01/03/2023
Mồ Sì Mố Si !
Tất cả mọi thứ trên đời đều là đi mượn, nhà cửa, tiền bạc, người thân, thậm chí cả thân thể ta cũng sẽ bị cướp đi bất cứ khi nào. Một trong kĩ thuật mà mình đang thực hành đó là tưởng tưởng tiêu cực và thực hành sống cam khổ theo chủ nghĩa khắc kỉ . Có rất nhiều phản bác bài tập thực hành kì dị này, tại sao lại tưởng tượng tiêu cực mà rồi nhỡ điều không hay xảy ra, rồi đang sung sướng lại phải chịu khổ ?
Tưởng tượng tiêu cực không có nghĩa là bạn đánh giá mọi thứ đều là xấu, nhìn theo phía phiến diện. Bạn phải luôn luôn trong tâm trạng " đây là ngày cuối cùng mình sống trong đời , đây là ngày cuối cùng mình cùng bên người yêu thương, đây là cuối cùng bạn sử dụng món đồ này" . Tưởng tượng tiêu cực với mục đích để trân trọng cuộc sống, người thân và những món đồ. Để tránh việc bạn trì hoãn như việc "thôi để tháng sau về quê, thôi để mai gọi cho bố mẹ, nói những lời không hay hoặc hờn dỗi người yêu của mình hoặc không trân trọng những món đồ mình đang có, chê nó cũ và xấu xí"
Thỉnh thoảng mình phải tạo ra sự khắc nghiệt cho bản thân, như nhịn ăn một ngày, mặc ít đồ khi ra ngoài trời lạnh, thích nghi với những điều kiện khó khăn.Thậm chí mình đã ở những nơi mình nghĩ không thể ở được.Tất cả những điều này sẽ giúp bạn không bị sốc hoặc rơi vào tình trạng khốn khổ nếu không may mình có khánh kiệt, hay mất tất cả, và sẽ không nghĩ đến việc tự tử.
Khi bạn thực hành được điều này thường xuyên, thì những món đồ bạn bị mất hay hỏng bạn sẽ không tiếc nuối, người thân mình có đột ngột ra đi thì mình cũng sẽ không hối hận vì những tình cảm mình dành cho họ hoặc là bạn sẽ không bao giờ rơi vào tình trạng thất tình vì bạn chả có gì tiếc nuối cả...
Bạn sẽ nhận ra ý nghĩa lời mình nói khi đọc cuốn sách về chủ nghĩa khắc kỉ, và vừa rồi trận động đất khủng khiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ làm mình càng tỉnh thức và trân trọng cuộc đời hơn . ❤️