Đất Nền Nghỉ Dưỡng TP Bảo Lộc

Đất Nền Nghỉ Dưỡng TP Bảo Lộc Cam kết mang đến cho khách hàng sự yên tầm cần thiết.

Chủ đầu tư uy tín mang đến những sản phẩm phù hợp nhất cho khách hàng
Đội ngũ sales hùng hậu chăm sóc tận tình chu đáo 24/24.

Mang nhiều vẻ đẹp mộng mơ.Dạt dào cảm xúc nên thơ hữu tình.Quê hương Đà Lạt chúng mình.Đẹp, xinh, sạch sẽ, điển hình Tây...
14/04/2023

Mang nhiều vẻ đẹp mộng mơ.
Dạt dào cảm xúc nên thơ hữu tình.
Quê hương Đà Lạt chúng mình.
Đẹp, xinh, sạch sẽ, điển hình Tây Nguyên.
Là nơi lãng mạn, ảo huyền.
Độc tôn sắc thái, hưởng quyền thiên nhiên.
Không gian đẹp đẽ như tiên.
Tạo nên âm hưởng cho miền non cao.
Đây Thung lũng Mai Anh Đào.
Kia là Thung lũng, ngọt ngào Tình Yêu.
Với bao nét đẹp mỹ miều.
Cùng nhau cộng hưởng mang nhiều nhớ thương.

12/04/2023
Mùa hoa nở
07/04/2023

Mùa hoa nở

Phố vắng hoe có một người đi lạcNơi cuối đường thác lệ trắng bờ thươngTiếng dương cầm hiu hắt dưới màn sươngChỉ mình em ...
05/04/2023

Phố vắng hoe có một người đi lạc
Nơi cuối đường thác lệ trắng bờ thương
Tiếng dương cầm hiu hắt dưới màn sương
Chỉ mình em gọi vô thường nhung nhớ

Ta lại về cao nguyên xứ mộng mơĐể nhặt lại vần thơ bên dốc đáThác tam hợp ôi quen thuộc quáTa về rồi mang cả mối tình xư...
05/04/2023

Ta lại về cao nguyên xứ mộng mơ
Để nhặt lại vần thơ bên dốc đá
Thác tam hợp ôi quen thuộc quá
Ta về rồi mang cả mối tình xưa

Bây chừ Bảo Lộc giữa mùa mưaMàu Nắng Nơi đây nắng lại thừaNhững lối ngày xưa ta đẵm nướcHỏi người năm củ có về chưa?
04/04/2023

Bây chừ Bảo Lộc giữa mùa mưa
Màu Nắng Nơi đây nắng lại thừa
Những lối ngày xưa ta đẵm nước
Hỏi người năm củ có về chưa?

Lại nhớ lắm rồi…Bảo Lộc ơi!Dáng ai ngày ấy khuất chân đồiNgàn hoa dị thảo còn vương vấtSương trắng đường thông mộng chẳn...
04/04/2023

Lại nhớ lắm rồi…Bảo Lộc ơi!
Dáng ai ngày ấy khuất chân đồi
Ngàn hoa dị thảo còn vương vất
Sương trắng đường thông mộng chẳng vơi

Nghe đồn có người bảo E thích AE xin đính chính, tin đó E đồn :
25/03/2023

Nghe đồn có người bảo E thích A
E xin đính chính, tin đó E đồn
:

Ta chỉ là chiếc láViệc của mình là xanh.Ta chỉ là quả chanhChờ một người đến vắt.Ta chỉ là đôi mắtNgơ ngác nhìn đời trôi...
14/03/2023

Ta chỉ là chiếc lá
Việc của mình là xanh.
Ta chỉ là quả chanh
Chờ một người đến vắt.
Ta chỉ là đôi mắt
Ngơ ngác nhìn đời trôi.
Ta chỉ là bờ môi
Muốn chạm vào ai quá!

Ta lại về cao nguyên xứ mộng mơĐể nhặt lại vần thơ bên dốc đáHồ Than Thở chèo thuyền quen thuộc quáTa về rồi mang cả mối...
06/03/2023

Ta lại về cao nguyên xứ mộng mơ
Để nhặt lại vần thơ bên dốc đá
Hồ Than Thở chèo thuyền quen thuộc quá
Ta về rồi mang cả mối tình xưa

Em thấy không Bảo Lộc đón thu nàyNơi phố núi nhìn mây bay lãng đãngNày hoa cỏ ngậm sương vào buổi sángGió giao hòa làm l...
28/02/2023

Em thấy không Bảo Lộc đón thu này
Nơi phố núi nhìn mây bay lãng đãng
Này hoa cỏ ngậm sương vào buổi sáng
Gió giao hòa làm lai láng tâm tư

Address

26 Trần Thị Vững , Phường An Bình, Thành Phố Dĩ An
Tỉnh Bình Dương

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đất Nền Nghỉ Dưỡng TP Bảo Lộc posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Đất Nền Nghỉ Dưỡng TP Bảo Lộc:

Share