Mua bán nhà đất Bắc Ninh

Mua bán nhà đất Bắc Ninh Mua bán nhà đất Bắc Ninh chuyên về mua bán nhà đất và thuê, cho thuê nhà đất, chung cư căn hộ, nhà xưởng online, cho người nước ngoài thuê nhà

Khoảng 3-4 tháng nay nguòi nguòi nhà nhà đứng ngồi không yên vì BDS. Ra quán cafe người ta nói về BDS. Lên lớp học người...
05/04/2021

Khoảng 3-4 tháng nay nguòi nguòi nhà nhà đứng ngồi không yên vì BDS. Ra quán cafe người ta nói về BDS. Lên lớp học người ta nói về BDS. Tới công sở người ta nói về BDS. Nông dân bỏ ruộng vườn đi làm môi giới BDS. Vậy tại sao BDS lại sốt xình xịch từ phố lớn đến hẻm nhỏ, từ nông thôn đến thành vậy? Theo tôi có 6 nguyên nhân dưới đây.

👉 Đầu tiên, Mọi thứ cuối cùng rồi sẽ về với đất.
Trong bài hát Cát bụi cuộc đời có câu "Hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu." Đây là một câu hỏi nhưng kết thúc câu lại là một dấu chấm (.). Tức là đó là điều chắc chắn, không có gì phải băn khoăn, nghi ngờ. Bạn mua nhà hay xây nhà dùng để ở hay phục vụ kinh doanh đều liên quan đến đất. Bạn làm nông nghiệp hay phát triển đô thị đều phải có đất. Bạn muốn mở shop hay kinh doanh online đều phải có đất để làm kho (store) chứa hàng. Và cuối cùng khi lìa khỏi cõi đời chúng ta cũng sẽ về với đất. Vậy thì mọi thứ bắt nguồn và kết thúc đều liên quan đến đất.



👉 Thứ 2, bất động sản có thể sử dụng tiền của người khác
Nếu muốn kinh doanh nhà hàng, bạn phải bỏ toàn bộ tiền túi của mình ra để sửa chữa, mua sắm bàn ghế, trang thiết bị. Nếu bạn kinh doanh bất kỳ hàng hóa gì, bạn cũng sẽ phải tự bỏ tiền túi ra để nhập hàng hoặc dùng một tài sản có sẵn để cầm cố và lấy tiền về kinh doanh. Nhưng BDS nó có đặc tính khác. Nếu bạn muốn mua 1 căn nhà 1 tỷ thì chỉ cần bạn có số tiền khoảng 30% đổ lại. Sau đó chủ đầu tư sẽ kết hợp với ngân hàng để cho bạn vay 70% còn lại. Thậm chí, với dự án bạn mua từ đầu thì CDT sẽ cho bạn trả góp 5%, 10%... từ tháng.

👉Thứ 3, ăn no ngủ kỹ vẫn có tiền.
Nếu bạn bỏ tiền làm kinh doanh thì phải thức khuya dậy sớm để lo toan mọi thứ. Phải chạy mưa chạy nắng đi bán hàng, giao hàng. Phải trằn trọc suốt những canh dài làm sao để bán hàng? Làm sao để đòi nợ? Đến tháng rồi tiền đâu để trả tiền thuê nhà, lương nhân viên…? Còn đất, nếu bạn mua dự án chuẩn thì đa số pháp lý tốt, bạn chỉ việc quăng tiền vào đó và ăn no ngủ kỹ chờ lên giá rồi bán kiếm lời. Tất nhiên là miếng đất đó sau bao nhiêu năm nó vẫn chỉ là một miếng đất, dù có tăng giá bao nhiêu lần vẫn vậy. Còn bạn làm kinh doanh nó tạo ra dòng tiền, có thu nhập đều đều. Công ty của bạn năm nay doanh số vài tỷ nhưng 5 – 10 năm sau có thể là vài trăm tỷ hoặc vài ngàn tỷ. Một ông sở hữu doanh nghiệp trăm tỷ vẫn dễ sống hơn ông sở hữu miếng đất 100 tỷ mà không có thêm thu nhập, công việc nào khác.

