21/06/2025
✌️Ad xin phép đăng lại bài của anh Phạm Anh Dũng - 1 nhiếp ảnh gia danh tiếng và người đàn anh trong du lịch Đà Lạt
“Đừng khóc cho Đà Lạt
PAD mặc dù không phải là Người Dalat chính gốc, nhưng sinh ra và già đi ở TP này, tui sống cũng đủ lâu để hiểu và yêu thương Dalat cũng như phải biết chấp nhận những sự thật khách quan mà cư dân của TP này phải chấp nhận để tồn tại.
Mấy ngày qua tui thấy tụi báo cách mệnh, tụi YouTube, tictoker...nói chung là tụi khóc mướn, khóc câu like, câu view khóc quá chừng chừng cho Dalat ngập lụt, rồi một số Người không biết hoặc biết rất ít về Dalat cũng khóc tùm lum tà la nào là Dalat xưa giờ có ngập đâu, nào là nước cuốn trôi xe trên đường, suối tràn ngập dòng nước lũ...nói túm lại là chắc cũng hết nước mắt cá sấu, à mà tại sao ko thấy những Người Dalat nói gì, chuyện hình như quen quen, vì với Họ, hay tui đây thì hình ảnh Dalat ngập lụt, mưa đá trong những cơn mưa đầu mùa thì có gì lạ đâu, thật ra ngay từ hồi tui còn nhỏ đã lội nước, lội bùn đi học về là cái gì đó rất đổi bình thường thì giờ đây lại là cái cớ để họ khóc câu like
Quý vị có biết tại sao Dalat có những xóm sình không, xóm sình thì nhiều lắm từ Number 4 đến khu Mạc Đỉnh Chi, khu Thiên Thành, Ánh Sáng...nói chung lại là cứ dọc theo các con suối thì ngập, thì sình do mưa lớn thoát ko kịp, hồi đó còn suối chưa được mở rộng như bây giờ, thì mưa to là ngập đỏ 2 bên bờ , hồi đó dọc theo suối là những vườn rau, chứ không có nhiều nhà như bây giờ, mưa ngập lụt cũng hay, nó để lại một lớp mà Người Miền Tây họ gọi là phù xa, đất đai ít cần phải bỏ phân nhiều như bi giờ, Dalat những vùng trũng, gần suối nhanh ngập mà cũng nhanh rút, chừng nửa tiếng, một tiếng sau khi ngớt mưa là rút sạch, nói chung là không thiệt hại gì, chỉ chịu khó rửa hè, rửa đường là xong, có gì ghê gớm đâu mà khóc, còn vụ bị trôi xe máy ngoài đường..à thì tại họ thôi, tui hay coi fb Anh Huy Nguyen Ảnh hay nói mưa to, gió lớn thì kiếm chỗ cao hay núp mưa rồi đi, ai biểu chạy vô chỗ nước rồi bị thì ráng chịu thôi, ai biểu...
Mấy hôm nay nhiều người nhắn tui, hỏi tui có bị gì không, thấy mưa ngập hết mà, nói thiệt mưa ngập tui không buồn, mà quý vị hỏi tui tui mới buồn, vì mấy Người chưa hiểu rõ về Dalat, đừng chia sẽ mấy cái hình ảnh, mấy bài báo, mấy cái clip..khóc mướn dùm tui cái, đừng bao giờ tin tụi nó, nhớ đó, nhớ tụi câu like, câu view nhé
Ps hồi xưa cách đây chừng 3,40 năm nếu như nhà ai ở dọc suối Hai Bà Trưng mà chưa làm lại nhà, đều có vạch dấu vết của những cơn lụt , cao khoảng hơn 1m, cứ hỏi các Cụ thì biết”
💐FB Phạm Anh Dũng
Ad tớ nói rất nhiều lần.