FPC GROUP

Website

FPC GROUP Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from FPC GROUP, Real Estate, Ho Chi Minh City.

🚀 FPC Group là một hệ sinh thái toàn diện, kết nối các nhà cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng, điện nước, điều hòa không khí, phòng cháy chữa cháy, vật liệu xây dựng và trang trí nội thất.
🎯Tầm nhìn của FPC Group - "Cho đi là còn mãi"

🎉 CHÚC MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10 🇻🇳Các thành viên Hệ sinh thái FPC xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Quý Doanh...
13/10/2026

🎉 CHÚC MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10 🇻🇳

Các thành viên Hệ sinh thái FPC xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Quý Doanh nhân, Quý Đối tác và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Kính chúc Quý Anh/Chị luôn vững tâm – sáng trí – bền chí, đủ bản lĩnh vượt qua thách thức, đủ tầm nhìn nắm bắt cơ hội và đủ tâm huyết để kiến tạo những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, xã hội.

FPC tin rằng: Một doanh nghiệp có thể đi nhanh bằng năng lực, nhưng cả hệ sinh thái sẽ đi xa bằng sự kết nối, niềm tin và tinh thần đồng hành.

Chúc cộng đồng doanh nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, thịnh vượng và thành công bền vững!

🌟 FPC – KẾT NỐI GIÁ TRỊ, KIẾN TẠO TƯƠNG LAI!

DOANH NHÂN VÀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (CEO) KHÁC NHAU Ở CHỨC DANH HAY NĂNG LỰC?Ngày nay, với một khoản vốn không quá lớn, bạn...
12/10/2026

DOANH NHÂN VÀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (CEO) KHÁC NHAU Ở CHỨC DANH HAY NĂNG LỰC?

Ngày nay, với một khoản vốn không quá lớn, bạn có thể thành lập một doanh nghiệp, in danh thiếp với chức danh Giám đốc, thậm chí Tổng Giám đốc. Nhưng để trở thành một Giám đốc điều hành đúng nghĩa, chức danh trên danh thiếp là chưa đủ. Bởi mở một doanh nghiệp có thể cần vốn, nhưng vận hành một doanh nghiệp thành công cần năng lực, tư duy và bản lĩnh.

1. Có chức danh chưa chắc có thực lực. Bạn có thể dễ dàng trở thành người đứng đầu một doanh nghiệp trên giấy tờ, nhưng để điều hành một tổ chức với hàng trăm con người, doanh thu, chi phí và áp lực lợi nhuận, bạn cần chứng minh năng lực bằng kết quả thực tế.

2. Vốn có thể tạo ra doanh nghiệp, nhưng kiến thức và kinh nghiệm mới giúp doanh nghiệp tồn tại. Người làm kinh doanh có thể bắt đầu từ nhiều xuất phát điểm khác nhau. Tuy nhiên, người điều hành giỏi phải hiểu tài chính, nhân sự, thị trường, chiến lược và quản trị rủi ro. Thiếu những nền tảng ấy, doanh nghiệp rất dễ trả giá bằng chính nguồn vốn của mình.

3. Một người điều hành giỏi có thể xây dựng nhiều doanh nghiệp, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng tìm được người điều hành giỏi. Thành lập công ty là bước khởi đầu; xây dựng một hệ thống vận hành hiệu quả, có khả năng phát triển bền vững mới là bài toán khó.

4. Danh tiếng có thể đến từ truyền thông, nhưng uy tín phải đến từ năng lực. Người thích xây dựng hình ảnh có thể dành nhiều thời gian để quảng bá tên tuổi. Người điều hành thực thụ phải dành phần lớn tâm sức để giải quyết những vấn đề sống còn: dòng tiền, nhân sự, hiệu suất, khách hàng và sự phát triển của doanh nghiệp. Hình ảnh có thể khiến người khác chú ý, nhưng kết quả mới khiến người khác nể trọng.

5. Trả lương cho một vị trí là chuyện tiền bạc; trả đúng giá cho một người tài là chuyện tầm nhìn. Người quản lý thông thường có thể nhìn vào chi phí trước mắt. Người điều hành giỏi hiểu rằng một nhân sự xuất sắc có thể tạo ra giá trị lớn hơn rất nhiều lần khoản lương doanh nghiệp bỏ ra.

