30/03/2022
CHỈ CÓ NGƯỜI BỎ NGHỀ, CHỨ NGHỀ KHÔNG BỎ NGƯỜI
☀️ 2009: Sau thời điểm khủng hoảng kinh tế TG, thị trường BDS cũng suy giảm sau đợt bùng nổ từ 2007. Lúc ấy thị trường khá ít những công ty BDS lớn và chuyên nghiệp, sale BDS chưa được xem trọng và thường hay được gọi là "Cò", lúc ấy, lương và thưởng cũng khá thấp, nên làm BDS không phải là lựa chọn ưu tiên, để tuyển một người vào làm thuyết phục gần chết
☀️ 2013: từ 2010-2012, thị trường lên xuống thất thường và chính thức chạm đáy 2013, nhiều người cũng rời đi để tìm định hướng mới, còn người mới khi bắt máy nghe nói công ty BDS thì từ chối đi phỏng vấn, thậm chí làm BDS còn bị đánh đồng là làm đa cấp.
☀️ 2015-2018, BDS lên ngôi & được xem là một ngành xu thế, khi ai hỏi làm gì, chỉ cần nói làm BDS đều được khen "ngon", muốn giàu thì phải làm BDS, thằng khùng hay anh hùng đều giống nhau, miễn anh có tiền
☀️ 2019: thì trường bắt đầu "đuối", sang 2020 cũng không mấy sáng sủa, công ty đóng cửa mà ứng viên tìm đỏ con mắt cũng hông ra, ứng viên thì ăn cơm với muối nhưng nói chuyện thì toàn trên núi, leo theo không kịp
----
Ngành nào cũng vậy và thời nào thì cũng thế, có thịnh thì ắt có suy, có nguy thì mới có thêm nhiều cơ hội, chỉ cần người không phụ nghề thì nghề cũng không phụ người, trước phong ba sẽ tìm ra đường sống, cứ sống hết mình với đam mê thì thần tài sẽ đến 😉
TẤT CẢ CHỈ LÀ THỬ THÁCH !!! - Nguồn :FB