16/12/2019
LỜI TÂM SỰ CỦA 1 SALE BĐS LÚC MỚI VÀO NGHỀ.
“Khi chúng ta tin tưởng ai đó là lúc chúng ta đã bị trái tim đánh bại suy nghĩ” tôi đã phạm phải sai lầm khi tôi bán sản phẩm cho khách hàng thân thiết của mình, tôi bén duyên với đất khi bạn gái cũ của tôi làm nghề đất và tôi thấy bạn ấy làm rất hiệu quả,chính điều ấy đã khiến cuộc đời tôi rẽ sang một trang mới, tôi phỏng vấn và được nhận ngay sau đó. Tôi làm việc với hơn 100% sức lực của mình mặc dù tôi rất còn yếu kém.
Và rồi cũng không phụ công sức tôi bỏ ra, tôi bán được 1 số sản phẩm cho khách hàng và nhận được những đồng tiền hoa hồng đầu tiên, cứ tưởng mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp nhưng không ngờ những ngày tháng sau tôi thấy dằn vặt bản thân và thấy mình có lỗi rất nhiều với những khách hàng.
Khi tôi bán sp cho công ty tôi hứa 6 tháng sẽ giao sổ cho khách hàng. Tôi tin Sếp, Tôi tin công ty danh tiếng sẽ cam kết như đúng hẹn, khi đó mới vào nghề tôi như 1 chú nai tơ khi tin tưởng tất cả những gì tôi được lãnh đạo công ty truyền tải lại, rồi tôi đem hết những điều tôi tin tưởng để tư vấn cho những khách hàng thân quen của mình.
Khách hàng vì tin tưởng tôi đã xuống tiền không chút mảy may, sau đó còn có cả những người còn phải xoay tiền khốn đốn để đóng tiền cho kịp tiến độ thanh toán với tâm lý sẽ sớm nhận được sổ và không bị công ty phạt lãi hay thanh lý hợp đồng 1 cách ngớ ngẩn.
Khi khách hàng đã đóng gần hết số tiền theo hợp đồng thì mọi chuyện không như những gì khách và tôi đã nghĩ. Khách hàng lên công ty hỏi về vấn đề sổ sách và rồi khách hàng nhận lại được sự hứa hẹn bàn giao sổ từ ngày này tháng nọ, sang tới ngày dần tháng dậu.
Công ty môi giới sau khi nhận được tiền hoa hồng từ chủ đầu tư thì phủi bỏ trách nhiệm không thấy một lần đòi hỏi quyền lợi cho khách hàng. Tôi nghĩ họ là những người ăn học rất cao và có lẽ cũng là những người thấu hiểu luân thường đạo lý, chứ tôi không nghĩ họ là những kẻ ăn xổi ở thì, "“qua sông thì .… vào sóng"” Họ là người hiểu hơn cả về sự cần thiết của những khách hàng cũ, có thể những người khách đó sẽ đầu tư cho công ty rất nhiều. và họ sẽ luôn nói tốt cho công ty chứ không phải làm điều ngược lại như bây giờ. tiếng xấu ắt đồn xa, sự tồn tại của họ rồi sẽ đi về đâu? Tôi không tiện nêu tên công ty vì nó chẳng hay ho gì? Và tôi không trách Sếp trực tiếp của tôi, bởi lẽ có thể Sếp cũng là nạn nhân như tôi, hoặc Sếp biết nhưng vì doanh số vì miếng cơm manh áo, và là sự chỉ thị của cấp trên.
Tôi cảm thấy có lỗi với khách hàng của mình quá! Nếu biết trước tôi thà đánh đổi mình không có hoa hồng còn hơn mang trong lòng sự lừa dối với khách hàng của mình. mặc dù đây không phải hoàn toàn lỗi của tôi nhưng điều ấy cũng không làm tôi thấy mình.
Tôi mong các bạn mới vào ngành đừng vội vì đồng tiền để rồi cũng có bạn như tôi.
Tôi mong những khách hàng đã mua đất nền trong dự án Biên Hòa Golden Town (BGT) và những khách hàng khác mua phải những dự án như thế này hãy chia sẻ thông tin này tới mọi người để chúng ta có sự đoàn kết lại và yêu cầu phía chủ đầu tư phải có trách nhiệm và câu trả lời thỏa đáng với khách hàng và cũng giúp tôi có thế 1 phần sửa sai và những vị khách hàng an tâm phần nào.
Mọi thông tin phản ánh hay đồng thuận hãy gọi cho tôi.
Sdt 0898784686 (Mr Đại)
Hoặc tham gia hội nhóm này, và kết bạn với tôi qua FB Đại Đất Đai.