Lac Tien Da Lat Hills

Lac Tien Da Lat Hills Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Lac Tien Da Lat Hills, Real Estate, Đạ Sar, Lạc Dương, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Tối nay tôi sẽ có buổi zoom mở đầu cho chuỗi chương trình xây dựng Quỹ hỗ trợ triển khai Làng trẻ em Thiên Thần - nơi ph...
20/09/2024

Tối nay tôi sẽ có buổi zoom mở đầu cho chuỗi chương trình xây dựng Quỹ hỗ trợ triển khai Làng trẻ em Thiên Thần - nơi phát hiện, thấu hiểu và hỗ trợ hành trình linh hồn của những em bé vô cùng đặc biệt đang đến với TG mới.

Nếu bạn:

- Có cảm ứng sâu sắc với 2 bài viết sau đây:

https://s.pro.vn/EiFl

https://short.com.vn/YIzi
- Có dự định làm cha mẹ trong thời gian tới, và mong muốn tìm hiểu về hành trình thấu hiểu con, để không bối rối với một đứa bé đặc biệt nếu có.

- Có tình yêu với trẻ, có mong muốn góp sức chăm lo cho thế hệ tương lai.

- Cảm thấy mình sẽ trở thành một người hướng dẫn hoặc kết nối những đứa trẻ về với hành trình dành cho chính các em sau này.

Thì mời bạn cùng đến với chuỗi hoạt động lâu dài của chúng tôi, bắt đầu từ zoom tối nay.

Cmt để nhận link tham gia chương trình.

Cảm ơn các bạn!

THỜI KỲ ĐẶC BIỆT: CHÀO ĐÓN NHỮNG ĐỨA TRẺ THIÊN THẦNNhững đứa trẻ thiên thần đã và đang “đổ bộ” xuống mặt đất.Đó là thông...
20/09/2024

THỜI KỲ ĐẶC BIỆT: CHÀO ĐÓN NHỮNG ĐỨA TRẺ THIÊN THẦN

Những đứa trẻ thiên thần đã và đang “đổ bộ” xuống mặt đất.

Đó là thông điệp chúng tôi nhận được vào những năm gần đây.

Những năm gần đây, hiện tượng những đứa bé đến với các bà mẹ ngày càng nhiều và có khi rất đột ngột. Nhìn vào những đứa bé, tôi thấy rõ các vầng hào quang của thiên thần. Những lúc nhìn rõ đây là phước duyên lớn, tôi đều chia sẻ điều tôi cảm nhận được, và có ý khuyên họ giữ lại đứa bé. Tuy nhiên có người đủ can đảm để giữ lại, người thì không.

Đó là những lần đầu tiên tôi nhìn rõ sự “đổ bộ” của những đứa trẻ thiên thần.

Việc từ chối sự có mặt của những đứa trẻ thiên thần này, tất nhiên sẽ để lại ít nhiều dấu ấn nghiệp trên trường NL của những người mẹ trẻ. Tuy nhiên đây không phải vấn đề tôi cần bàn sâu trong bài này.

Việc ý thức về sự có mặt của những đứa trẻ này, sẽ giúp ích rất nhiều cho các bậc cha mẹ, từ lúc chào đón đến khi sinh ra và đồng hành cùng con trên chặng đường dài quan trọng sau này.

Hãy nhìn vào các thai phụ, và những đứa trẻ mới. Có thể chúng đang đặc biệt đến nỗi cá biệt.

Và có thể bạn cần rất nhiều thời gian để tìm hiểu về những biểu hiện khác lạ của chúng.

Có thể, bạn sẽ cần thay đổi toàn bộ nhận thức nuôi dạy con, mới có thể thích nghi với một đứa bé thiên thần.

NHỮNG ĐỨA TRẺ THIÊN THẦN KHÔNG MUỐN BỊ KỀM CẶP

Với ý nghĩa lớn đối với thời đại, những đứa trẻ thiên thần tới với TG hiện nay bằng nguồn sinh lực của tự do, giải phóng, đầy đam mê, chân thực và tình yêu.

Hãy để ý mà xem, những đứa trẻ thời đại hiện nay luôn cho các bậc phụ huynh cảm giác ngạc nhiên thậm chí ngỡ ngàng, với những tư duy và ứng đối thông minh, thậm chí, có những tình huống biểu lộ chiều sâu trong tư duy, cách lập luận của chúng, vượt xa những gì người lớn xung quanh có thể hiểu được.

Bỏ qua sự cách biệt thế hệ, thì riêng tư duy của những đứa trẻ thiên thần đã là một khác biệt của tạo hoá. Đừng nghĩ bạn có thể đọc thấu một đứa trẻ thiên thần, huống chi là dạy dỗ.

Như vậy, đối với sự dạy dỗ theo cách thông thường, mang tính truyền thống, rằng người lớn sẽ biết rõ trẻ nhỏ cần gì và điều gì là quan trọng với chúng - lối nghĩ này sẽ tạo nên một gọng kìm được gọi là “giáo dục con trẻ”. (Kể cả hiện tại đang dần xuất hiện rất nhiều phương pháp giáo dục, với trường phái tư duy về trẻ con khác nhau đi chăng nữa, tựu chung vẫn dựa trên nguyên lý “chúng tôi biết điều gì tốt cho trẻ em” - và đó, chúng ta tưởng mình biết!)

Nếu như không thấu đáo, không thể khơi dậy kết nối riêng có giữa người mẹ và đứa con đặc biệt của mình, thì sự giáo dục - dạy bảo thông thường sẽ trở nên kệch cỡm, đối với một đứa bé thiên thần.

SỰ KHÁC BIỆT KHI BẠN MANG TRONG MÌNH NGUỒN SINH LỰC LỚN LAO CỦA MỘT ĐỨA TRẺ THIÊN THẦN

Ngay từ khi mang thai, trong thời đại này, một số người mẹ đã cảm thấy cơ thể mình trải qua những sự khác biệt. Một đứa bé thiên thần mang phước báu lớn lao cho gia đình, chúng chọn lựa kỹ càng cha mẹ, môi trường sống - nơi mà chúng sẽ thực sự bước vào đời sống, thực hiện những nguyện vọng của đứa trẻ khi sinh ra vào thời đại này tại mặt đất.

