26/08/2026
Từ những ngày đầu tiên bắt đầu làm home cho tới bây giờ, thật lòng mình cũng không biết chính xác là lời được bao nhiêu, lỗ bao nhiêu nữa. 😆
Có những ngày nhà đông khách, có những ngày phòng trống. Có lúc mệt, có lúc áp lực, cũng có lúc chỉ muốn bỏ cuộc. Nhưng nhìn lại chặng đường đã đi qua, mình vẫn thấy biết ơn vì chiếc home nhỏ này đã cho mình rất nhiều trải nghiệm.
Và thôi, có bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu. Vẫn cố gắng, vẫn kinh doanh, vẫn sống và vẫn muốn cho đi một chút từ những gì mình đang có. ❤️
Không mong cầu nhận lại điều gì thật lớn lao. Chỉ mong những phần gạo, những chiếc khẩu trang nhỏ bé này có thể giúp ai đó một chút trong lúc cần.
Cứ sống tử tế, cứ cho đi bằng cả sự chân thành. Còn lại, để cuộc đời tự trả lời.🌿