Harappa DECOR - Đồ Thờ Cúng Cao Cấp

Harappa DECOR - Đồ Thờ Cúng Cao Cấp Harappa DECOR - Đồ Thờ Cúng Cao Cấp
Tư vấn Setup không gian tâm linh cho chung cư căn hộ.

“Con tôi, tài sản tôi,Người ngu sanh ưu não,Tự ta, ta không có,Con đâu, tài sản đâu.”
27/10/2024

“Con tôi, tài sản tôi,
Người ngu sanh ưu não,
Tự ta, ta không có,
Con đâu, tài sản đâu.”

"Như hoa sen mọc lên từ bùn lầy mà không bị bùn lầy làm ô nhiễm, cũng vậy, người tu tập tinh tấn không bị các pháp thế g...
05/10/2024

"Như hoa sen mọc lên từ bùn lầy mà không bị bùn lầy làm ô nhiễm, cũng vậy, người tu tập tinh tấn không bị các pháp thế gian làm ô nhiễm."

HÃY NHÌN XUỐNG ...Hãy nhìn xuống để thấy mình hạnh phúc,Bao nhiêu người còn cơ cực hơn ta!Dẫu mái tranh ta cũng ở trong ...
05/05/2024

HÃY NHÌN XUỐNG ...
Hãy nhìn xuống để thấy mình hạnh phúc,
Bao nhiêu người còn cơ cực hơn ta!
Dẫu mái tranh ta cũng ở trong nhà,
Còn bao kẻ lê la ngoài góc chợ!
Hãy nhìn xuống khi làm ăn vỡ lỡ,
Bao nhiêu người cơ nhỡ chẳng cơm ăn!
Có gì đâu — đời đôi lúc khó khăn,
Trăng giờ tối mai rồi trăng lại sáng!
Hãy nhìn xuống khi vợ chồng chán ngán,
Bao nhiêu người không bầu bạn cô đơn..
Một tí thôi — trách móc với giận hờn,
Rồi ta lại yêu nhau hơn ngày trước!
Hãy nhìn xuống khi điều mong chưa được,
Đừng nản lòng — hãy cứ ước cứ mong!
Còn bao người mang cay đắng ngập lòng,
Không cơ hội để mà mong mà muốn!
Hãy nhìn xuống — bạn ơi, xin nhìn xuống,
Giữ lòng vui dẫu tình huống thế nào!
Nhìn lên trời bạn còn thấy trăng sao,
Hạnh phúc đó! Vì bao người không thấy !

Cuộc sống cũng giống như quá trình đục đẽo một khúc gỗ để tạo nên một bức tượng độc đáo và ấn tượng. Nếu bạn để yên cho ...
23/04/2024

Cuộc sống cũng giống như quá trình đục đẽo một khúc gỗ để tạo nên một bức tượng độc đáo và ấn tượng. Nếu bạn để yên cho nó chỉ là một khúc gỗ, thì nó có thể bị bỏ xó, lãng quên như một thứ vật phẩm không giá trị, thậm chí là bị ném đi không một chút thương tiếc.
Tuy nhiên, nếu bạn quyết định đẽo khúc gỗ ấy thành một bức tượng, đưa vào nó những đường nét tinh tế và ý nghĩa, bạn đang tạo ra một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, được nâng niu và trân trọng.
Sự lựa chọn nằm hoàn toàn ở bạn, tay nghề và sự sáng tạo của bạn sẽ là nhân tố quyết định.
Đôi khi, cuộc sống đưa đến cho chúng ta những thách thức, những khúc gỗ cứng nhắc và khó khăn. Tuy nhiên, những người đủ táo bạo để đấu tranh và sáng tạo sẽ biến những thử thách đó thành cơ hội, giống như những nghệ nhân tạo ra những bức tượng đẹp đẽ từ những khối gỗ cứng.
Cuộc sống đánh giá giá trị của chúng ta dựa trên cách chúng ta xử lý và đánh bại những khó khăn.
Nếu bạn chọn tạo ra điều gì đó đẹp đẽ từ những thử thách, cuộc sống sẽ trở nên đầy ý nghĩa và tràn ngập giá trị.
Sự lựa chọn nằm ở bạn, liệu bạn có biến những khúc gỗ của mình thành những bức tượng trân quý hay để chúng bị lãng quên và bỏ xó.

