Tâm Phúc - Om Mani Padme Hum

Tâm Phúc - Om Mani Padme Hum 🙏Om Mani Padme Hum - Án Ma Ni Bát Mê Hồng
🙏Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha
🙏Ly Bà Ly Bà Đế, Cầu Ha Cầu ^a Đế, Đà La Ni Đế.

Ni Ha Ra Đế, Tỳ Lê Nễ Đế, Ma Ha Già Đế, Chân Lăng Càn Đế, Ta Bà Ha.

ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ – NHÂN QUẢ CÓ CHUYỂN ĐƯỢC KHÔNG?Có những người sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó nhưng về sau lại có c...
03/06/2026

ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ – NHÂN QUẢ CÓ CHUYỂN ĐƯỢC KHÔNG?

Có những người sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó nhưng về sau lại có cuộc sống đủ đầy. Có những người từng bệnh tật triền miên nhưng rồi sức khỏe dần cải thiện. Có những người cả tuổi trẻ lận đận, nhưng bước sang trung niên cuộc đời lại đổi khác. Điều đó khiến nhiều người tự hỏi: “Nếu mọi thứ đều do nhân quả quyết định, vậy tại sao số phận lại có thể thay đổi? Có phải nhân quả không chính xác?” Hay thật sự có điều gọi là: “Đức năng thắng số?”

Người xưa thường nói: “Nhất mệnh, nhị vận, tam phong thủy, tứ tích âm đức, ngũ độc thư.” Trong đó, “tích đức” luôn được đặt ở vị trí rất quan trọng. Bởi số mệnh không phải là bản án cố định. Số mệnh là kết quả của những nhân đã gieo trong quá khứ. Còn tương lai lại được tạo nên từ những nhân đang gieo trong hiện tại. Đó chính là lý do vì sao nhân quả không phải định mệnh. Nhân quả là một dòng chảy luôn vận động. Nếu nhân thay đổi, quả cũng sẽ thay đổi.

Một người từng tạo nhiều nghiệp bất thiện trong quá khứ có thể đang phải nhận những khó khăn trong hiện tại. Nhưng nếu từ hôm nay họ biết sống thiện hơn, biết giúp đỡ người khác, biết hiếu kính cha mẹ, biết giữ giới, tu tâm và làm lành lánh dữ…thì những hạt giống mới đang được gieo xuống. Có thể quả khổ cũ vẫn còn, nhưng quả lành mới cũng đang dần hình thành. Giống như một cánh đồng đầy cỏ dại, nếu mỗi ngày đều gieo thêm hoa và chăm sóc chúng, thì theo thời gian, cánh đồng ấy sẽ dần thay đổi.

Cuộc đời con người cũng như vậy. Nhiều người nghĩ rằng: “Tôi khổ quá rồi, chắc số tôi như vậy.” Nhưng chính suy nghĩ ấy lại khiến họ buông xuôi. Trong khi Đức Phật chưa từng dạy chúng ta cam chịu số phận. Ngài dạy chúng ta hiểu nhân quả để biết cách chuyển hóa nhân quả.

Nếu nghiệp không thể chuyển, sẽ không cần tu tập. Nếu số phận đã hoàn toàn cố định, sẽ không cần làm thiện. Nhưng chính vì nghiệp có thể chuyển nên sự tu tập mới có ý nghĩa. Một người nóng giận có thể học cách bao dung. Một người ích kỷ có thể học cách cho đi. Một người nhiều oán hận có thể học cách tha thứ. Mỗi lần chuyển hóa được một thói quen xấu, là một lần chuyển hóa nghiệp. Mỗi việc thiện được thực hiện bằng tâm chân thành, là một lần bồi thêm phước đức.

Có những thay đổi không đến ngay lập tức. Giống như gieo hạt hôm nay không thể ngày mai đã có trái ngọt. Nhưng hạt giống vẫn đang âm thầm nảy mầm. Người biết tích đức không phải là người mong cầu đổi vận thật nhanh, mà là người hiểu rằng: Mỗi việc thiện hôm nay chính là nền móng cho hạnh phúc ngày mai. Cho nên, thay vì hỏi: “Làm sao để đổi số?” Hãy hỏi: “Hôm nay mình đã sống tử tế hơn hôm qua chưa?” Bởi vận mệnh không đổi bằng sự cầu xin, mà đổi bằng từng ý nghĩ thiện lành, từng lời nói chân thật, từng hành động từ bi.

