23/09/2026
🥺 MỖI CHIẾC KHĂN 15.000 ĐỒNG – LÀ MỘT LẦN CHÚ CỐ GẮNG BƯỚC TIẾP
Giữa cái nắng Sài Gòn, ngày nào người ta cũng bắt gặp một người đàn ông lớn tuổi chậm chạp bước đi, trên tay cầm những chiếc khăn giá 15.000 đồng để mưu sinh.
Theo chia sẻ, chú đang bị đau khớp, ngón chân cái từng bị xe c/án và vùng cổ cũng gặp vấn đề. Có những lúc đau quá, chú phải dừng lại nghỉ một lúc rồi mới tiếp tục hành trình.
Chú không rao bán, cũng chẳng chèo kéo ai. Chỉ lặng lẽ đi từng con đường, mong bán được vài chiếc khăn để có tiền lo tiền trọ, tiền ăn.
Chú tâm sự: "Đau nhưng không thể nghỉ… nghỉ rồi tiền trọ, tiền ăn lấy đâu mà sống.”
Điều khiến nhiều người xúc động là dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, chú vẫn cố gắng tự bán hàng kiếm sống, không muốn trở thành gánh nặng cho người khác.
📍Buổi sáng, khoảng gần 8h, chú thường xuất hiện trên đường Thành Thái. Sau đó có thể đi qua Lý Chính Thắng – Lê Văn Sỹ, hướng về Lăng Cha Cả. Buổi chiều tối, chú cũng thường đi trên đường Lê Văn Sỹ.
Nếu có dịp gặp chú, mọi người có thể ghé mua giúp một chiếc khăn 15.000 đồng. Một món hàng nhỏ, nhưng có thể giúp chú có thêm chút tiền trang trải cuộc sống và tiếp tục ngày mai.