Hãy mở lòng vui cùng làn gió mớiĐừng chơi vơi vì dĩ vãng đã quaNhững gian lao nghiệt ngã sẽ qua màNhững buồn phiền hôm q...
01/03/2024

Hãy mở lòng vui cùng làn gió mới
Đừng chơi vơi vì dĩ vãng đã qua
Những gian lao nghiệt ngã sẽ qua mà
Những buồn phiền hôm qua đừng nhắc lại
Hãy an yên để tâm hồn thư thái
Đón nắng hồng vàng trải rạng niềm vui
Hãy buông bỏ những đắng cay ngậm ngùi
Luôn cười tươi đón niềm vui ngày mới
Giữ cuộc sống luôn thảnh thơi phơi phới
Đừng bận lòng do bởi tính đa mang
Hãy vui sống đừng cau có phàn nàn
Đừng buồn phiền hay trách than ai hết
Bởi ta buồn tim ta thêm mỏi mệt
Rồi sầu đau là chỉ thiệt ta thôi
Hãy vững tin chẳng gì phải bồi hồi
Qua bão giông vầng dương rồi sáng tỏ…!

Mỗi đông về con nhớ mẹ nơi xaCăn nhà cũ gió bắc lùa khung cửaHứa thăm mẹ mà tháng ngày lần lữaĐể sớm nay buốt lạnh trái ...
27/01/2024

Mỗi đông về con nhớ mẹ nơi xa
Căn nhà cũ gió bắc lùa khung cửa
Hứa thăm mẹ mà tháng ngày lần lữa
Để sớm nay buốt lạnh trái tim mình
Nơi xứ người nặng cơm áo mưu sinh
Mải bươn chải nơi dòng đời xuôi ngược
Giấu dòng lệ lòng con thầm ao ước
Có một ngày con được sống bình yên
Buông sân si hỷ nộ lẫn ưu phiền
Về bên mẹ sống đoàn viên hạnh phúc
Mặc gian khó hay tháng ngày tủi nhục
Được quay về bên mái ấm ngày xưa
Mái nhà tranh đêm trăng sáng khóm dừa
Như đứa trẻ nô đùa thời thơ dại
Vẫn còn đó những buổi chiều nắng trải
Sáng dầm mình trong giá lạnh tái tê
Còn nguyên đây lối cũ đợi con về
Chỉ có mẹ tóc xanh giờ sương phủ
Mỗi đông lạnh bầy chim tìm nơi trú
Con oằn mình mỗi giấc ngủ canh thâu
Ở nơi xa lòng đong đếm giọt sầu
Gửi tới mẹ trăm ngàn câu xin lỗi
Con vẫn biết muôn đời mình có tội
Núi Mẫu Sơn mẹ dưỡng dục sinh thành
Để bây giờ nỗi nhớ hoá mong manh
Đành níu lại khoảng trời xanh lòng mẹ.

Bao năm rồi con vẫn mãi lang thangBấy nhiêu lượt nhìn lá vàng rơi xuốngKiếp mồ côi đời gian truân sầu muộnQuá đớn đau lệ...
09/01/2024

Bao năm rồi con vẫn mãi lang thang
Bấy nhiêu lượt nhìn lá vàng rơi xuống
Kiếp mồ côi đời gian truân sầu muộn
Quá đớn đau lệ cũng muốn cạn dòng.
Đêm đêm về một bóng vẫn chờ mong
Đời không Mẹ đói lòng chăn gối thiếu
Bước hẩm hiu sớm chiều ai thấu hiểu
Thân nổi trôi cam chịu kiếp không nhà.
Áo rách mòn chắp vá giữa phong ba
Thèm hơi ấm đậm đà hương của Mẹ
Tiếng yêu thương con nghe từ tấm bé
Giờ thầm mong chỉ gọi khẽ một lần.
Tháng ngày dài lận đận giữa phù vân
Ôm cay đắng ngàn phần đau đớn quá
Hoàng hôn buông còn bôn ba đất lạ
Chân liêu xiêu đang gục ngã giữa đời.
Cỏ Hoang Tình Buồn

