Jacqueline Nguyen, Realtor

Jacqueline Nguyen, Realtor Jacqueline Nguyen is a Realtor with years of experience in purchasing, selling, leasing residential

05/28/2026

Một buổi sáng, chú tiểu An Lạc ngồi trước sân chùa nhìn những chiếc lá khô rơi đầy dưới gốc cây rồi thở dài.

Thầy Giác Minh thấy vậy liền hỏi:

“Con đang nghĩ gì mà trông buồn vậy?”

An Lạc cúi đầu đáp:

“Thưa thầy… con thấy mình rất khó thay đổi. Có những lúc con biết nóng giận là không tốt, biết lười biếng là không tốt, nhưng vẫn cứ lặp lại. Nhiều khi con quyết tâm sửa đổi, nhưng chỉ vài hôm là lại như cũ.”

Thầy Giác Minh mỉm cười:

“Đó là vì con mới chỉ muốn thay đổi kết quả, chứ chưa hiểu cách thay đổi cái gốc trong tâm mình.”

An Lạc ngơ ngác:

“Cái gốc trong tâm là sao hả thầy?”

Thầy chậm rãi rót trà rồi nói:

“Trong Phật giáo có một pháp tu gọi là Tứ Chánh Cần. Đây là bốn điều giúp con chuyển hóa tâm mình từng ngày. Người biết áp dụng thì cuộc sống sẽ nhẹ hơn, bình an hơn và cũng trưởng thành hơn.”

An Lạc ngồi sát lại:

“Bốn điều đó là gì ạ?”

Thầy nói:

“Điều thứ nhất gọi là: Ngăn điều xấu chưa sinh.”

An Lạc hơi khó hiểu:

“Điều xấu chưa sinh nghĩa là sao thầy?”

Thầy lấy ví dụ:

“Ví dụ con biết nếu xem điện thoại quá nhiều thì sẽ sinh lười biếng, tâm loạn và mất tập trung. Nhưng ngay từ đầu con biết dừng đúng lúc, không để bản thân chìm vào nó quá sâu. Đó gọi là ngăn điều xấu chưa sinh.”

Rồi thầy nói tiếp:

“Rất nhiều đau khổ trong đời thật ra đều có dấu hiệu từ sớm. Nhưng con người thường chủ quan.

Một lời nói nóng giận ban đầu nếu không kiềm lại sẽ thành cãi vã. Một chút ganh tỵ nếu không nhận ra sẽ dần thành đố kỵ. Một lần sống buông thả nếu lặp lại nhiều lần sẽ thành thói quen xấu.

Cho nên người có trí không đợi chuyện xấu xảy ra rồi mới sửa. Họ biết dừng từ khi nó còn nhỏ.”

An Lạc gật gù:

“Con hiểu rồi. Giống như nhổ cỏ khi nó còn nhỏ sẽ dễ hơn để nó mọc đầy sân.”

Thầy mỉm cười:

“Đúng vậy.”

Rồi thầy nói tiếp:

“Điều thứ hai là: Diệt điều xấu đã sinh.”

An Lạc hỏi:

“Nếu điều xấu đã có trong mình rồi thì sao ạ?”

Thầy đáp:

“Ai cũng có tham, sân, si. Không ai hoàn hảo ngay từ đầu. Quan trọng là con có nhận ra và sửa hay không.”

Rồi thầy kể:

“Có một người rất nóng tính. Mỗi lần ai góp ý là nổi giận ngay. Ban đầu ông ấy nghĩ đó là tính cách không đổi được. Nhưng sau này ông bắt đầu tập im lặng vài phút trước khi phản ứng.

Mỗi lần giận, ông đi uống nước, hít thở rồi mới nói chuyện.

Dần dần, cái nóng giảm đi.”

An Lạc hỏi:

“Vậy sửa mình không phải ngày một ngày hai đúng không thầy?”

“Đúng.”

Thầy đáp:

“Tu tâm giống như trồng cây. Không ai tưới nước hôm nay mà ngày mai có bóng mát ngay.”