6. Đầu tư và tuyển dụng chưa đủ để tạo nên thành công. Tiền có thể mua máy móc, thuê nhân sự và mở rộng quy mô, nhưng không tự động tạo ra một bộ máy hiệu quả. Điều hành đòi hỏi khả năng tổ chức, phân quyền, kiểm soát, kết nối con người và biến nguồn lực thành kết quả cụ thể.

7. Trong một tập đoàn hoặc công ty cổ phần, vai trò của người điều hành càng thể hiện rõ. Họ phải phân tích thị trường, xây dựng chiến lược, đánh giá rủi ro, đề xuất phương án đầu tư và tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị hoặc các cổ đông sẽ thực hiện quyền quyết định theo thẩm quyền và cơ chế quản trị của doanh nghiệp. Một chiến lược tốt không chỉ nằm trên giấy, mà phải được chuyển hóa thành kết quả thực tế.

Điều cần hiểu rõ: Doanh nhân và Giám đốc điều hành không phải hai khái niệm đối lập. Doanh nhân là người tạo lập, sở hữu hoặc phát triển hoạt động kinh doanh; Giám đốc điều hành là người chịu trách nhiệm tổ chức và vận hành doanh nghiệp. Một người hoàn toàn có thể vừa là doanh nhân, vừa là Giám đốc điều hành xuất sắc.

Vì vậy, khi nhận danh thiếp của một đối tác, đừng chỉ nhìn vào chức danh để đánh giá con người. Hãy nhìn vào năng lực, tư duy, trách nhiệm và những giá trị thực tế mà họ tạo ra.

Bởi cuối cùng, chức danh có thể được in trên danh thiếp, nhưng đẳng cấp phải được chứng minh bằng năng lực; vị thế có thể được giới thiệu bằng lời nói, nhưng sự tôn trọng phải được xây dựng bằng kết quả.

12/10/2026
  Trãi lòng nghề nghiệpCÁI BẠC CỦA NGHỀ ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG TƯ VẤN XÂY DỰNGPháp sư, tổ sư, kiến trúc sư, kỹ sư, chuyên gia...
08/10/2026

Trãi lòng nghề nghiệp

CÁI BẠC CỦA NGHỀ ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG TƯ VẤN XÂY DỰNG
Pháp sư, tổ sư, kiến trúc sư, kỹ sư, chuyên gia đạo lý Châu Á Thái Bình Dương. ThS. Ngô Thanh Phúc

Tôi làm nghề đàm phán hợp đồng tư vấn xây dựng. Ngày trước, tôi nghĩ cái giỏi nằm ở việc bảo vệ từng câu chữ, tranh luận từng điều khoản, giữ từng đồng chi phí trên bàn thương lượng. Làm lâu mới hiểu: cái bạc nhất của nghề không nằm ở lúc ký hợp đồng, mà nằm ở cách hợp đồng được thực hiện sau đó.

Một hợp đồng tốt giống như cái neo của dự án: phân định trách nhiệm, kiểm soát rủi ro, bảo vệ dòng tiền và giữ cân bằng quyền lợi. Nhưng khi vào thực tế, cái neo ấy đôi khi bị tháo dần bằng những câu rất quen: “Anh em linh động”, “Làm trước, hồ sơ bổ sung sau”, “Bớt người tư vấn cho tiết kiệm chi phí”… Mỗi lần linh động tưởng như không đáng kể, nhưng cộng dồn lại có thể phá vỡ cả hệ thống quản trị rủi ro.

Trong xây dựng, mọi thứ là một chuỗi liên kết: Phạm vi công việc → Năng lực tư vấn → Chất lượng hồ sơ → Tiến độ → Chi phí → Dòng tiền → Hiệu quả dự án. Chỉ một mắt xích bị xem nhẹ, cả hệ thống đều có thể phải trả giá. Vì vậy, trước khi hỏi “Giảm thêm được bao nhiêu?”, hãy hỏi: “Khoản tiết kiệm hôm nay có tạo ra rủi ro lớn hơn cho ngày mai không?”

Người đàm phán giỏi không phải là người nói hay nhất hay ép giá giỏi nhất, mà là người nhìn thấy rủi ro trước khi nó trở thành sự cố. Hợp đồng có thể sửa, phụ lục có thể bổ sung, tiến độ có thể điều chỉnh. Nhưng đừng dễ dàng đánh đổi cái khung cân bằng về pháp lý – trách nhiệm – quyền lợi giữa các bên.

