06/08/2021
CHUYỆN VỀ NHỮNG CHẤM ĐỎ TRÊN BẢN ĐỒ SOS - https://sosmap.net
Đây là bản đồ của những người cần nhận sự giúp đỡ từ Nam ra Bắc.
Bạn sẽ liên hệ thẳng với họ, không thông qua bất kỳ ai, nếu bạn muốn giúp. Và không ngạc nhiên lắm, khi Sài Gòn của mình những ngày này đỏ rực, vì quá nhiều nơi cần giúp đỡ.
1 chấm đỏ trên bản đồ SOS sẽ được tắt đi, chuyển xanh - khi gia đình đó được hỗ trợ!
Vậy nên, các bạn của Papa's House ơi - hãy cùng lan toả thông điệp này và cùng mình "tắt đi" những đốm đỏ đó được không?
Xin cám ơn và trân quý tấm lòng của các bạn!
😍😷😍😷😍😷😍😷😍😷😍😷
Review 3 cuộc gọi đầu tiên của nhà Papa's House trên bản đồ SOS:
Bạn đầu tiên là 1 bạn trẻ gần nhà, khi mình gọi bạn báo đã mua được thực phẩm và cám ơn mình rối rít. Hai bên chúc nhau sức khoẻ và mình tin tuy không trao được cái gì nhưng mình và bạn trẻ đều thấy phấn khởi hơn sau cuộc gọi.
Điểm đỏ thứ 2 là một cô hưu trí, đang nuôi mẹ già hơn 80t và con nhỏ, cùng người em buôn bán tự do đang thất nghiệp - cô xin 1kg gạo và 1kg rau củ. Mình dt hỏi thăm thì cô cho biết cái gì cho cô cũng nhận, vì "nhà cô đói lắm rồi".
Người thứ 3 mình chọn là một điểm đỏ ở bv ung bướu. Người mẹ trẻ đang kêu cứu khi đưa con lên chữa ung thư và mắc kẹt lại SG, phải thuê phòng trọ đối diện bv 3trieu/tháng - ở tập thể. Em xin sữa nhưng mình đã cho tiền x 10 số em xin.
.....
KPI của tụi mình mỗi ngày là 10 điểm đỏ!
Mình sẽ giảm chi tiêu hết mức có thể và cố gắng kiếm tiền nhiều hơn để bù vào chi phí này!
Om mani padme hum
Papa's House!