Rồi thầy nói tiếp:

“Điều thứ ba là: Làm sinh khởi điều tốt chưa sinh.”

An Lạc tò mò:

“Điều tốt chưa sinh là gì ạ?”

Thầy nói:

“Là những điều tốt con chưa có nhưng cần tập tạo ra.

Ví dụ:

Người trước giờ ít biết quan tâm người khác thì tập sống tử tế hơn.
Người dễ bi quan thì tập biết ơn nhiều hơn.
Người lười học thì tập kỷ luật hơn mỗi ngày.

Cái tốt không tự nhiên xuất hiện. Nó cần được nuôi dưỡng.”

Rồi thầy chỉ vào chậu hoa bên cạnh:

“Con thấy bông hoa này không? Nếu mỗi ngày không tưới nước, không chăm sóc thì nó sẽ héo.

Tâm con cũng vậy. Nếu không nuôi dưỡng điều tốt, những điều tiêu cực sẽ tự mọc lên.”

An Lạc im lặng suy nghĩ rất lâu.

Thầy tiếp tục:

“Điều cuối cùng là: Làm tăng trưởng điều tốt đã sinh.”

An Lạc hỏi:

“Nghĩa là sao hả thầy?”

Thầy đáp:

“Nghĩa là khi con đã có điều tốt rồi, con phải giữ và phát triển nó.

Ví dụ:

Con đã biết nhẫn nhịn hơn trước thì tiếp tục rèn luyện.
Con đã có thói quen đọc sách thì duy trì.
Con đã biết sống biết ơn thì đừng để cuộc sống cuốn mình trở lại vô tâm.”

Rồi thầy nhìn An Lạc và nói:

“Rất nhiều người sau khi khá hơn một chút lại bắt đầu chủ quan. Giống như người vừa khỏe bệnh đã quay lại thức khuya, ăn uống bừa bãi.”

An Lạc bật cười:

“Đúng là ngoài đời nhiều người như vậy thật.”

Thầy gật đầu:

“Cho nên tu tập không phải là cố trở thành người hoàn hảo trong một ngày.

Mà là mỗi ngày bớt một chút điều xấu, thêm một chút điều tốt.”

An Lạc hỏi nhỏ:

“Vậy Tứ Chánh Cần thật ra là cách sửa đổi chính mình từng ngày phải không thầy?”

Thầy mỉm cười hiền từ:

“Đúng vậy.

Người ngoài đời thường muốn thay đổi hoàn cảnh trước.

Nhưng người hiểu đạo sẽ bắt đầu từ tâm mình trước.

Khi tâm đổi, cách nhìn đổi.
Khi cách nhìn đổi, cuộc sống cũng đổi theo.”

An Lạc cúi đầu:

“Con hiểu rồi… Không phải đợi trở thành người giỏi mới sống tốt. Mà là mỗi ngày sửa mình một chút.”

Thầy Giác Minh chậm rãi nói câu cuối cùng:

“Người tiến bộ thật sự không phải người chưa từng sai.

Mà là người biết nhận ra cái sai và kiên nhẫn sửa nó mỗi ngày.”

05/27/2026
Talk about cars in all times…
05/27/2026

Talk about cars in all times…

05/21/2026
Move in 6/1, Prime location home with 3beds, 3 full and half baths. Brand new paint and carpet for you. Contact me today...
05/19/2026

Move in 6/1, Prime location home with 3beds, 3 full and half baths. Brand new paint and carpet for you.
Contact me today.

We attended the special cultural and foodie event at Catholic University.
04/27/2026

We attended the special cultural and foodie event at Catholic University.

Address

8521 Leesburg Pike, Ste 100
Vienna, VA
22182

Opening Hours

Monday 10am - 5pm
Tuesday 10am - 5pm
Wednesday 10am - 5pm
Thursday 10am - 5pm
Friday 10am - 5pm
Saturday 10am - 5pm
Sunday 10am - 5pm

Telephone

+17035762463

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Jacqueline Nguyen, Realtor posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category