18/03/2023
Ngày đi vỡ đất theo chính sách khuyến khích của Đảng và Nhà nước, mẹ tôi (bà Lê Thị Hường) nghĩ đơn giản rằng mình có công khai hoang đất thì mình hưởng thành quả. Không ngờ, khi xảy ra khiếu nại thì mọi việc bị làm cho phức tạp. Chính quyền các cấp giải quyết khiếu nại kiểu tuỳ tiện, không nhất quán, các quyết định ban hành với nội dung trái ngược nhau. Mẹ tôi phải khiếu nại tới Trung ương. Năm 2003, bộ Tài nguyên Môi trường vào Long An làm việc, khẳng định đất mẹ tôi khai phá sử dụng ổn định nhiều năm nên công nhận đất cho bà. Tưởng chuyện đến đây kết thúc, không ngờ chính quyền tỉnh Long An không thực hiện theo nội dung trên, sau đó Thanh tra chính phủ giải quyết khiếu nại với kết quả trái ngược quyết định của Bộ Tài nguyên Môi trường. Nhưng điều không ai có thể ngờ tới, là thay vì công nhận đất cho 1 trong 2 bên tranh chấp, tỉnh Long An ra quyết định thu hồi phần đất tranh chấp chỉ đơn giản bằng 1 quyết định. Nhiều luật sư chỉ ra rằng, quyết định này hoàn toàn trái luật và hết sức vô lý. Nhiều năm qua mẹ tôi khởi kiện ra Toà yêu cầu huỷ các quyết định trên, nhưng kỳ lạ thay, sau thời gian khởi kiện ra Toà, quyết định này và các quyết định liên quan vẫn ko hề bị tuyên huỷ. Chốn pháp đình, khi những điều vô lý vẫn được công nhận, những sai trái tồn tại bất chấp pháp luật, thì còn biết nói gì về chất lượng bản án.