👉 Thứ 4, Giới nhà giàu và siêu giàu đa số liên quan đến BDS
Tỷ phú số một Việt Nam giàu lên nhờ BDS. Nova trước đây kinh doanh thuốc thủy sản và thức ăn chăn nuôi không mấy ai biết tới. Nhưng chỉ trong vòng mấy năm, Novaland trở thành một công ty BDS nổi tiếng từ thành phố về đến làng quê. Kinh Đô ngày xưa chỉ là một công ty bán bánh kẹo, giờ đây cũng dẫn thân vào cuộc chơi BDS. Có hàng trăm, hàng ngàn công ty khác cũng đang đi theo con đường này và lớn lên nhanh chóng sau vài năm dẫn thân vào cuộc chơi BDS. Biết đâu đó chục năm nữa Thế Giới Giấy cũng dẫn thân vào cuộc chơi này và người ta lại quên mất biệt danh Bình giấy vệ sinh và có biệt danh mới Bình nhà đất!?
Mô hình này không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới nó cũng rất phổ biến. McDonal ai cũng biết họ bán gà rán nhưng đằng sau đó là cả một hệ thống BDS khủng. Hầu hết những tỷ phú top đầu thế giới cũng đang sở hữu những dự án BDS sau lưng.
Giữ lúc chưa biết kinh doanh cái gì, bắt đầu từ đâu để trở nên giàu có/ siêu giàu thì học theo người giàu/ siêu giàu cũng là một phương pháp hiệu quả. Muốn giỏi hơn thì hãy chơi với người giỏi hơn mình; muốn giàu hơn thì hãy chơi với người giàu hơn mình.

👉 Thứ 5, Tài sản đích thực
Từ “Bất động sản” trong tiếng Anh là Realestate. Nếu tách ra Real có nghĩa là đích thực, thực thụ, thật sự… và Estate có nghĩa là trang điền, là tài sản. Như vậy realestate cũng có thể dịch ra là “Tài sản thật sự”. Điều này hoàn toàn hợp lý, nếu bạn giữ tiền mặt trong tay nếu xảy ra lạm phát cao thì đồng tiền trở nên mất giá trị. Ví dụ như ở Zimbaeu, Vanazuela do lạm phát quá lớn mà cầm trong tay cả triệu chưa mua được ổ bánh mì. Nếu bạn sở hữu chứng khoán thì mức độ biến động giá cao, không may công ty đó làm ăn không tốt lúc đó chứng khoán của bạn chỉ là mớ giấy lộn dùng để… vứt sọt rác. Nhưng nếu bạn sở hữu BDS thì theo thời gian thường giá sẽ tăng. Tất nhiên, tất cả chỉ là NẾU. Không có cái nào an toàn tuyệt đối và cũng không có cái nào toàn rủi ro. Tiền mặt và các loại chứng khoán sẽ có tính thanh khoản cao, có thể chia nhỏ dễ dàng, có thể tăng giá đột biến gấp nhiều lần sau một đêm…

👉 Thứ 6, Tự do tài chính
Khi bạn sở hữu một vài BDS cho thuê như kho bãi, tòa nhà văn phòng, nhà mặt tiền… với số tiền đủ để sống thoải mái thì bạn sẽ không phải lo lắng gì nữa. Với những BDS này nó ít chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai, biến động chính trị… Ngược lại khi bạn sở hữu một nhà hàng, quán café, doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa mặc dù doanh số lợi nhuận rất tốt ở hiện tại nhưng trong tương lai chưa biết nó thế nào, vẫn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

6 lý do trên đây chỉ là yếu tố thuận tự nhiên làm cho BDS luôn tăng giá và có giá. Vậy vấn đề thật sự khiến cho BDS tăng giá trong vài tháng là gì? Theo tôi có 4 nguyên nhân sau.

✍ Đầu tiên, Nỗi sợ hãi
Khi dịch bệnh nổ ra người dân doanh nghiệp tạm thời gom tiền mặt, vàng ngồi yên và quan sát. Sau 1 năm quan sát họ thấy không có nhiều cơ hội kinh doanh tốt, việc kinh doanh ở thời điểm này vẫn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Trong bối cảnh này việc đổ tiền vào BDS là một kênh khá an toàn. Mọi người đổ xô mua là chuyện thường.

✍ Thứ 2, Yếu tố nhiệm kỳ.
Ngày xưa người ta thường nói đến chu kỳ 10 năm của BDS vì thường mấy ông ngồi 2 nhiệm kỳ. Đến cuối nhiệm kỳ 2 thì tranh thủ “làm cú chót” đễ gỡ gạc và "hạ cánh an toàn". Nhưng thời gian vừa qua tôi qua tôi không còn nhận thấy chị kỳ 10 năm nữa. Những năm qua lửa cháy lan khắp nơi, củi khô, củi tươi chạy hết. Không còn khái niệm hạ cánh an toàn, ký cú chót. Do đó, chu kỳ 10 năm nó biến chủng thành chu kỳ 5 năm, khái niệm cuối nhiệm kỳ biến chủng thành khái niệm đầu nhiệm kỳ. Bằng chứng là năm 2016 sau khi dàn xếp xong mọi thứ, BDS trải qua một cú sốc tăng giá kéo dài đến 2018. Năm 2019 và 2020 gần như mọ thứ nằm yên, không có thông tin nào được xì ra. Năm 2021 sau khi thế trận đã an bài ngay lập tức BDS bùng nổ. Họ đua nhau bơm thổi thông tin, mặc dù thông tin đó có thể không có thật hoặc nó đến tận 2050 mới có khả năng xảy ra. Nào là thông tin sân bay, cao tốc, lên thành phố, lên thị trấn, lên quận, lên phường... tất cả những thông tin đó làm cho thị trường BDS chao đao, dân bấn loạn.