Người có đức chưa chắc giàu nhất, nhưng thường là người bình an nhất. Và bình an, chính là phước báu lớn nhất của đời người.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 🙏

—————————

🌿 Bài viết thuộc Series: TỈNH THỨC GIỮA ĐỜI THƯỜNG

Giữa những bộn bề của cuộc sống, mong bạn dành một chút lặng, để nhìn lại chính mình và giữ tâm an giữa mọi biến động.

Hẹn gặp lại bạn ở một góc nhỏ an yên như thế này mỗi ngày. Nếu bạn thấy một điều gì đó chạm đến mình hãy chia sẻ để lan tỏa sự tỉnh thức này đến nhiều người hơn. 🌿


CHUYỆN NIỆM PHẬT ĐI - ĐỨNG - NẰM - NGỒI ĐỀU NIỆM ĐƯỢC. NẾU GẶP CHUYỆN PHẢI DÙNG TÂM ĐỂ LÀM THÌ CHẲNG TIỆN NIỆM. CÒN VIỆC...
03/06/2026

CHUYỆN NIỆM PHẬT ĐI - ĐỨNG - NẰM - NGỒI ĐỀU NIỆM ĐƯỢC. NẾU GẶP CHUYỆN PHẢI DÙNG TÂM ĐỂ LÀM THÌ CHẲNG TIỆN NIỆM. CÒN VIỆC KHÔNG DÙNG ĐẾN TRÍ ÓC THÌ MỘT MẶT LÀM VIỆC, MỘT MỰC NIỆM PHẬT, HAI ĐẰNG CHẲNG TRỞ NGẠI NHAU. CŨNG NÊN DẠY TRẺ NHỎ THƯỜNG NIỆM PHẬT, SẼ TIÊU TRỪ ĐƯỢC ÁC NGHIỆP, TĂNG TRƯỞNG THIỆN CĂN MÀ KHÔNG HAY KHÔNG BIẾT. LÚC CON VỪA MỚI HIỂU BIẾT, LIỀN DẠY CHO NÓ ĐẠO LÝ LÀM NGƯỜI, SỰ LÝ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG, KHI LỚN LÊN NÓ SẼ CHẲNG ĐẾN NỖI BỊ TÀ THUYẾT LAY CHUYỂN.

Con người hiện thời hễ hơi thông minh liền tự đại, tự thị. Phàm phu đời Mạt muốn chứng thánh quả mà chẳng nương theo Tịnh Độ đều là cuồng vọng! Tham Thiền dẫu đạt đến địa vị “minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật” thì vẫn là phàm phu, chưa phải là thánh nhân! Quang cực tầm thường, kém cỏi, thiếu học vấn, nhưng thật sự giữ được [thái độ] “chẳng bị xoay chuyển bởi ngôn ngữ, văn tự của kinh giáo, tri thức!” Nếu ông chịu tin tưởng, hãy dốc sức nơi pháp dễ thực hiện, dễ thành tựu. Nếu chẳng nghĩ là đúng thì cứ phó mặc cho ông chứng thẳng vào Thập Địa, làm bậc chân danh Nho. Ai có tâm nấy, làm sao ép buộc được? Hình chụp của Quang có gì đáng xem đâu? Sao không thường nhìn hình Phật [có phải là tốt hơn hay không?] (ngày Hai Mươi Sáu tháng Tám)

Chuyện niệm Phật đi - đứng - nằm - ngồi đều niệm được. Nếu gặp chuyện phải dùng tâm để làm thì chẳng tiện niệm. Còn việc không dùng đến trí óc thì một mặt làm việc, một mực niệm Phật, hai đằng chẳng trở ngại nhau. Lẽ đâu chăm sóc con cái chẳng thể niệm Phật được ư? Chỉ có niệm Phật một lúc lâu trước [bàn thờ] Phật là bất tiện mà thôi! Chỉ cần giữ sao cho trong tâm niệm [Phật] lâu dài, chẳng cần phải nhất định niệm trước [bàn thờ] Phật. Sáng - tối hãy nên lễ Phật, niệm theo cách Thập Niệm. Ngoài ra, tùy phần tùy sức đều có thể niệm được!