Bởi đàm phán hợp đồng không phải để thắng nhau trên bàn ký kết. Mà để khi biến cố xảy ra, tất cả vẫn còn một cái khung chuẩn mực để đối chiếu, xử lý và cùng đưa dự án về đích.

Đó mới là giá trị của một hợp đồng tốt. Và cũng là cái bạc nhất của nghề đàm phán: mình nhìn thấy điều có thể xảy ra từ trước, nhưng không phải lúc nào cũng có quyền ngăn nó xảy ra.

Sáng có chuyến công tác bằng xe khách tuyến Miền Tây. 😎Tới trạm dừng, bác tài nói to & rõ:“A C E tranh thủ xuống đi vệ s...
02/10/2026

Sáng có chuyến công tác bằng xe khách tuyến Miền Tây. 😎

Tới trạm dừng, bác tài nói to & rõ:
“A C E tranh thủ xuống đi vệ sinh rồi ăn luôn cho nóng!”

Nghe tới chữ “ăn” là lòng vui phơi phới… nhưng nghe kỹ lại thấy bác tài đang nói “đi vệ sinh rồi ăn”. 😂

Thế là mình ngồi im re trên xe, quyết định nhịn đói để bảo toàn danh dự.
Người ta xuống ăn uống no nê, mình ngồi trên xe uống nước lã… nhìn đời qua ô cửa kính. 🥲

Haiz… Đi công tác đã cực, gặp bác tài phát âm rõ quá cũng là một cái tội! 🤣🤣

Đúng là trên đời có những lúc: nghe rất rõ… nhưng hiểu hơi sai!

ĐIỀU LÀNH ĐẸP NHẤTNgã mạn không chỉ hại mình, mà đôi khi còn làm tổn thương người khác. Vậy nên, vừa thấy tâm ngã mạn kh...
29/09/2026

ĐIỀU LÀNH ĐẸP NHẤT

Ngã mạn không chỉ hại mình, mà đôi khi còn làm tổn thương người khác. Vậy nên, vừa thấy tâm ngã mạn khởi lên, đã phải biết soi lại mình mà tránh xa.
Tâm còn dù chỉ một chút ngã mạn, liền khó có thể học hỏi thêm để tiến bước. Có học cũng chỉ là ghi nhớ để thể hiện mình, chứ chưa thật sự học bằng tâm khiêm cung. Chẳng khác chi nước đổ lá sen, dù ở gần người trí cũng khó thấm được bao nhiêu.
Người còn nặng tâm ngã mạn, nhiều khi chẳng còn biết sợ điều sai trái. Vì luôn thấy mình hơn người, hơn vật, nên dễ sinh tâm coi thường, khinh miệt. Mà đã nghĩ ác, nói ác, làm ác, thì làm sao có thể mong gặt được quả lành? Chính mình gieo nhân phiền não, rồi lại tự làm cho cuộc đời thêm phần phiền trược.

Hiểu được như vậy, không phải để nhìn thấy ngã mạn nơi người mà trách họ, mà trước hết để quay về soi lại chính mình. Đã là con người thì khó tránh khỏi ngã mạn. Khác nhau chỉ ở chỗ, người nhận ra sớm thì biết sửa mình, người chưa nhận ra thì vẫn mãi cho rằng mình đúng. Đường đời cũng vậy, càng biết nhiều càng phải khiêm nhường. Càng hiểu sâu càng thấy mình còn thiếu sót. Bởi người thật sự có trí tuệ không cần chứng tỏ mình hơn ai, mà biết lắng nghe, biết học hỏi và biết cùng nhau tiến bộ.
Có cùng học hỏi, cùng sửa mình, cùng nâng đỡ nhau tiến bước, đó mới là một trong những điều lành đẹp nhất trên đường đời vậy…

NGUYỆN…Nguyện cho tất cả chúng ta đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau...
27/09/2026

NGUYỆN…

Nguyện cho tất cả chúng ta đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui.
Tất cả chúng ta đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc vậy…

CỘI RỄChuyên gia đạo lý, pháp sư, giáo sư, thạc sĩ Ngô Thanh Phúc Người mạnh mẽ không phải là người luôn đứng ở vị trí c...
25/09/2026

CỘI RỄ
Chuyên gia đạo lý, pháp sư, giáo sư, thạc sĩ Ngô Thanh Phúc
Người mạnh mẽ không phải là người luôn đứng ở vị trí cao nhất, mà là người có “bộ rễ” sâu nhất.
Một cây đại thụ không trở nên vững chãi chỉ vì thân cây to hay tán lá rộng. Điều làm nên sức sống của nó chính là bộ rễ cắm sâu vào lòng đất, phần quan trọng nhất lại là phần không ai nhìn thấy.

