23/06/2026
Mình thích Đà Lạt, nhưng lại không quá thích khu trung tâm.
Đông vui thì có thật, tiện nghi cũng có thật, nhưng càng ngày càng đông đúc, xe cộ và tiếng ồn khiến cảm giác bình yên của Đà Lạt ngày xưa vơi đi khá nhiều.
Có lẽ vì vậy mà mình luôn thích những khu nằm nép mình bên rừng thông hơn.
Sáng mở cửa nghe tiếng chim, chiều tưới vài luống rau, cuối tuần ngồi nhâm nhi ly cà phê nhìn nắng xuyên qua tán thông. Một cuộc sống rất đơn giản nhưng lại là điều nhiều người thành phố đang tìm kiếm.
Tình cờ cafe với bạn học cũ mình, nàng ta có một lô đất khá hay tại Mănglin, P7 cũ nên chia sẻ với mọi người.
🍀 Lô góc 2 mặt tiền
🍀 220m² đất ở
🍀 View rừng thông rất đẹp
🍀 Khu dân cư hiện hữu, cạnh nhà người nổi tiếng
🍀 Đủ rộng để làm một căn nhà vườn, trồng hoa, trồng rau và có khoảng sân thật chill
Điều mình thấy thú vị nhất là mức tài chính.
Nhiều người nghĩ muốn có một căn nhà vườn đúng chất Đà Lạt phải cần 7-10 tỷ trở lên. Nhưng lô này hiện chỉ khoảng 4,5 tỷ.
Nếu ai cũng đang tìm một nơi để vài năm nữa có thể lên sống chậm, nghỉ dưỡng cuối tuần hoặc đơn giản là giữ cho mình một góc riêng giữa rừng thông Đà Lạt, thì đây là một lựa chọn đáng để tham khảo.
Đà Lạt đẹp nhất có lẽ không nằm ở những nơi đông người check-in, mà nằm ở những buổi sáng bình yên ngay trong chính khu vườn của mình. ❤️🌲🏡
☎️ 0909.638.168