17/09/2026
💥 BỐ MẸ MUỐN CHO RIÊNG TÔI MẢNH ĐẤT NHƯNG SỢ ANH CHỊ EM GHEN TỊ, TÔI PHẢI LÀM SAO?
Tôi là con thứ trong gia đình có 3 anh chị em. Gần đây bố mẹ ngỏ ý muốn cho riêng tôi một mảnh đất, nhưng lại rất đắn đo, không dám làm thủ tục công khai vì sợ các anh chị em khác so bì, tị nạnh.
Bản thân tôi cũng có một nỗi lo khác. Chồng tôi từng ngoại tình cách đây vài năm, tôi đã tha thứ và cả hai vẫn sống với nhau, nhưng trong lòng tôi vẫn giữ một khoảng dè chừng. Tôi muốn có một phương án dự phòng cho riêng mình, để nếu tương lai có chuyện gì xảy ra, tôi không bị rơi vào cảnh trắng tay.
Vì nhà đông con, bố mẹ tôi rất khó xử. Nếu làm hợp đồng tặng cho công khai, đứng tên một mình tôi, chắc chắn chị gái tôi sẽ không đồng ý, cho rằng bố mẹ thiên vị. Nhưng nếu cho "ngầm", không làm giấy tờ rõ ràng lúc này, thì sau này mảnh đất đó lại dễ bị coi là tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân, tôi vẫn phải chia cho chồng nếu ly hôn.
Tôi có hỏi bố: "Vậy giờ mình phải làm sao?" Bố chỉ thở dài: "Bố mẹ chỉ sợ mất lòng đứa nào, chứ tiền bạc thì bố mẹ đã tính hết rồi". Câu nói đó khiến tôi càng thấy áp lực, vì tôi biết bố mẹ thương tôi thật, nhưng cách "thương" này lại đang đặt tôi vào tình huống khó.
Tôi đang tìm cách để vừa giữ được mảnh đất là tài sản riêng của mình, vừa không cần công khai rình rang khiến anh chị em để ý, vừa không phải nói thẳng với chồng chuyện này ngay từ đầu. Có lẽ tôi hơi tham, muốn vẹn cả đôi đường, nhưng sau những gì đã trải qua, tôi không muốn để mình rơi vào thế bị động một lần nữa.
Không biết có cách nào để làm điều này mà không ai trong nhà phải chịu tổn thương, mọi người tư vấn cho mình với!
Chia sẻ của chị Phan Vy