Nếu để ý, người mẹ sẽ cảm thấy sự đổi khác từ đơn giản nhất như thói quen ăn uống, sinh hoạt, làm đẹp… cho tới những thay đổi lớn lao hơn như tư duy, tính cách, thậm chí, một đứa bé thiên thần đủ mạnh mẽ có thể làm chuyển hoá nghiệp một cách thực sự đặc sắc cho cả dòng tộc. Người mẹ sẽ cảm thấy rất rõ, sự hỗ trợ, dẫn dắt rất mới, và con đường của sự chuyển hoá - giải nghiệp lớn đang được mở ra, ngay từ khi sinh mệnh thiên thần được rót xuống bào thai của mình.

Đứa trẻ thiên thần sẽ cho bạn sự mở rộng hơn, về tất cả mọi mặt của đời sống. Nó thay đổi gần như toàn bộ cách mà bạn sẽ tiếp cận và nuôi dưỡng chúng sau này.

Trong trường hợp một đứa bé thiên thần không được thấu hiểu và hỗ trợ đúng cách (tức là tôi đang nói đến trường hợp gia đình được chọn đã kháng cự lại lực thúc đẩy từ đứa bé - nhằm thay đổi toàn bộ nghiệp thức dòng họ - để chúng được nuôi lớn trong một hoàn cảnh phù hợp nhất), trang giấy trắng của chúng sẽ được viết nên những lập trình khô khốc - mà đã đến hồi kết - của ma trận cũ trên Trái Đất.

[Vì ý thức được sự cấp bách này, chúng tôi đã cùng nổ lực vượt qua khó khăn của nghiệp lực cá nhân và tập thể trong giai đoạn bão mặt trời này, để quyết định thành lập quỹ Thiên Thần và xây dựng Làng Trẻ thiên thần cho thế hệ đặc biệt này của hành tinh]

SỨ MỆNH ĐẶC THÙ CỦA NHỮNG ĐỨA TRẺ THIÊN THẦN ĐẾN TỪ KHE NỨT THỜI KHÔNG

Nếu như thế hệ trước đây, các “làn sóng tình nguyện” (theo cách gọi của D.Cannon) thường gặp trở ngại bởi bản thiết kế nhiệm vụ có phần không tương thích với thế giới ma trận, khiến cho phần lớn những đợt sóng đã ngủ quên, xảy ra tình trạng “ra đi khó trở về” bởi sự kẹt lại trong các quy luật riêng của Trái Đất và cõi giới luân hồi - cõi của những bài học lặp đi lặp lại cho đến khi hoàn thành; thì thế hệ các thiên thần đổ xuống Trái Đất từ năm 2000 đến nay lại là các sinh thể thiên linh có đặc tính “tiên lượng” được sự dịch chuyển của hệ thống nghiệp trên mặt đất tính từ thời điểm đứa trẻ có mặt đến lúc rời đi. Mọi sự được tiên lượng chi li và không để chỗ hở. Có thể nói những bản tính chi tiết nhất đã được thiết kế dựa trên kho tương tác sinh tồn của cõi giới Trái Đất này (kho vô thức tập thể nghiệp), dựa trên các quy luật cốt lõi, các định luật phát sinh, và kết nối với các khe nứt thời không để hoàn thiện bản thiết kế dành riêng cho mỗi đứa trẻ và những nhiệm vụ đặc thù của thế hệ vàng kỷ nguyên đại thức tỉnh: nhiệm vụ giải nghiệp Trái Đất.

Công cuộc nâng cấp Trái Đất chỉ là định hướng chung trong bức tranh toàn cảnh. Tuy nhiên ở mỗi giai đoạn, thế hệ được thức tỉnh lại được phân công nhiệm vụ đặc thù khác nhau. Nếu như hiện tại, thế hệ những người lớn tu tập tâm linh được trao cho nhiệm vụ làm lành, hàn gắn các nỗi đau, xoá dấu vết của quá khứ và khai mở nhận biết về vũ trụ, thì lớp thiên thần đang xuống TĐ với số hiệu khe nứt thời không hiện tại sẽ là những đợt năng lượng hoá giải nghiệp thức mạnh mẽ.

Có một số đứa trẻ mà sự có mặt của chúng đã là một điều đặc biệt, từ sơ sinh. Cha mẹ sẽ khó thể hình dung về độ trong suốt và mức năng lượng bản thể được nén rất cao mà những em bé này mang theo đến đây.

Đối với riêng dải tần khe nút mới đang tạo nên một đợt di trú mới, thì sự liên kết của chiều kích đặc biệt này với Trái Đất cho phép tạo ra những bản hợp đồng thuần khiết - những bản hợp đồng ko bị trục trặc hay can thiệp / thay đổi bởi các loại luật lệ & hệ thống nghiệp ở Trái Đất. Tuy nhiên, các mật mã được gửi xuống thông qua nơi đây cần một “kênh dẫn” - một dung môi thích hợp để có thể nhúng các mã này vào các cơ thể tương thích - trực tiếp tạo ra sự hoá giải nghiệp thức một cách mạnh mẽ, có khi chỉ thông qua một cái nhìn, một cái ôm, hay một cái nắm tay… Điều này cho phép tạo ra sứ mệnh đặc thù của những đứa bé thiên thần đổ xuống từ khe nứt mới: sứ mệnh bẻ gãy vòng nghiệp - giải phóng các sinh mệnh ánh sáng bị mắc kẹt trong các lần đổ bộ trước đây.

Những đứa trẻ Thiên Thần này thường không mang theo nghiệp thức - và bản thiết kế của chúng thường chặt chẽ - không để lại nghiệp thức trong cõi giới luân hồi. Mọi thứ được tính toán sát sao - để từ lúc sinh ra đến khi rời đi, những sinh mệnh này sẽ cân bằng vừa đủ sự cho đi và nhận lại, quân bình các trải nghiệm, nhằm ko để lại lượng nghiệp dư sót trong kho nghiệp. Sai số duy nhất không thể tính toán chính là các tầng cảm xúc sinh ra trong trải nghiệm thực tế. Mà Trái Đất lại là môi trường đặc biệt dễ tạo ra tương tác cảm xúc - thứ viết nên chương trình ký ức nghiệp thông qua trải nghiệm.

