07/22/2023
< cho 1 đại lâm mộc 1988-1989 nào đó >
🐉🐍 Đôi khi cố gắng là không đủ. May mắn mới là thứ bạn cần. Nhưng nếu bạn ngừng cố gắng, thôi nỗ lực thì có khi thời điểm vận tới. Bạn lại để may mắn vuột mất qua tay.
Nên cố gắng và nỗ lực là cái gốc, gốc đủ lớn thì mới chờ được mưa thuận gió hoà mà kết trái đơm hoa.
🐉🐍 bạn cô độc, bạn gào thét, bạn khóc than. Trong tuyệt vọng. Nhưng người đời sẽ không buồn ngó nghiêng, chẳng buồn thương hại. Đấy là sự tàn nhẫn của nhân tâm, bạc hạnh của nhân tính.
Lắm lúc người thân còn chẳng bằng người dưng.
Người bên cạnh còn lạnh hơn cả người trong xã hội.
Nên ngoài bản thân bạn, sẽ chẳng có ai vực bạn dậy được cả.
Và cũng cần nhớ, đại lâm mộc thường được trời giúp ở phút 90 của trận đấu.
Nếu bạn đang ở phút 88,89 trong giai đoạn quan trọng của cuộc đời. Cố gắng thêm 1 phút đợi đất trời giang tay.
🌈 trong cuộc hành trình của cuộc sống. Ta luôn có 2 sự lựa chọn chính.
1 là để đời xô đi đâu thì ta men theo đấy. Để mệnh đẩy đến chốn nào thì ta đứng ở chốn đấy. Đây là thủ động.
Còn lựa chọn 2 dĩ nhiên là lựa chọn chủ động. Bàn tay ta làm nên tất cả. Có chí định vạn suqj tất thành cồn.
🌈 để làm được lựa chọn thứ 2 bạn cần phải hiểu. Bản thân bạn, con người bạn, sự thông tuệ của bạn trong kiếp nhân sinh lâu dài. Sẽ là tựu thành lớn nhất mà bạn đạt được trong đời này.
Đầu tư vào bản thân sẽ là 1 trong 3 cuộc đầu tư quan trọng nhất mà ta cần chú trọng.
Nên bạn cần phải học cách để thích những điều mà bạn làm.
Tự hào về những điều mà bạn đạt được dù là nhỏ nhặt.
Bạn phải biết mình là ai, mình mong là ai, muốn trở thành người như thế nào. Bạn phải biết yêu quý trân trọng lấy chính mình.
Thích cách mà mình sống. Thích cách mà mình làm việc.
Thích cả những điều mình đã làm đúng. Và thậm chí thích cả những lựa chọn mà mình đã chọn sai. Rồi sau đấy miễn là tự vấn, rồi chuyên tâm sửa đổi.
🌈 đừng đánh mất sự tự tin. Đừng gây ra cho chính mình quá nhiều áp lực. Hãy nâng niu và tin tưởng cùng trân trọng chính bản thân bạn. Đặt bản thân bạn đứng ở vị trí ưu tiên hàng đầu trong các danh sách cần ưu tiên.
Điều này không phải sự ích kỷ.
Yêu thương chính mình, tôn trọng chính mình. Là khởi đầu bước 1 để vũ trụ, để thế giới, để cuộc đời này dịu dàng với bạn nhiều hơn.
< chỉ là có đôi lúc, ta lãng quên đi chính mình. Có đôi lúc ta tự khiến ta vô hình. Giống bươm bướm vậy, không nhìn thấy được đôi cánh của chính nó. Nên không biết rằng, mình đẹp đến thế nào ư ? >