhiên sẽ lớn lên thành những người yêu cuộc đời.
Chúc cho “hoa màu tím” của con sẽ lớn lên thật nhẹ nhàng, như chính ký ức tuổi thơ mà Làng Oa đang gìn giữ cho các con. 🌸