15/03/2026
Nhuận Đạt đã lên tiếng tố cáo Tym.
Theo như nội dung bức thư thì nó ngược hoàn toàn với những gì Tym tung ra. Theo đánh giá của em thì Tym yêu và đã chiếm hữu thầy về làm của riêng, nhưng thầy không trụ được nên đã bỏ trốn. Tym cay cú nên tung hê. Thư của thầy gồm 40 ý, do bài quá dài nhiều người sẽ lười đọc, nên em rút gọn cho mọi người tham khảo:
1. Nhuận Đạt đi tu từ 18 tuổi tại Chùa Lạc Nghiệp, Cà Ná, Khánh Hòa, sinh hoạt với Phật giáo Bắc Tông 10 năm, sau đó sang Ấn Độ (2005–2012) và Trung Quốc (2013–2017) để học tập.
2. Từ khi đi học, Nhuận Đạt khép kín đời sống đạo, tự học và tu tập tự do; Mỹ Thoa (Tym) biết rõ qua tiếp xúc và kể chuyện của Nhuận Đạt.
3. Cuối 2019, Nhuận Đạt lần đầu gặp Mỹ Thoa tại Nhà cây Hồng, Lạc Dương, do Sư cô Chơn Thể dẫn.
4. Mỹ Thoa thường ghé Nhà cây Hồng, ngồi thiền, chia sẻ chuyện đạo và đời, bày tỏ ý muốn làm rừng thiền như Nhà cây Hồng.
5. Đầu 2022, Mỹ Thoa cùng Nhuận Đạt đi thăm Nông Trại Hồ Vàng, dự định mua đất trồng rừng thiền; được người giới thiệu là Duy.
6. Mỹ Thoa nhờ Nhuận Đạt đứng tên đất, vì sợ đóng thuế và là Việt kiều; Nhuận Đạt từ chối nhiều lần nhưng cuối cùng đồng ý với điều kiện Mỹ Thoa lập giấy ủy quyền đầy đủ.
7. Nhuận Đạt còn cùng Mỹ Thoa lập di chúc, để cô thừa kế đất khi ông qua đời.
8. Ngày 1/6/2022, Mỹ Thoa đồng ý mua 12.000 m² đất của cô Phan Nguyệt Quờn với giá 7,5 tỷ đồng, thanh toán làm hai đợt nhưng đến 31/7/2023 mới chuyển 2,44 tỷ.
9. Sau nhiều lần quá hạn, 14/11/2025 hai bên ký thỏa thuận mới: trả tiền hoặc giao gần 4.000 m² đất nếu không trả được.
10. Sau khi mua đất, Mỹ Thoa và Nhuận Đạt cùng làm rừng thiền, gọi là Simsapa.
11. Quá trình làm việc, hai người trở nên thân thiết, vừa như thầy trò, vừa như bạn hữu.
12. Năm 2024, Mỹ Thoa mua thêm đất trồng rừng, Nhuận Đạt đồng hành và hỗ trợ.
13. Cuối 2024, tại Ấn Độ, Mỹ Thoa xin làm “trái tim” của Nhuận Đạt; nghi lễ được thực hiện tại chùa Miến, có người chứng kiến.
14. Từ đó, Mỹ Thoa thể hiện tình cảm với Nhuận Đạt, thường hôn tay, ôm cổ, hôn má; ông có cảm giác vui khi nhận tình cảm.
15. Tháng 9/2025, hai người cùng nhiều người làm rừng Paramitta tại Phước Bình, chia sẻ ý tưởng trồng cây, thiền, vô thức và dục vọng.
16. Trong buổi đầu, Nhuận Đạt hướng dẫn bài học, Mỹ Thoa cố gắng học, sau đó xin hôn lên trán ông.
17. Khi làm việc chung, họ thường ôm nhau trong tinh thần cởi mở, văn minh, chia sẻ và thấu hiểu.
18. Một tối, Mỹ Thoa bóp lưng giảm mỏi cho Nhuận Đạt theo chuyên môn, ông đồng ý.
19. Ngày hôm sau, Mỹ Thoa chủ động quan hệ thể xác với Nhuận Đạt, dẫn đến kết nối thân mật, ông lúc đó bị cuốn theo.
20. Sau đêm đó, Mỹ Thoa chuyển từ mối quan hệ thầy trò sang người yêu, yêu cầu nhiều tình cảm và văn bản từ ông; Nhuận Đạt đau khổ vì sợ ảnh hưởng đến người khác.
21. Một tháng sau, trong chuyến đi Thái Nguyên, Mỹ Thoa bí mật cho Nhuận Đạt uống thuốc kích dục và ghi hình cảnh thân mật để kiểm soát ông.