Con người ta cũng vậy. Điều tạo nên sức hút thật sự không nằm ở nhan sắc, địa vị hay những lời khen từ bên ngoài, mà nằm ở những điều âm thầm được vun đắp mỗi ngày, cách ta đối diện với tổn thương, học cách chữa lành, giữ bình an giữa biến động, sống đúng với giá trị của mình và không ngừng trưởng thành…
Một cơn gió mạnh có thể làm gãy những cành cây yếu, nhưng không thể quật ngã một gốc rễ đủ sâu.
Cuộc đời rồi sẽ có những lúc mất mát, hiểu lầm, thất bại hay cô đơn. Những điều đó không phải để đánh gục ta, mà để rèn cho bộ rễ của ta bám sâu hơn vào chính bản thân mình.
Bởi đến một thời điểm, người ta sẽ không còn nhớ ta đẹp đến đâu, nói hay thế nào hay có bao nhiêu thành tựu. Điều ở lại trong lòng người khác chính là năng lượng bình an, sự vững chãi và cảm giác an toàn mà ta mang đến.
Hãy dành nhiều thời gian chăm sóc phần “bộ rễ” của mình hơn phần “tán lá”. Vì chính nội lực mới là điều giúp một người đứng vững qua mọi mùa giông bão và đủ sức che mát cho những người mình yêu thương vậy…

THÁO GỠ TÂM KẾTMột cơn mưa cho ta biết tầm quan trọng của chiếc dù. Một trận bệnh cho ta biết tầm quan trọng của sức khỏ...
24/09/2026

THÁO GỠ TÂM KẾT

Một cơn mưa cho ta biết tầm quan trọng của chiếc
dù. Một trận bệnh cho ta biết tầm quan trọng của sức khỏe. Lúc trời mưa,
dù khó mượn. Lúc đau bệnh, tiền khó vay. Mưa quá lớn, có dù cũng vô dụng. Bệnh quá nặng, có tiền cũng chẳng xong. Tốt nhất là khi mưa còn nhỏ, hãy tìm nơi an toàn mà trú, khi chưa đổ bệnh, hãy tìm cách sống lành mạnh.
Đời người, nhất định phải chăm sóc tốt chính mình. Ngoài sức khỏe ra, chẳng có gì thật sự thuộc về ta cả. Bớt giận hờn, bớt so đo, cười nhiều hơn một chút. Thua sức khỏe thì thắng cả thế giới cũng để làm gì ?
Đến một độ tuổi nhất định, ta sẽ nhận ra nhiều thứ trong đời thực chất có cũng được, mà không cũng chẳng sao. Những gì còn lại ngày càng ít, nhưng những gì ở lại mới thật sự quan trọng. Thứ gì đuổi không kịp thì đừng đuổi, thứ gì gánh không nổi thì đặt xuống, thứ gì nhìn không thuận mắt thì xóa đi.
Hãy cứ thong d**g mà sống, đừng giữ những gì không thuộc về mình. Càng lớn càng phải học cách làm phép trừ cho cuộc đời, nhẹ bước mà đi mới có thể đi được xa.
Cuối cùng sẽ có một ngày, ta đứng nhìn lại câu chuyện của chính mình như một người ngoài cuộc, mỉm cười lắc đầu. Đời người phù du như một giấc mộng.Thứ chữa lành được ta chưa bao giờ là thời gian, mà là sự buông bỏ và thấu hiểu trong nội tâm.
Không còn sức để cầm lên những ham muốn, thì buông xuống là bình yên. Không thể tháo gỡ tâm kết, thì trút bỏ là sự tái sinh vậy…

Address

Ho Chi Minh City
700000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when FPC GROUP posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category