02/04/2024
Về Ecopark sống: Từ trầm cảm, sống hướng nội đến khỏi bệnh và yêu đời tha thiết 🌿🌿🌿
Cô Thu Hương (53 tuổi) – cư dân của Thành phố xanh đã 7 năm nay. Bên ngoài cô trẻ hơn rất nhiều so với tuổi. Luôn nở nụ cười hiền hậu trên môi, nhưng ít ai biết rằng cô Hương từng bị trầm cảm 10 năm trước. Khi đó, cô Hương và chồng là chú Cát (65 tuổi) còn công tác ở Hà Nội, cô hướng nội và ngại giao tiếp với tất cả mọi người.
Người chồng quốc dân – Chú Cát ngay từ ngày còn công tác trong ngành quân đội đã mua một căn nhà ở Ecopark, chỉ đợi về hưu là chuyển về đây.
“Tôi đã mê Ecopark từ khi mới xây dựng những phân khu đầu tiên và quyết định mua ngay dù chưa về ở. Ngay khi về hưu hai vợ chồng tôi chuyển ngay về Ecopark. Bây giờ nhìn lại mới thấy đây là một lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời, từ khi về đây sống, cô bắt đầu mở lòng hơn, dần hướng ngoại và tham gia vào các hoạt động văn nghệ, cộng đồng của khu đô thị. Bệnh tật cứ thế mà tan biến”, chú Cát tâm sự.
Cô Hương tâm sự, ở một nơi phong cảnh đẹp đẽ, sáng ra ban công chim ríu rít gọi bầy đi ăn, tối về nhìn hoàng hôn đổ bóng xuống sông Hồng, hoa công viên nở bốn mùa khiến cho cô thay đổi, trở nên mở lòng hơn, các cảm xúc cũng tích cực hơn. Nhờ quyết định chọn nơi sống của chồng mà cô dần đã khỏi bệnh, sống bình yên, hạnh phúc hơn.
“Trước đây chúng tôi muốn lên Đà Lạt sinh sống nhưng về Ecopark rồi thấy quá tuyệt vời. Chúng tôi chọn ở đây cho tới cuối đời”, cô Hương nói.