17/07/2025
BÌA ĐỎ TRÊN TAY – ẤM LÒNG NGƯỜI NAM LỘC
Sáng Chủ Nhật, sau thánh lễ, em có dịp đi trao bìa cho nhà bác Ngọc – bác hàng xóm thân thiết của em tại xóm Đại Lộc, xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn.
Trời vừa tạnh mưa, gió quê mát rượi, em tới nơi thì bác đã đứng sẵn ngoài hiên đón. Bác gái cầm tờ bìa đỏ trên tay, cười tươi rói mà nói:
“Rứa là xong rồi cháu hè. Cầm tờ bìa mà yên bụng hẳn. Mấy năm trước lo lắm, có dư ít đồng nhưng không dám đầu tư. Giờ có giấy rõ ràng, coi như yên tâm rồi đó.”
Bác trai thì cứ tấm tắc:
“Tụi cháu làm nhanh thiệt. Bác không ngờ nhận bìa sớm ri. Mừng rứa chớ!”
Bác gái pha ấm chè xanh mời em ngồi chơi. Không khí trong nhà đầm ấm, thân tình như người trong họ. Ngồi nghe bác kể chuyện đời, chuyện đất cát, chuyện con cháu, lòng em ấm lạ – vì hiểu rằng mình không chỉ trao bìa, mà đang góp phần gieo vào đó sự an tâm và niềm tin.
Đặc biệt, khi bác nhắc đến việc Hoàng Gia Phát mới đây tặng máy lọc nước cho trường Tiểu học Nam Lộc – nơi có tới 93% học sinh là người Công giáo, cũng là nơi con em và cháu bác đang theo học – bác nói mà mắt ánh lên sự biết ơn:
“Không chỉ lo cho khách hàng mà còn nghĩ đến mấy đứa nhỏ, thế hệ tương lai trên quê bác – bác quý cái tấm lòng đó hơn cả tờ bìa.”
Em vui như chính nhà mình có tin tốt. Thấy ánh mắt bác nhẹ nhõm, nụ cười thiệt tình mà em xúc động. Công việc ni tuy nhỏ, nhưng giúp được người – em thấy ấm lòng và có thêm động lực.
Trước khi ra về, em xin phép bác được chia sẻ hình ảnh và câu chuyện nhỏ này lên trang cá nhân và trang của công ty. Bác cười gật đầu:
“Ừ, cháu đăng đi. Cho người ta biết tụi cháu làm ăn uy tín, tử tế như ri.”
Trao một tờ bìa – mà thấy như trao được một chút bình yên. Em cảm thấy hạnh phúc thật sự.
⸻