22/06/2026
Dậy sớm không phải gu của mình.
Chạy bộ cũng không phải gu của mình.
Nếu được chọn, mình sẽ chọn ngủ cho đã🤣
Nhưng mình lại thích khám phá,
Thích chụp lại những khoảnh khắc đẹp, thích có hình đẹp.
Thích cảm giác từng ngày tiến gần hơn đến mục tiêu mình đang theo, thích thấy mình tốt hơn mỗi ngày.
Chính những điều mình thích đã kéo mình ra khỏi vùng an toàn của bản thân.
View chạy bộ sáng ở Hoài Nhơn thật đẹp, không kém bất kỳ nơi nào mình từng đi qua.
Một bên đường một bên là những cánh đồng lúa xanh mướt. Bà con ra đồng nhổ cỏ, chăm lúa, bắt đầu một ngày mới.
Không khí trong lành, bình yên đến lạ. Những điều rất đỗi bình thường ấy lại khiến mình cảm thấy nhiều yêu thương hơn. Những khoảnh khắc giản dị của cuộc sống hằng ngày.
Mình nhận ra rằng kỷ luật không phải là ép bản thân làm điều mình ghét. Kỷ luật là sẵn sàng làm những điều không thích để đổi lấy những điều mình thật sự muốn.
Và đôi khi, phần thưởng không chỉ là sức khỏe hay mục tiêu đạt được.Mà là những khoảnh khắc bình yên của một buổi sớm mai mà nếu ngủ nướng, bỏ lỡ những phần quà sáng mơi😅
P/s: Hnay chạy sương sương được hơn 4km mà k thấy ai chạy hết, Hoài Nhơn có vẻ thích đạp xe đạp hơn là chạy🤩