Cũng nên dạy trẻ nhỏ thường niệm, bởi lẽ trẻ nhỏ không có chuyện gì, chơi giỡn suốt ngày. Nếu dạy nó niệm Phật, sẽ tiêu trừ được ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn mà không hay không biết. Đấy là chuyện hữu ích nhất cho thân tâm, tánh mạng. Những phái tân học hiện thời phần nhiều chẳng nhìn nhận cha mẹ, hoặc còn giết hại! Lúc con vừa mới hiểu biết, liền dạy cho nó đạo lý làm người, sự lý nhân quả báo ứng, khi lớn lên nó sẽ chẳng đến nỗi bị tà thuyết lay chuyển. Nếu không, sẽ khó khăn lắm đấy! Nay gởi cho ông một gói Con Đường Quang Minh, cuối sách có bài viết nói về thói ăn thịt người ở Phi Châu, đủ biết tập quán đáng sợ thật!

• Trích từ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm - Thư thứ sáu.

Một ngày đã qua, mạng cũng giảm dần, như cá cạn nước, có gì vui đâu?Mọi người hãy nên tinh tấn tu hành, như cứu lửa cháy...
03/06/2026

Một ngày đã qua, mạng cũng giảm dần, như cá cạn nước, có gì vui đâu?
Mọi người hãy nên tinh tấn tu hành, như cứu lửa cháy đầu.
Hãy nhớ vô thường, chớ lười buông lung???
Phiền não sâu không đáy, biển sanh tử vô biên, thuyền vượt khổ chưa có, sao vẫn còn ngủ yên, phải siêng năng tinh tấn
Nhất tâm niệm A Di Đà Phật
Cầu sanh Tây Phương Cực Lạc.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🙏🙏

AI CÓ PHƯỚC XIN ĐỪNG HOANG PHÍ BỞI PHƯỚC HẾT THÌ HỌA SẼ SINH🌼 Được ăn ngon, được mặc đẹp chính là một người có phước. Th...
03/06/2026

AI CÓ PHƯỚC XIN ĐỪNG HOANG PHÍ BỞI PHƯỚC HẾT THÌ HỌA SẼ SINH

🌼 Được ăn ngon, được mặc đẹp chính là một người có phước. Thấy ai mà xinh đẹp thì biết là họ có phước. Ai đang sống giàu có, hạnh phúc là người đó có phước. Ai đang có chức quyền, người đó cũng có phước. Ai con cháu giỏi giang thành đạt, cũng do có phước. Ai đang được cung phụng, ăn ngon, mặc đẹp, xe sang cũng do có phước.

🌼 Nhưng tất cả những ai đang có phước xin hãy giữ gìn và tiết kiệm đừng hưởng thụ hoang phí phước. Hãy để lại phước cho ngày mai, ngày kia nữa...

🌼 Chơi bời thâu đêm suốt sáng, dát vàng ngọc lên người quá mức là hình thức đem phúc đức trong tài khoản ra xài một cách vô tội quạ mà không giúp gì được cho bản thân. Phước mà hưởng hết thì còn đáng sợ hơn là tiền trong tài khoản hết. Bởi phước hết thì họa sinh, bệnh tật, tai ương, xui xẻo... sẽ kéo đến.

🌼 Không phải độc ác hay hại người mới tổn phước. Chỉ cần hưởng thụ quá mức, vô ơn không biết ơn người cho bạn sự hưởng thụ đó mà cứ sống và coi đó là sự hiển nhiên mà mình có được thì sẽ không có hậu về sau.