Vậy, tạo ra một dung môi thích hợp để nhúng mã, đồng thời thiết lập môi trường tương tác thuận lợi, đủ đầy và cho phép đứa trẻ thiên thần được trải nghiệm trọn vẹn thông qua các cung bậc cảm xúc mà ko để lại tàn dư / dư chấn, ko thiết lập nên các ký ức nghiệp, tạo một môi trường sống phù hợp nhất để những đứa trẻ thiên thần làm nhiệm vụ của chúng - chính là nghĩa vụ duy nhất của những người lớn được cơ duyên đón nhận những sinh linh này.

VIỆC TỐT NHẤT MÀ CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM LÀ ĐỪNG TẠO RA CẢN TRỞ

Thế hệ những linh hồn sinh mệnh trước đây ra đi và chưa thể trở về, đã phần nào nói lên sự khó khăn của thế giới ma trận tại các hành tinh có độ nén bài học lớn như Trái Đất.

Rút kinh nghiệm điều này, đợt sóng mới đến đây sẽ chuẩn bị cho mình một hành trình kín kẽ hơn, để bảo toàn nhiệm vụ.

Những em bé mới sẽ đòi hỏi khắt khe sự chuyển hoá và lột xác ở bố mẹ mình. Để có thể chuẩn bị cho bản thân một môi trường chuẩn, nhằm khai nở đúng thời điểm đã được ấn định.

Nếu như đối với các đứa bé bản địa, việc dạy dỗ là khá quan trọng, thì điều này lại tạo ra cản trở đối với các đứa bé thiên thần mới. Nếu con bạn là một đứa trẻ thiên thần, bạn cảm thấy thật khó hiểu được chúng, và chúng thúc đẩy bạn nhanh chóng tìm kiếm một môi trường thật sự dành cho mình.

Việc dạy dỗ một đứa bé thiên thần theo bất kỳ phong cách nào mà bạn học được trên sách vở, dù hiện đại hay truyền thống, đều sẽ chẳng có gì khác hơn ngoài cản trở.

Những bà mẹ áp đặt sẽ tạo ra những đứa bé độc tài, có thế thôi.

Nào, bây giờ là thời kỳ để hiểu và học hỏi con bạn, không phải để dạy dỗ theo bất kỳ cách nào có trong đầu bạn.

Đứa bé thiên thần có rất nhiều cách để phản ứng lại sự áp đặt. Bạn sẽ ngày càng khó hiểu và thấy con mình không giống ai xung quanh hay trước đó. Đó là lúc bạn cần một cách làm mới, hoàn toàn!

Một cách làm mới, một môi trường thực thụ cho trẻ thiên thần, đó là lý do mà quỹ PLN Thành Tâm Foundation ra đời và hoạt động.

Tại đây, chúng tôi đã và đang mở ra những chương trình sâu sắc cho cha mẹ thế hệ mới.

Nếu bạn sẵn sàng, hãy bước đến.

Hiểu về trẻ thiên thần và cách trở nên cha mẹ lý tưởng để đứa bé đặc biệt của bạn phát triển, là một trong những chương trình cốt lõi tại Khoá thiền “Hành trình Một Kiếp Sống” lần này của chúng tôi.

(Link đk dưới cmt)

"Việc tốt nhất mà chúng ta có thể làm không phải là dạy trẻ thế nào, mà là đừng tạo ra cản trở! Bạn có thể phá hỏng cả một thế hệ, nếu không hiểu gì về con mình."
CÁC CẢNH BÁO QUAN TRỌNG KHI ĐỌC XONG BÀI VIẾT

Khi bạn cảm thấy có kết nối với những thông điệp tại bài viết, hãy chắc rằng:

Bạn sẽ không quy chụp vội vàng đứa bé của mình có phải là đứa trẻ thiên thần hay không.
Bạn sẽ không tìm cách khớp các thông điệp trên vào với con - cháu trong gia đình hiện tại của mình.
Bạn sẽ không đánh đồng tất cả những đứa trẻ bạn được tiếp cận đều là trẻ em thiên thần.
Bạn sẽ không tìm cách bảo ban, lôi kéo hay thúc đẩy cha mẹ của những trẻ con quanh bạn tin rằng chúng là những đứa trẻ thiên thần.
Bạn sẽ không cần gán ghép hay cảm thấy tự hào / hoặc áp lực, khi con mình có các dấu hiệu của một đứa trẻ thiên thần. Việc cung cấp thông tin về sự có mặt của DOF chính là giúp cho chính xác những ai cần kết nối sẽ có đc chỉ dẫn hữu ích. Bài viểt này ko đồng nghĩa với việc tạo ra gánh nặng cho những đứa trẻ hồn nhiên. Bài viết làm đúng chuyện cần làm: kết nối cha mẹ và đặc tính sẵn có giữa họ và con cái, nhằm ko bỏ qua những đứa trẻ thiên thần. Các hướng dẫn này hữu ích ngay cả với những trẻ em đơn thuần sinh ra trong hệ thống luân hồi (nghiệp thế gian).
Bạn sẽ cảm nhận tự nhiên những rung động thuần tuý nhất sẽ được diễn ra sau khi đọc bài viết này, trong trường hợp bạn đã từng tiếp cận với những đứa bé thiên thần - thì năng lượng của chúng sẽ “reo vui” trong bạn, khi bạn đọc được bài viết này. Năng lượng không nói dối - trong khi trí năng rất hay gán ghép, suy diễn. Hãy để năng lượng thuần khiết làm nhiệm vụ của nó!

*** Bạn sẽ không bỏ qua những tín hiệu thực thụ về con mình, nếu có rung động sâu sắc với bài viết.

ĐIỀU VI DIỆU TRONG KẾT NỐI TÌNH MẪU TỬ(Trích “Cha là ánh sáng - Mẹ là nguồn yêu”)Nếu như người Cha là trụ cột năng lượng...
16/09/2024

ĐIỀU VI DIỆU TRONG KẾT NỐI TÌNH MẪU TỬ
(Trích “Cha là ánh sáng - Mẹ là nguồn yêu”)

Nếu như người Cha là trụ cột năng lượng ánh sáng để dẫn lối cho đứa bé của mình, thì người mẹ chính là suối nguồn sự sống ôm ấp, nuôi dưỡng đứa trẻ trưởng thành.

