08/10/2026
Handsome young mam. Easyto love
Khi Elon rời Nam Phi, mẹ anh đã đưa cho anh 2.000 đô la bằng cách rút tiền từ một tài khoản chứng khoán mà bà đã mở bằng số tiền thắng cuộc từ các cuộc thi sắc đẹp thời thiếu niên của mình.
Anh đến Montreal với gần như không có gì ngoài một danh sách họ hàng mà anh chưa từng gặp. Sau một tuần ở nhà trọ thanh niên, anh mua một vé Greyhound giá 100 đô la cho phép anh đi du lịch bất cứ đâu ở Canada trong sáu tháng.
Trên chuyến xe buýt dài về phía tây, anh mất chiếc vali chứa tất cả quần áo và séc du lịch sau khi bước xuống để ăn trưa. Tất cả những gì anh còn lại là một chiếc ba lô đầy sách.
Cuối cùng anh đến một trang trại của người anh em họ gần Moose Jaw, Saskatchewan, nơi họ giao cho anh công việc dọn sạch các kho chứa ngũ cốc và dựng chuồng trại. Họ thậm chí còn nướng cho anh một chiếc bánh kem nhân dịp sinh nhật lần thứ 18.
Sau đó anh đi đến Vancouver và nhận công việc trả lương cao nhất mà anh có thể tìm được: 18 đô la một giờ để lau chùi các buồng chứa bột gỗ sôi trong một nhà máy gỗ trong khi mặc bộ đồ bảo hộ hazmat.
“Đó giống như một cơn ác mộng steampunk kiểu Dickens,” anh nói.
Nguồn: Elon Musk của Walter Isaacson (2023), chương 6