10/07/2026
Hoàng Minh Thuận xin gửi lời cảm ơn chân thành đến BBT Báo Hải Phòng số ra ngày 9-7-2026 đã đăng bài thơ “ CẦU RÀO NÊN THƠ“ của HMT thật trang trọng trên Trang Văn Hoá- Nghệ Thuật.
HMT Xin được giới thiệu cùng bạn hữu bốn phương.
…
CẦU RÀO NÊN THƠ
—————-
Phía nam Thành phố Hải Phòng
Có con sông vẫn uốn cong sớm chiều
Sông ơi tuổi đã bao nhiêu
Hỏi còn lưu giữ những điều ngày thơ
Lạch Tray tên phố bao giờ
Làm nên sông ấy đôi bờ cầu qua
Trong bom đạn chẳng nhạt nhoà
Dệt thành câu hát thơm hoa tiếng lòng
Hoa phượng đỏ bạn hữu mong
Qua cầu ngắm biển bên dòng thời gian
Thăm Đồ Sơn đón nắng tràn
Sóng thời cỡi sóng bọt tan hững hờ
Đến rồi níu bước bạn thơ
Chẳng còn lỗi nhịp, đôi bờ xôn xao
Cầu kia nào có ai rào
Mãi nên thơ đón trăng sao đêm về…
————