Đứa bé có thể ngưỡng mộ người Cha, nhưng chắc chắn phải cảm thấy gần gũi và yêu dấu đối với người Mẹ. Tất cả sự thân thiện để nuôi dưỡng nhân cách là từ người Mẹ. Trí tuệ đến từ người Cha, và sức sống của tình yêu đến từ người Mẹ.

Nếu như một gia đình chứa điều ngược lại - bạn sẽ thấy một đứa bé ngưỡng mộ mẹ và từ chối người Cha. Khi ngưỡng mộ Cha - chúng yêu dấu Mẹ, nhưng khi sự ngưỡng mộ chuyển sang Mẹ, chúng lập tức có xu hướng từ chối người Cha. Điều này tạo ra khiếm khuyết trong tình yêu đích thực của đứa bé dành cho đời sống. (Nếu như một đứa bé ngưỡng mộ mẹ và yêu dấu dưỡng nuôi Cha mình thì hãy nhìn xem, sự rối loạn âm dương trong đứa bé là nét đặc trưng. Bạn sẽ nhận thấy sự cường dương trong đứa bé gái và sự nhuận âm trong đứa bé trai)

Vì sự ngưỡng mộ là dành cho năng lượng dương rực rỡ, như cách chúng ta ngước nhìn mặt trời. Hãy để con bạn ngước nhìn Cha chúng như mặt trời! Đừng làm khác đi. Đừng khiến đứa trẻ phải so sánh xem yêu Cha hơn hay Mẹ hơn. Đừng để sự so sánh và cân đo diễn ra trong lòng con trẻ. Nếu điều đó được thả lỏng, nếu bạn không có trong mình sự hơn thua và quan tâm xem vai trò của ai mới quan trọng hơn trong lòng đứa bé của mình, nếu bạn có trong mình tình yêu và sự tôn trọng tuyệt đối dành cho người phối ngẫu của mình, thì bạn sẽ chứng kiến nguồn tự nhiên tính diệu kỳ trong mỗi đứa trẻ: chúng sẽ ngước nhìn Cha như mặt trời, và tận hưởng Mẹ như dòng suối nguồn dấu yêu!

Người Cha khơi dậy trí tuệ tự nhiên trong đứa bé, còn người mẹ sẽ dưỡng nuôi trái tim. Tình yêu của đứa bé sẽ trở nên sức sống mãnh liệt, suối nguồn duy nhất trong đứa bé, thay cho bất kỳ ham muốn thể hiện hay khuếch đại nào của cái tôi, chính là tình yêu sâu sắc chảy ra từ trái tim đứa bé lan tỏa tới xung quanh. Nhân tính ở đó sẽ được dồi dào - và điều đó sẽ tạo nên một hấp lực mạnh mẽ đối với người xung quanh khi nhìn vào đứa bé - hấp lực của tình yêu thuần khiết.

Nếu một người Mẹ không hiểu rõ chính mình, họ sẽ không thể thấu hiểu đứa trẻ của họ. Xu hướng nghiệp của người Mẹ sẽ đổ dồn lên con mình, bạn sẽ tạo ra đứa bé bản sao của chính mình, nếu trong quá trình mang thai, bạn không thể ý thức về hành vi mang tính chất nghiệp của mình. Thậm chí, đứa bé sẽ mang vác tất cả nghiệp thức của dòng họ, nếu điều đó mãnh liệt trong bạn.

Cơ thể người Mẹ là một kho chứa. Ở đó, chất liệu tạo nên sự sống cho đứa bé mới, chính là chất liệu tư - cảm - ý của người Mẹ. Tư duy - cảm xúc - Ý tuệ của người Mẹ, sẽ là chất liệu chính hình thành nên dòng chảy của một đứa bé mới. Không phải người Cha, là chất liệu sống đến từ người Mẹ. Bởi, tinh Cha - nhưng huyết Mẹ. Người Cha truyền thừa cho con mình tinh tuý trong tư chất từ tuệ lực của mình - để hình thành nên nhân sinh quan rộng lớn sau này của đứa bé. Một người Cha có sự thông suốt về tư tuệ, sẽ đặt vào con mình một trụ cột ánh sáng thuần nhất, mang năng lượng thuần huyết giữa mình và đứa con, dẫn lối tới Nguồn. Nguồn sẽ được kích hoạt trong đứa bé từ sớm, nếu người Cha biết tư tuệ của mình biểu hiện ở đâu, và kích hoạt trên đứa bé bằng sự quảng đại và kích khởi trong đứa bé của mình sự quảng đại và cái nhìn thấu suốt đến nhân sinh. Đó là lý do mà một kẻ bạo hành hay một kẻ biến dị tâm lý đều đến từ những người có tuổi thơ mất kết nối, thậm chí bị ngược đãi - bởi người Cha.

Tất cả phần còn lại thuộc về người Mẹ. Ý thức đứa bé được truyền thừa từ Mẹ. Nhận thức, tình cảm, tâm tư, tư chất, thông minh sắc sảo hay trì độn… đều từ kết nối với Mẹ mà được thông suốt hoặc bị tắc nghẽn. (Đây là lý do sữa mẹ tạo nên một đứa trẻ khác biệt). Tính cách thuần nhất - hay cá tính riêng có của mỗi đứa bé đều đã sẵn sàng. Chúng đã được thiết kế, bởi bản kế hoạch bên trong mỗi bào thai. Tuy nhiên, chúng được kích khởi tự nhiên hay bị bóp méo, là nhờ tư duy của người Mẹ khi nuôi nấng em bé. Ngay từ trong bào thai, một người Mẹ thấu tỏ chính mình sẽ tạo ra một đứa bé thông suốt, và từ đó, tính cách thuần nhất của đứa bé sẽ được kích khởi. Một người mẹ thông hiểu chính mình và yêu quý sự sống sẽ kích khởi một cái nhìn sâu sắc trong đứa bé, tạo nên một linh thể với sức sáng tạo hoàn toàn mới, có khả năng trao giá trị đến cuộc đời.
..

