14/05/2026
Đọc một câu dễ thương, "tử tế khi người khác lâm nạn và can đảm trong khó khăn của chính mình."
Rất nhiều lần tôi tự trách mình hồi phục chậm chạp quá, học và làm mãi không xong chuyện làm sao để xử lý mọi việc suôn sẻ và hoàn thành lời hứa cảm ơn những người thương giúp đỡ mình. Nhưng cũng nhiều lần tôi nhìn suy nghĩ và cảm xúc của mình một lúc rồi buông lời nhỏ nhẹ với tụi nó "thôi, Miên đi vẽ nha". Chỉ có vẽ thì tác phẩm mới hoàn thành, mới tập trung, mới giải quyết được những chuyện cần kíp.
Gần đây có người em nói với tôi, chị không giận lên là chị nhu nhược. Tôi ngẩn ngơ một xíu. Hôm nay là nửa tháng kể từ khi nghe lời nhận xét đó, vì bận quá, tôi mới ngẫm và hiểu là bản thân đâu phải không biết giận. Tôi đã biết người ta làm gì với mình, đã thấy cơn giận xuất hiện khe khẽ rồi tan, tôi thì lặng thinh.
Miên, vẽ đi thôi.
------
“Liệu bạn có thể làm việc, kiếm tiền và sống trong thế giới này — nhưng bên trong vẫn tự do, sâu sắc và sống động không?”
- Krishnamurti -