08/06/2026
💥 LƯƠNG 10 TRIỆU, CHI TIÊU ĂN UỐNG CHỈ 50 NGHÌN MỖI NGÀY ĐỂ MUA NHÀ SÀI GÒN
Tôi và Linh ở chung phòng trọ từ thời đại học đến nay, tính ra cũng gần 6 năm. Căn phòng chỉ khoảng 25m² ở Bình Thạnh, hai đứa chia nhau tiền thuê nên cũng tạm ổn. Sau khi ra trường, Linh đi làm trước tôi, lương khoảng 10 triệu đồng một tháng và bắt đầu nói nhiều hơn về chuyện mua nhà ở Sài Gòn.
Ban đầu tôi không để ý việc Linh sống tiết kiệm. Nhưng dần dần, những bữa ăn ngoài cuối tuần biến mất, thay vào đó là bánh mì không nhân, trứng luộc hay mì gói cho qua bữa. Có lần mở tủ lạnh ra, tôi thấy gần như chẳng có gì ngoài vài quả trứng và ít rau.
Một tối ngồi nói chuyện, Linh mới kể đang cố tích lũy để mua nhà. Cô ấy đặt mục tiêu tiết kiệm 500 triệu đồng trong 5 năm, sau đó vay thêm ngân hàng để mua một căn hộ nhỏ ở ngoại thành. Với Linh, đó không chỉ là chuyện có chỗ ở, mà còn là ước mơ đưa bố mẹ từ quê lên sống trong một căn nhà của chính mình.
Để đạt mục tiêu đó, Linh cắt giảm gần như mọi khoản chi và còn nhận thêm việc tăng ca. Nhiều hôm làm đến tận khuya rồi sáng hôm sau vẫn đi làm bình thường. Cho đến một buổi chiều, tôi nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp báo rằng Linh đã ngất ngay tại công ty và đang được đưa vào bệnh viện.
Bác sĩ kết luận Linh bị su.y như.ợc cơ thể do thiếu chất kéo dài và làm việc quá sức. Tiền viện phí và thuốc men lần đó hơn 4 triệu đồng, gần bằng số tiền cô ấy cố gắng tiết kiệm trong nhiều tuần liền. Ra viện đến nay, Linh vẫn giữ bảng kế hoạch mua nhà trong điện thoại, chỉ khác là tôi bắt đầu để ý hơn đến từng bữa ăn của bạn mình, vì tôi biết giấc mơ có nhà quan trọng thật, nhưng sức khỏe cũng không phải thứ có thể đem ra đánh đổi mãi được.
Chia sẻ của bạn Phan Ngân