Đã đến lúc bạn cần sự dũng cảm, một sức mạnh tuyệt đối của bậc làm Cha Mẹ, một đặc quyền chỉ có Cha Mẹ trực tiếp của mỗi đứa bé có được. Sự dũng cảm để chạm vào sức mạnh thiêng liêng của người Mẹ, người Cha, những người trực tiếp tạo nên đứa bé hoàn toàn mới mẻ này. Một đứa bé riêng có - một đứa bé không giống với bất kỳ đứa bé nào trên cuộc đời này, dù vẻ ngoài của chúng trông chẳng có gì khác nhau.

Sự dũng cảm của bạn sẽ khiến con bạn hết lòng cảm thán, và dấu yêu, khi chúng đã đạt độ trưởng thành nhất định. Chúng sẽ vô cùng biết ơn khi có một bậc sinh thành tuyệt vời như thế. Một bậc sinh thành thấu hiểu và cho phép tuyệt đối. Đó cũng chính là lòng từ bi vô hạn mà một bậc sinh thành có thể trao cho con mình!

Từ bi - để con được là chính con, ngay từ những ngày bắt đầu tiếp nhận cuộc sống. Ngay từ những ngày mà ý thức non nớt của con trẻ được bắt đầu hình thành. Một ý thức lớn lao về sự sống được hình thành, thông qua việc được tuyệt đối tôn trọng và cho phép!

Thông thường chúng ta hay nghĩ rằng người lớn mới biết thứ gì là tốt cho con trẻ. Tuy nhiên thực tế hoàn toàn ngược lại. Chính đứa bé của bạn sẽ truyền đạt lại cho bạn cách để yêu quý và tôn trọng hành trình của một con người mới. Đứa bé sẽ cho bạn ngạc nhiên về sức mạnh của sự sinh tồn tự nhiên trong mỗi người!

Kết nối của đứa bé với người Mẹ thông qua sợi dây huyết mạch, chúng ta hay hình dung đến chúng như sợi dây tình mẫu tử. Khi còn là hài nhi, đứa bé kết nối trực tiếp với người Mẹ qua sợi dây hữu hình: dây rốn. Khi đã bước ra khỏi lòng mẹ, đứa bé bắt đầu duy trì kết nối với Mẹ qua nguồn sữa làm thức ăn mỗi ngày. Nguồn sữa mẹ tinh thuần này, chứa trong đó tất cả năng lượng sống cần thiết, kết nối đứa bé với sự sống của thế giới rộng lớn, hấp thụ sự sống, lớn lên mỗi ngày. Nguồn sữa mẹ kết nối đứa bé với sự sống bao la, và tiếp tục duy trì kết nối với người Mẹ. Nếu nguồn sữa mẹ này được kích hoạt một cách thuần khiết, nó sẽ là “sợi dây rốn” tiếp theo giúp duy trì kết nối trực tiếp giữa đứa bé và người Mẹ. Sợi dây rốn thiêng liêng này chuyên chở đầy đủ tình yêu, sức mạnh, lòng từ bi và sự dung chứa trọn vẹn của người Mẹ gửi đến con mình.

- Hạ Thi -

***

Tham gia Quỹ Phi Lợi Nhuận dành cho Trẻ em Thiên Thần để nhận được những chương trình đào tạo chỉ dành riêng cho các thành viên Quỹ.

Nhằm kiến tạo một thế hệ cha mẹ sống trọn vẹn tỉnh thức.

Link đăng ký theo dõi trong cmt.

SỐNG MỘT ĐỜI RỰC RỠCó nhiều cách để định nghĩa một cuộc đời rực rỡ. Đối với mỗi người, ý nghĩa tồn tại và mục đích kiếp ...
11/09/2024

SỐNG MỘT ĐỜI RỰC RỠ

Có nhiều cách để định nghĩa một cuộc đời rực rỡ. Đối với mỗi người, ý nghĩa tồn tại và mục đích kiếp sống hoàn toàn khác nhau, nên cách mà họ tạo dựng một đời sống rực rỡ cũng hoàn toàn khác nhau.

Đối với những người đã được thức dậy khỏi đời sống cũ, một đời sống được lập trình từ bên trong tiềm thức, họ có xu hướng đi tìm kiếm ý nghĩa đích thực của sự tồn tại này.

Từ đó, một đời sống rực rỡ đối với những người này, phải là một cuộc đời không còn ràng buộc và được định hướng bởi những lập trình sẵn có.

Vậy tôi sẽ nói về một đời rực rỡ mà không còn lập trình.

Một đời sống mà ở đó chúng ta tự do và tràn đầy sức sống từ bên trong. Một trạng thái mà không phải bạn sẽ đạt được sự bất biến nào đó, như luôn luôn bình an, hay luôn yêu thương và biết ơn. Không, hãy hiểu rằng bạn không thể thường hằng một loại trạng thái khi mà trong bạn đầy phân cực.

Nhưng trong khi bạn đầy bão tố hay tràn trề tiêu cực, thì bạn vẫn rõ biết rằng bạn không thể bị ràng buộc bởi chúng. Bạn không còn trạng thái đồng nhất mình với những thái cực sẽ vẫn luôn biến thiên bên trong.

Đó chính là loại tự do mà tôi nói tới. Tự do khỏi tất cả mọi biểu hiện của chính mình ở mọi thời điểm cuộc đời, từ giờ về sau.

Loại tự do này chính là tự do khỏi nghiệp.

Cho đến khi những nguyên nhân khiến bạn mất tự do được cởi xuống, bạn sẽ hoàn toàn tự do.

Bây giờ hãy cảm nhận thật rõ, bắt đầu từ chính những nỗi thống khổ nội tại bạn đang chất chứa.

Bạn từng bất an vì điều gì? Hiện tại bạn bất an nhất là gì? Bạn khao khát thay đổi gì nhất? Từng phút giây đi qua, bạn trống rỗng hay đủ đầy? Bạn có luôn đưa ra được lựa chọn và thưởng thức từng thứ sẽ xảy đến trong lựa chọn đó?