Cả cuộc đời Mẹ một nắng hai sươngLặng lẽ bước trên đường dù mưa gióBởi thương con…Mẹ lần mò vượt khóDù gian truân vàng v...
07/01/2024

Cả cuộc đời Mẹ một nắng hai sương
Lặng lẽ bước trên đường dù mưa gió
Bởi thương con…Mẹ lần mò vượt khó
Dù gian truân vàng võ chẳng nao lòng.
Mẹ suốt đời như b**g bóng trên sông
Năm tháng với nỗi lòng thương con trẻ
Bước chân đêm rồi nhẹ nhàng thật khẽ
Hôn thầm con! nước mắt Mẹ tuôn trào.
Đến bây giờ hết bão tố nghiêng chao
Con thấu hiểu…MẸ nào đâu còn nữa?
Mẹ buông tay theo gió mưa nương tựa
Hồn lang thang bay bổng giữa đất trời.
Suốt cuộc đời…con đứng gọi…Mẹ ơi
Nhang lòng đốt với lời dâng kính Mẹ
Hãy từng đêm về nhẹ nhàng thật khẽ
Thầm hôn con nước mắt Mẹ đừng trào…!

Một số món đồ trang trí ý nghĩa cần có cho tết Giáp Thìn 2024
24/12/2023

Một số món đồ trang trí ý nghĩa cần có cho tết Giáp Thìn 2024

Tượng rồng trang trí thường mang đến ý nghĩa về sức mạnh, may mắn và bảo vệ trong văn hóa Á Đông, và có thể là một sự lựa chọn tuyệt vời để trang trí nhà cửa

Ta không thể chọn cho mình số phậnĐược giàu sang trong nhung lụa bạc vàngNhưng có thể chọn cho mình cách sốngBiết thương...
19/12/2023

Ta không thể chọn cho mình số phận
Được giàu sang trong nhung lụa bạc vàng
Nhưng có thể chọn cho mình cách sống
Biết thương mình vượt hết những gian nan.
Có nhiều khi cuộc sống không như ý
Ta cũng từng phải bất lực cúi đầu
Không phấn đấu chắc là mình sẽ khổ
Bởi cuộc đời ..ai giúp được ta đâu.
Rồi một ngày ta quay đầu nhìn lại
Thế gian kia bao cảnh khổ hơn mình
Có những người không có nhà để ở
Đêm mùa đông chẳng đủ ấm tấm thân.
Rồi nhìn lại thấy mình giàu hơn thế
Không nhà cao chẳng xế hộp sang giàu
Con ngoan hiền biết suy trước nghĩ sau
Mới thấy mình cũng thật nhiều hạnh phúc.
Số phận mình không do mình chọn lựa
Nhưng kiên cường là cách chọn của mình
Đêm qua rồi, trời sẽ lại bình minh
Sống tích cực và thương mình hơn nhé...!

Sống thế nào cũng phải sống một đờiVậy thì hãy cười nhiều hơn người nhỉChắc không ai nỡ thu thêm lệ phíBởi vì ta đã ký k...
14/12/2023

Sống thế nào cũng phải sống một đời
Vậy thì hãy cười nhiều hơn người nhỉ
Chắc không ai nỡ thu thêm lệ phí
Bởi vì ta đã ký kết cả rồi.🌹

Siêu sale 12.12 Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát – Chất Liệu Sứ Đức Hoá cao cấpGiá 2.650.000 ₫ Giảm Còn 2.280.000 ₫
12/12/2023

Siêu sale 12.12 Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát – Chất Liệu Sứ Đức Hoá cao cấp
Giá 2.650.000 ₫ Giảm Còn 2.280.000 ₫

Address

441 Tô Ngọc Vân
Quận 12
700000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Harappa DECOR - Đồ Thờ Cúng Cao Cấp posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Harappa DECOR - Đồ Thờ Cúng Cao Cấp:

Share