PHƯỚC TUY VÔ HÌNH, NHƯNG LUÔN CHE CHỞ KHI GẶP HOẠN NẠN

- Phước cũng giống như là tiền tiết kiệm để dành hằng ngày, khi gặp hoạn nạn hoặc lâm nguy, bạn luôn có sẵn để dùng.

- Khi làm các việc thiện sự nên hồi hướng công đức phước báu.

- Phước phải do chính mình tạo nên chứ không phải cầu mà có. Làm phước thì được phước, cầu phước thì không có phước.

- Nếu bình thường bạn không biết tạo phước ( giúp đỡ người nghèo khổ, hoạn nạn phóng sanh cứu vật, cúng dường Tam Bảo, hiếu thảo với cha mẹ... ) không biết tiếc phước ( tiêu dùng, mua sắm lãng phí, ăn uống vô độ, không phụng dưỡng tứ thân phụ mẫu, sân si thù hận... ) thì khi gặp nạn có cầu xin van vái khắp nơi cũng không có người giúp. Chính vì vậy, đừng coi thường việc gieo phước hằng ngày.

ST

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 🙏🙏🙏

NGUYỆN CẦU CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI LUÔN TIN CHẮC HIỂU SÂU LUẬT NHÂN QUẢ.

KHI TÂM MỆT, XIN ĐỪNG VỘI QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU GÌ QUAN TRỌNG.Có những ngày, tâm ta mệt đến mức chỉ một câu nói nhỏ cũng đủ là...
03/06/2026

KHI TÂM MỆT, XIN ĐỪNG VỘI QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU GÌ QUAN TRỌNG.

Có những ngày, tâm ta mệt đến mức chỉ một câu nói nhỏ cũng đủ làm lòng đau nhói. Một ánh mắt lạnh nhạt cũng khiến ta nghĩ mình không còn được thương. Một chuyện không như ý cũng làm ta muốn buông xuôi tất cả. Khi tâm mệt, ta rất dễ nhìn cuộc đời bằng đôi mắt tổn thương. Người khác chỉ im lặng, ta nghĩ họ vô tâm. Họ nói một câu chưa khéo, ta nghĩ họ cố ý làm mình đau. Một khó khăn vừa đến, ta đã nghĩ đời mình sao quá nhiều bất hạnh.

Nhưng thật ra, không phải lúc nào sự việc cũng nặng nề như ta đang thấy. Chỉ là khi lòng đã quá đầy, một giọt nước nhỏ cũng đủ làm tràn ly. Vì vậy, khi tâm đang mệt, xin đừng vội quyết định điều gì quan trọng. Đừng vội rời bỏ một mối quan hệ chỉ vì một phút giận hờn. Đừng vội nói lời cay đắng chỉ vì lòng đang tổn thương. Đừng vội buông bỏ công việc, gia đình, con đường mình đã đi chỉ vì hôm nay quá kiệt sức. Đừng vội kết luận rằng mình bất hạnh, không ai thương, không còn lối thoát.

Trong giáo lý nhà Phật, tâm vô thường. Cảm xúc sinh lên rồi diệt đi. Buồn rồi cũng qua. Giận rồi cũng lắng. Tủi thân rồi cũng nhạt dần nếu ta biết trở về chăm sóc chính mình. Một quyết định được đưa ra khi tâm sáng có thể mở ra bình an, nhưng một quyết định được đưa ra khi tâm đang tối có thể gieo thêm rất nhiều khổ đau.

Người có trí không phải là người không bao giờ yếu lòng, người có trí là người biết lúc nào nên dừng lại. Dừng lại để thở, dừng lại để nhìn sâu, dừng lại để hỏi mình: “Điều mình sắp nói ra, sắp làm ra, đến từ trí tuệ hay từ vết thương?” Nếu nó đến từ vết thương, hãy khoan vội. Bởi khi tâm còn đau, ta thường muốn người khác cũng phải đau. Khi tâm còn giận, ta thường muốn cắt đứt, muốn hơn thua, muốn chứng minh. Nhưng sau cơn giận, đôi khi điều còn lại chỉ là hối tiếc.