Hãy bắt đầu hình dung: với tâm thái luôn muốn đạt được trạng thái tích cực trong đời sống, chúng ta vô tình từ chối và tạo ra khoảng cách đối với thái cực còn lại chứa đựng mặt đối lập với chúng, tạm gọi là mặt tiêu cực. Mà khi khoảng cách đã được tạo ra ngay bên trong chúng ta, tức là chúng ta tự “xa cách” với hiện thực của chính mình. Chúng ta không chấp nhận được những mảng màu tối trên một bức tranh tạo nên cuộc sống. Vô tình, chúng ta tạo ra giới hạn và sự chia chẻ ngay trong chính mình.

Hợp nhất nó, chính là cách chúng ta trở về bản chất chân thật của mình.

Quá trình hợp nhất, cũng là một loại hành trình rất đáng để trải nghiệm. Quá trình trải nghiệm lại những điều còn dang dở, một cách tận hưởng trọn vẹn, là cách mà một cuộc đời rực rỡ được diễn ra.

Tôi cho rằng, sống một đời rực rỡ, không phải là làm cho cuộc đời luôn luôn đạt được một trong những sắc thái tích cực nào đó, chẳng hạn như: luôn thành công, như ý, đạt điều mình muốn, giàu có, đủ đầy, hạnh phúc, bình an…

Thế giới này là trạng thái của nhị nguyên, tức sẽ luôn tồn tại hai mặt đối lập. Nếu chúng ta chỉ muốn đạt được toàn bộ những mặt tích cực của đời sống, điều này là bất khả thi. Khi đó chúng ta sẽ khó lòng cảm thấy an vui. Sự bất an, dẫn đến khổ sở khi gặp điều ko như ý, mới là yếu tố chính tạo nên cảm giác bất hạnh trong lòng. Nghĩa là: cảm giác khổ đau khi từ chối trải nghiệm không vui, chính là nguyên nhân tạo ra một cuộc sống thiếu đi sự rực rỡ của cảm giác sống. Ở đó không còn cảm giác sống động của sự sống diễn ra, ở đó là những chuỗi ngày chống trả với cuộc đời.

Làm thế nào để luôn được tận hưởng trọn vẹn mọi sự đến và đi trong cuộc đời mình, bạn trở nên làm chủ mọi khoảnh khắc của đời sống, bạn bỗng hiểu rõ, cảm thấu ý nghĩa của từng giây phút qua đi trong đời mình, bạn bỗng thấy rực rỡ một đời!

Sống đời rực rỡ không phải là sẽ luôn luôn thành công hay đạt được mục tiêu. Sống rực rỡ là trọn vẹn từng phút giây, ở đó, bạn luôn luôn nhìn thấy chính mình. Sống rực rỡ là trọn vẹn thưởng thức từng phút giây trải qua trong đời!

Sống rực rỡ là dám lựa chọn và tận hưởng những gì xảy đến trong lựa chọn đó!

***

Zoom ngày 09.09 còn dang dở do số lượng hơi đông hơn dự kiến, nên một số bạn chưa được nhận thông điệp và kiểm tra trường năng lượng, tối nay 11.9 tôi sẽ tiếp tục buổi hẹn với các bạn.

Như đã hứa, tuỳ vào mức độ sẵn sàng của các bạn, tôi sẽ bắt đầu chia sẻ về một Hành trình rực rỡ, nơi tôi sẽ đồng hành cùng bạn trọn vẹn từng phút giây, và một cộng đồng mà chúng ta hướng về sẽ được hình thành từ những bước chân đầu tiên của tôi & bạn hôm nay.

Nội dung buổi zoom tối nay:

Check NL những bạn còn dang dở.
Chia sẻ về Hành trình trọn đời: sống rực rỡ.
Chia sẻ về Làng trẻ em thiên thần - những đợt sóng mới lần đầu đến Trái Đất.
Chia sẻ về Cộng đồng Lạc Tiên tại Đà Lạt.

***

Những ai lần trước chưa tham gia được do zoom dành cho học viên cũ thì hôm nay có thể vào. Group zalo đã được gửi trong post trước.

Hẹn gặp bạn tối nay!

ĐI QUA TÂM - LÀ TRỞ VỀNhững năm tháng vô minh tôi chưa từng nghĩ rằng có một cách thức nào đó giúp tôi kết thúc được chu...
26/08/2024

ĐI QUA TÂM - LÀ TRỞ VỀ

Những năm tháng vô minh tôi chưa từng nghĩ rằng có một cách thức nào đó giúp tôi kết thúc được chuỗi ngày dài hoang mang, chơi vơi, và làm gì cũng không thấy dấu vết của hạnh phúc.

Diễm phúc của một người là có thể thấu tỏ chính mình.
Diễm hạnh của một đời người là có thể tận hưởng được từng phút giây đi qua, trọn vẹn và dấu yêu.

Một người có thể lắng nghe nội tâm, ở lại được với những phút trống trải, những khoảng lặng không dễ đối diện khi và chỉ khi họ đã trải qua đủ những cung bậc thăng trầm của đời sống.

Một người chưa trải qua mất mát không thể có trí tuệ về sự được - mất. Một người chưa đối diện sinh tử thì không thể đổi thay nhận thức về vô thường, biệt ly.

Từ trải nghiệm, mà con người trở nên sâu sắc và rộng mở tình yêu. Từ những khó khăn, con người ta nảy sinh lòng trắc ẩn. Từ những tan vỡ, người ta khởi phát từ bi. Với một người trải nghiệm đủ lâu trên hành trình nhiều kiếp sống, chiều sâu mà họ tích luỹ bên trong khiến họ không thể sống hời hợt thêm trong lần sống này. Những ghi nhớ sâu thẳm tận chiều sâu linh hồn khiến hệ thống nhân quả biểu đạt trên cuộc đời họ một cách khác biệt và không dễ dàng. Biến số của đời sống được họ nhìn nhận, can đảm đi qua. Đó là đức hạnh của một người thấu suốt nhân sinh.

Một chiều sâu khác, là thứ mà một tâm thức non trẻ không thể cảm nghiệm.

