21/07/2022
CÓ ĐÔI LẦN CHÚNG TA NHƯ NHỮNG CỖ MÁY ĐƯỢC LẬP TRÌNH SẴN
Chúng ta sinh ra, lớn lên, học tập và rồi làm việc - quy luật bất biến. Tuy nhiên vì cuộc sống phát triển, chúng ta phải cố gắng học nhiều thật nhiều kiến thức, chúng ta phải quay vòng với chi phí cuộc sống, phải lo nghĩ mỗi ngày vì deadline, target ...
Và tất nhiên, khi sống tại các thành phố ngột ngạt, chật hẹp, chi phí đắt đỏ thì càng khiến tâm hồn ta mệt mỏi, chúng ta như những cỗ máy.
Vậy tại sao không tìm cho mình một nơi để tưới mát tâm hồn?
Đó là lý do việc rời phố về vườn trở thành xu hướng.
Nhưng hãy đảm bảo rằng bản thân bạn có thể từ bỏ những cuộc vui tại các bar, club, ... có thể từ bỏ những món ngon vật lạ, ...
Khi từ bỏ được tất cả những điều ấy, cuộc sống tại vùng đất mới sẽ không hề làm bạn hụt hẫng.
Tìm những vùng đất mới nhưng vẫn gần với khu vực dân cư thì bạn vẫn có đầy đủ các dịch vụ cần thiết, mỗi sớm sẽ được hít thở bầu không khi trong lành thay vì khói bụi, sẽ được nghe thấy tiếng chim hót thay vì tiếng còi xe, chúng ta không còn lo việc kẹt xe mà có thể vừa chạy xe vừa tận hưởng cảnh sắc, chúng ta không còn lo nghĩ về việc an toàn thực phẩm khi bản thân có thể trồng rau, nuôi gà, có thể tìm một công việc để trang trải cuộc sống nhưng sẽ đỡ xô bồ hơn các TP lớn...
Nếu sẵn sàng rồi thì đi thôi !!!