Có những lời nói ra rồi không thể lấy lại. Có những cánh cửa đóng lại rồi rất khó mở ra. Có những người rời đi rồi, đến khi lòng mình bình tĩnh lại, mới nhận ra thật ra ta chỉ cần được lắng nghe, chứ không phải thật sự muốn mất nhau. Cho nên, nếu hôm nay lòng bạn đang mệt, hãy cho mình một khoảng lặng. Uống một ly nước ấm, ngồi yên vài phút, thở thật chậm, niệm một câu Phật hiệu, đi ngủ sớm hơn một chút. Đừng ép mình phải giải quyết cả cuộc đời trong một ngày tâm đang kiệt sức. Sáng mai, khi tâm nhẹ hơn, bạn sẽ nhìn mọi việc khác đi.

Đức Phật dạy rằng người biết hộ trì tâm mình là người đang đi trên con đường an ổn. Vì tâm là gốc của mọi lời nói và hành động. Tâm an thì lời nói hiền, tâm sáng thì quyết định đúng, tâm lặng thì đường đi tự nhiên rõ. Cuộc đời này, có những lúc không làm gì cả lại chính là đang tu. Không đáp trả khi giận, không quyết định khi buồn, không rời đi khi lòng còn rối, không nói thêm khi biết lời mình có thể làm đau người khác.

Hãy nhớ, tâm mệt không có nghĩa là đời mình bế tắc. Chỉ là thân tâm đang cần được nghỉ ngơi, được ôm ấp, được quay về. Đừng để một phút yếu lòng quyết định thay cả hành trình dài phía trước.

Nguyện cho tất cả chúng ta đủ tỉnh thức để không quyết định điều quan trọng khi tâm còn mệt mỏi, đủ niềm tin vào nhân quả để không oán trách nghịch cảnh, đủ nghị lực để dừng lại trước những lời nói và hành động bất thiện. Nguyện cho ai đang tổn thương biết quay về chăm sóc chính mình, ai đang rối lòng biết chờ tâm lắng xuống. Và nguyện cho mỗi người đều tìm được con đường bình an bằng trí tuệ, lòng từ bi và sự tỉnh thức.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 🙏

—————————

🌿 Bài viết thuộc Series: TỈNH THỨC GIỮA ĐỜI THƯỜNG

Giữa những bộn bề của cuộc sống, mong bạn dành một chút lặng, để nhìn lại chính mình và giữ tâm an giữa mọi biến động.

Hẹn gặp lại bạn ở một góc nhỏ an yên như thế này mỗi ngày. Nếu bạn thấy một điều gì đó chạm đến mình hãy chia sẻ để lan tỏa sự tỉnh thức này đến nhiều người hơn. 🌿

ĐỂ XUỐNG ĐÂY NÀO...🌱 Có những gánh nặng không nằm trên đôi vai mà nằm trong lòng người đằng đẵng. Đó là những điều cũ kỹ...
03/06/2026

ĐỂ XUỐNG ĐÂY NÀO...

🌱 Có những gánh nặng không nằm trên đôi vai mà nằm trong lòng người đằng đẵng. Đó là những điều cũ kỹ nhưng chẳng chịu rời đi, những mong cầu quá sức nhưng nằm lỳ ở đó. Có ai đủ can đảm để buông xuống những gì không còn cần thiết nữa, như chiếc lá già nhẹ nhàng rời cành khi gió mùa đổi hướng.

🥱 Nhẹ nhõm vô cùng!

🌱 Buông không phải là mất, mà là trả mọi thứ về đúng vị trí của nó. Khi lòng không còn chất đầy nuối tiếc, kỳ vọng, tâm tự nhiên mở ra bao la. Và trên con đường hướng thượng ấy, mỗi bước chân đều trở nên thanh thản, thênh thang và đầy ánh sáng.

Xin cho con buông xuống
Những điều chẳng cần mang
Để nhẹ lòng hướng thượng
Trên nẻo về thênh thang.

🐣 Viên Giác 🌱

02/06/2026
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT  🙏🙏🙏
01/06/2026

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT
🙏🙏🙏

Address

Bac Giang
23000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tâm Phúc - Om Mani Padme Hum posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share