Ngày mà tôi chưa được vinh hạnh bước vào tiến trình khai mở nhận thức cùng những trải nghiệm tâm linh có chiều sâu, tôi đích thực đã sống rất ơ hờ.

Nhân quả xoay vần bên đời tôi khắc khoải. Đến một ngày, toàn bộ bức tranh về một thế giới khác hiện ra. Đó là ngày mà tôi không còn có thể trở lại đời sống cũ nữa rồi!

Đó là ngày, mà về sau lòng biết ơn luôn nhắc lại cùng tôi, như những thước phim chiếu chậm, để tôi dù ở dưới đáy vực sâu mà vẫn long lanh giọt nắng trong tim đến vô cùng. Đó là lúc tôi biết rằng, cuộc đời thật đáng giá! Từng phút giây đi qua, đều đáng giá vô ngần. Và hành trình tôi đi rực rỡ như giọt nắng trong tim.

Tất nhiên, kết quả ấy là không dễ dàng. Tôi từng nói, trải nghiệm từ sau khi khai mở của tôi một năm có thể tính bằng vạn năm của một người sống trong vô thức. Đó là lúc ý thức cao hơn soi rọi đời tôi đến từng sát na, thông suốt trong tôi đến tận tế bào.

Tôi trải qua những kỳ khảo hạch của hành trình, đến độ trải nghiệm của cả đời người cộng lại mới bằng một cơn đau sâu thẳm mà tôi đi qua.

Điều gì khiến tôi không dừng bước? Đó là trí tuệ thực sự - loại tuệ lực chỉ khai mở khi bạn đi đúng hành trình dành cho mình. Loại trí tuệ như nắng rạng sau mưa, như suối nguồn đổ về tưới tắm những bãi bờ nông hạn.

Tôi sẽ không kể về những trải nghiệm tâm linh vượt ngoài kinh nghiệm vật lý thông thường, vì suy cho cùng đối với tôi dù trải nghiệm có vi diệu và đáng ngưỡng mộ đến đâu thì vẫn không nằm ngoài trò chơi tâm trí, nếu trải nghiệm đó không giúp tôi nâng cấp nhận thức và chạm vào cốt lõi. Đó chẳng qua cũng lại là một trò biểu diễn của tâm thức nếu như nó không giúp ta đạt đến mục đích tối thượng là thấy ra sự thật.

Tất cả những trải nghiệm của chúng ta cũng chỉ là hạt cát so với đại dương hiện hữu của vũ trụ bao la. Thứ giúp chúng ta đi qua mọi hình thức của sự sống mà không vướng bận, chính là trí tuệ vô song ai cũng có trong mình.

Để khai mở loại trí tuệ đặc biệt này, điều mà vượt xa sự hiểu biết hay tri thức của nhân loại, điều mà bao nhiêu năm tháng có trôi đi, hiện hữu nào đổi thay thì điều đó vẫn không suy suyển. Đó chính là sự thật thường hằng trong vạn sự. Sự thật vượt trên mọi ngôn từ!

Thấm đẫm trong tôi những năm tháng tự mình bước đi trên con đường không có dấu chân người đi trước. Những lúc hoang mang tôi được đưa đến với nhiều người khác nhau để sau cùng nhận ra rằng chỉ có chính mình mới thực sự hiểu rõ những gì mình đang trải qua. Tầm cầu sự dẫn dắt hay giải mã từ ai khác bên ngoài chỉ khiến tôi thêm bế tắc và chựng lại. Chỉ khi tôi nhận ra rằng hành trình của mỗi người là một công cuộc vĩ đại của tạo hoá ban tặng, dành cho người đã thật sự đi xa và cần phải trở lại. Từ đó, bước chân tôi càng rực rỡ hơn, dấn sâu hơn vào những vùng chưa ai biết tới. Ở đó, tôi nhận ra chân thực sự sống là đây. Chân thực sự thật chỉ có một và giản đơn vô cùng. Sự thật trong vạn vật. Sự thật nơi trí tuệ bát nhã bao la nhìn thấu tất cả mà không vướng lại điều gì.

Tôi muốn kể về dấu mốc quan trọng khiến tôi giải thích tất cả trải nghiệm huyền diệu đặc sắc nhưng cũng rất siêu thực của mình. Dấu mốc mà giúp tôi thấu suốt tất cả hành trình, của cả chính mình và muôn người khác đang cùng đi song song. Dù cho trải nghiệm và năng lực có vẻ khác nhau, nhưng bản chất cốt lõi sẽ vẫn trở về cùng một chỗ. Dấu mốc mà giúp tôi đi qua tất cả không sợ hãi, và trí tuệ ngày một mở rộng, nhận thức mỗi lúc một nâng cấp.

Đó chính là dấu mốc mà tôi khám phá một cách thức cơ bản, của mọi con đường. Dù biểu hiện và trải nghiệm có khác ra sao, nhưng nếu không đi qua con đường này, bạn vẫn sẽ mãi mãi ở bên ngoài chính mình.

Phương pháp mà tôi thường gọi là “bóc tâm”, bóc tách từng lớp ma trận của tâm thức cho đến tận cùng. Một hành trình thực sự cần rất nhiều can đảm và yêu dấu đối với chính mình. Nếu không, bạn sẽ bị những nỗi sợ làm cho hèn nhát, và trốn tránh chính mình. Lúc đó, sự thật đích thực về chính bạn sẽ mãi mãi bị chôn vùi. Và sự thật chân nhất sẽ mãi chỉ là triết lý ngoài thân.

Càng đi sâu càng chạm vào cốt lõi, cho đến giờ đây, khi tôi đã trọn vẹn thấu hiểu và giải mã tất cả các khía cạnh của phương pháp này, tôi mới mạnh dạn tổng hợp thành một “bí kíp” đầy đủ, trao cho bạn.

Một lời giải mã đủ sâu để bạn nắm bắt được phương pháp, và đủ rộng để bạn nhìn thấy bức tranh lớn nhằm đối chiếu, giải mã về hành trình của chính bạn, những nét riêng chỉ bạn mới có, từ đó đến giờ.

Một hành trình bất kỳ bậc giác ngộ nào cũng nhấn mạnh, hành trình mà bất kỳ ai muốn chạm vào chân lý đều cần tới.