22. Mỹ Thoa uy hiếp, đe dọa giết ông nếu không thực hiện yêu cầu phi lý, khiến Nhuận Đạt chịu khổ đau, đồng ý viết xuống các yêu cầu.
23. Khi ông trốn khỏi Mỹ Thoa, nhóm người của cô, gồm Hoàng Phi Hải, Phạm Minh Tuấn, Huỳnh Thịnh, Đoàn Khiêm và Alex Cave, truy tìm, đe dọa và phát tán hình ảnh, video thân mật của Nhuận Đạt.
24. Đứng trước tình cảnh đó, Nhuận Đạt xả giới, quyết định gặp Mỹ Thoa, làm lễ xả giới và hoàn tục, đồng thời muốn mọi việc được pháp luật giải quyết.
25. Hai bên thống nhất: Nhuận Đạt tiếp tục làm rừng thiền, cắt liên lạc, xoá hết liên lạc không được Mỹ Thoa chấp nhận, và minh chứng mối quan hệ tình cảm.
26. Sống cùng Mỹ Thoa 5 ngày, cô không giữ lời hứa, tiếp tục đe dọa, chiếm giữ điện thoại và khống chế Nhuận Đạt, khiến ông đau khổ.
27. Mọi người ngoài nhìn trên mạng thấy ông hạnh phúc, nhưng thực tế Nhuận Đạt như nô lệ: nấu cơm, lau dọn, lái xe, chăm sóc Mỹ Thoa theo ý cô.
28. Mỗi lần Nhuận Đạt dùng điện thoại, Mỹ Thoa nổi giận, kiểm tra và yêu cầu cung cấp mật khẩu Facebook, Zalo, điện thoại.
29. Ông phải giữ điện thoại, máy tính trong vali; Mỹ Thoa vẫn lấy đi, cất giữ và kiểm soát hoàn toàn.
30. Mỹ Thoa chiếm giữ và thay đổi mật khẩu điện thoại, máy tính, tự ý sử dụng để đăng tải nội dung theo ý mình.
31. Cô còn chiếm tài khoản mạng xã hội của Nhuận Đạt để vu khống, làm nhục ông công khai.
32. Mỹ Thoa chiếm đoạt hơn 50 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng, Momo của Nhuận Đạt, tiền này là riêng ông, dùng cho việc thiện.
33. Trong gần hai tháng, Mỹ Thoa có thêm những người xung quanh: Hoàng Phi Hải, Lê Đức, Alex Cave, Jony Nguyễn (10 tuổi), mọi người đều phải phục tùng.
34. Nhuận Đạt nhận định Mỹ Thoa có rối loạn “ái kỷ ác tính”, khống chế người khác bằng ma túy hoặc biện pháp khác; Alex Cave từng bị giữ giấy tờ 6 năm.
35. Ngày 3/2/2026, Mỹ Thoa dùng bạo lực bằng tay và kéo tấn công Nhuận Đạt, khiến ông sưng đầu, bầm mắt, chảy máu môi, sau đó đưa đi khám tại Y Khoa Phương Nam.
36. Ngày 7/2/2026, ông hỗ trợ Mỹ Thoa chuẩn bị đám cưới con trai, tận lực làm tài xế, đại diện, chủ hôn, nhưng sau đó dự định ra đi để thoát khỏi cô.
37. Trong lễ cưới, ông quan sát thời điểm thích hợp để ra đi, đi taxi đến gặp người bạn tu lâu năm, xin tiền taxi và mì ăn tạm.
38. Nhuận Đạt liên hệ người quen nhờ giúp đỡ, ban đầu ở tạm vài hôm, sau đó trình bày toàn bộ sự thật về hoàn cảnh; được đồng cảm và đón Tết ở quê bạn.
39. Niềm vui thoát khỏi Mỹ Thoa chưa lâu, cô tiếp tục dùng mạng xã hội vu khống, làm nhục, ảnh hưởng xấu đến Phật giáo và tạo cơ hội cho kẻ ác lợi dụng.
40. Trong 6 năm, Nhuận Đạt chỉ nhận sự hỗ trợ nhỏ từ Mỹ Thoa: hai lần 10 và 30 triệu đồng, vài lần tổng cộng trên dưới 100 triệu cho việc thiện, hoàn toàn không nhận 2 tỷ như cô vu khống; ông luôn thầm lặng và nhiệt tâm trên con đường tu hành, gửi đơn tố giác đến Công an Khánh Hòa, chờ pháp luật xác minh.
Nguồn: Facebook
Các bạn đọc truyện ngắn " RĂNG PHONG THỦY " trên trang mình nhé 😀😀😍