Hành trình “đi qua TÂM mình để trở về”.

***

“Năng lực tâm linh rất quan trọng, nhưng mãi sẽ chỉ là một màn biểu diễn cho đến khi bạn có đủ trí tuệ để thấu suốt và làm chủ nó từ gốc rễ. Năng lực tâm linh mà không có nền tảng trí tuệ sâu sắc, và không có sự thật cốt lõi dẫn đường thì rất dễ thành lập “gánh xiếc” (chữ của Thầy Sadhguru) của riêng mình.”

KHOÁ HỌC DÀNH CHO MỌI NGƯỜI MỌI LỨA TUỔI
“ĐI QUA TÂM - LÀ TRỞ VỀ”

Hành trình đi vào trong, hay lắng nghe, chữa lành, xử lý mô thức của tâm thì đã khá quen thuộc với nhiều người.

Tuy nhiên, thực hiện thế nào, thực hiện tới đâu, nhằm chữa lành nỗi đau và thay đổi mô thức, hay cởi bỏ hết để chạm vào cốt lõi?

Trước khi khai mở hành trình “đi qua TÂM - là trở về”, tôi đã có cơ hội trải nghiệm qua những phương pháp nhằm khơi gợi và xử lý những tắc nghẽn, tổn thương, các gốc niềm tin khiến tạo ra những vấn đề lớn trong đời sống. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng những phương pháp này vẫn còn tồn đọng nguyên lý nào đó, mà các vấn đề thường sẽ vẫn lặp lại hoặc được đổi sang chiều hướng tích cực hơn mà thôi.

Với các phương pháp này, tôi sẽ vẫn được đối diện, nhưng vấn đề chỉ được xử lý ở bề mặt. Tại tầng sâu thẳm hơn, cho đến tận hành trình linh hồn, các phương pháp này chưa thể chạm tới. Vì vậy, vấn đề vẫn còn đó, chỉ là thay đổi hình thái và cách biểu hiện, bởi nó đã được điều hướng.

Và tất nhiên, trí tuệ đích thực không thể tuôn ra.

Đối với những ai cần chữa lành tạm thời để thay đổi tích cực và hướng đến cuộc sống mới dễ dàng hơn, thì việc điều hướng tâm trí góp phần quan trọng và hiệu quả.

Tuy nhiên đối với người thật sự muốn buông bỏ gốc rễ vấn đề, khai mở trí tuệ đích thực và chuyển nghiệp từ gốc thì các cách làm trên chưa thể đáp ứng.

Với hành trình trải nghiệm tận cùng, chạm tới cả vùng vô thức tập thể rộng lớn, đi qua nó, giúp tôi khai mở nguồn tuệ lực vô biên này, và thấu hiểu được hành trình này từ gốc đến ngọn.

Nếu như:

• Bạn đã thực hành đi vào bên trong nhiều, nhưng sau khi tích cực một thời gian bạn vẫn hoang mang, và bạn hiểu rằng cốt lõi vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

• Bạn hiểu rằng các phương pháp cũ đã không thoả mãn hành trình cần đi sâu hơn của mình.

• Bạn có những vấn đề thuộc vòng siêu lặp, lặp đi lặp lại không hồi kết, đã khiến bạn mất năng lượng và dần kiệt sức, mà vấn đề vẫn chưa kết thúc.

• Bạn từng tu tập qua nhiều phương pháp, nhưng một thời gian thôi bạn sẽ thấy vẫn chưa phải cách của mình.

• Bạn muốn có một hành trình đích thực giải mã mọi vấn đề của đời sống, cho bạn nguồn tuệ lực vô biên, nâng cấp nhận thức thực sự.

• Bạn thực sự quan tâm đến chất lượng cuộc sống ở chiều sâu nhận thức, tâm hồn.

• Bạn muốn tận hưởng cuộc sống, đạt tới trạng thái tự do đích thực.

• Bạn muốn tìm kiếm ý nghĩa và giá trị sống của mình.

• Bạn mong muốn chạm vào sự thật.

Thì có thể bạn cần trải nghiệm hành trình đi thật sâu, một tiến trình có thể bạn chưa từng chạm tới.

Một hành trình mà tất cả những người đang tu học đều cần thiết. Hành trình giải mã thật sâu, thấu hiểu trọn vẹn về chính mình, đạt đến sự thật của đời sống.

HÀNH TRÌNH “ĐI QUA TÂM - LÀ TRỞ VỀ”

NỘI DUNG

Chia làm 3 cấp độ, từ đơn giản đến phức tạp, giải đáp toàn bộ hành trình và hướng dẫn chi tiết các bước của tiến trình đúng. Cung cấp đầy đủ các khía cạnh có thể sai lầm, và các nhận thức đúng đắn cần thiết để đi thật sâu mà không vướng lại ở những sai lầm cơ bản.

Trọn bộ khoá học sẽ giúp bạn khai mở nhận thức mới, và có thể thực hành trọn vẹn từ thấp lên cao.

Tất cả về đi vào bên trong.

Bạn có thể tham khảo giáo trình tại link đăng ký dưới cmt.
THỜI GIAN KHAI GIẢNG:

Đây là khoá học ghi sẵn nên thời gian sẽ thoải mái cho bạn tự theo dõi.

Khai giảng ngày 9.9.2024

HÌNH THỨC: Video ghi sẵn

Mỗi level có hệ thống video ghi sẵn, cung cấp nhận thức và hướng dẫn tự thực hành.

Trong quá trình sản xuất, dựa vào những người đăng ký, sẽ có thêm những buổi bonus nằm ngoài giáo trình.

HỌC PHÍ:
Bạn có thể chọn mua từng học phần (từng level) tại form đăng ký.
Tuy nhiên nếu đã hiểu rõ giá trị khoá học bạn nên chọn mua trọn Khoá với giá ưu đãi và được tặng level bonus.

***
Hẹn gặp bạn tại khoá học!

Address

Đạ Sar, Lạc Dương, Đà Lạt
Lâm Đồng

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lac Tien Da Lat Hills posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Lac Tien Da Lat Hills:

Share

Category