✍ Thứ 3, Đói khát.
Nguyên nhân này nia dwna từ nguyên nhân thứ 2. Sau 2 năm 2019 và 2020 bị bỏ đói, giam cầm giờ là lúc các chủ đầu tư thi nhau đua nở, sự rầm rộ của CDT với tiền tấn được chi ra làm marketing đã kéo các NDT cá nhân chạy theo. Ông lớn, ông nhỏ, cá nhân, tổ chức người người nhà nhà đua nhau làm BDS thị trường nóng sốt là điều đương nhiên thôi.

Thứ 4, Yếu tố lãi suất ngân hàng.
Năm 2020 mặc dù dịch bệnh nhưng lại là năm hoan hỷ đối với giới ngân hàng. Đa số các ngân hàng đều công bố lãi khủng. Lãi suất ngân hàng thanks sẽ kích thích người gửi rút tiền đi đầu tư kênh khác. Đồng thời nó cũng kích thích những người có máu liều vay ngân hàng để đổ vào BDS.

Theo tôi thị trường BDS VN sẽ vẫn còn tiếp tục nóng sốt diện rộng đến 2023 nếu chính phủ không có những biện pháp can thiệp quyết liệt và trực diện. Các bộ cũng đừng có đánh lạc hướng dư luận bằng cách vào cuộc điều tra "Nguyên nhân tại sao BDS sốt khắp nơi". Chính thuộc hạ của các ông xì thông tin loạn xạ cho báo chí đăng là nguyên nhân trực tiếp khiến BDS náo loạn.

Cơ hội có hãy cứ đón lấy. Nhưng hãy tỉnh táo và thông minh khi ra quyết định xuống tiền nhé.

Quan điểm của bạn thế nào? Hãy cmt bên dưới nhé. Nếu thấy thú vị thì share không cần hỏi.

MAI QUỐC BÌNH
CEO & FOUNDER THẾ GIỚI GIẤY

TÔI DỄ DÀNG HƠN CẬU MỘT CHÚT!(Giả nghèo sống với người vô gia cư, sau nửa năm ký giả nổi tiếng New York Times ra loạt bà...
05/01/2020

TÔI DỄ DÀNG HƠN CẬU MỘT CHÚT!

(Giả nghèo sống với người vô gia cư, sau nửa năm ký giả nổi tiếng New York Times ra loạt bài chấn động nước Mỹ)

William James – ký giả của tờ báo New York Times đã cải trang thành một người lang thang, nghèo khổ và què một chân. Anh đã trà trộn và sống với những người vô gia cư ở Miami, một thành phố ở tiểu bang Florida, Hoa Kỳ khoảng nửa năm để tìm hiểu cuộc sống của họ.

Ngay ngày đầu tiên, nhìn thấy James tàn tật, ăn mặc rách rưới và bẩn thỉu, từ trong đáy mắt của những người vô gia cư này đã lập tức biểu lộ ra một sự quan tâm; một người đàn ông trong nhóm đã bước đến, đưa cho James một cây gậy gỗ và nói với anh rằng: “Người anh em, hãy cầm lấy nó, như thế sẽ thuận tiện hơn nhiều”.

James đưa tay đón lấy cây gậy, dùng tay vuốt ve cây gậy này hết lần này đến lần khác, trong lòng không khỏi cảm kích. Đúng lúc đó, một bóng dáng loang loáng phản ánh trên mặt dường, dáng đi không bình thường, ngẩng lên nhìn, trong lòng James cảm thấy như bị cái gì đó thiêu đốt: người đàn ông đưa gậy lúc nãy đang đi cà nhắc…

Chống cây gậy này, James dường như cảm thấy có một loại sức mạnh vô hình từ nó truyền đến; rất mau, anh đã giành được tín nhiệm của những người vô gia cư này. Họ dẫn James đi đến nơi đặt những chiếc thùng rác ở các siêu thị, đến khu dân cư để thu lượm thức ăn và phế liệu bị người ta vứt đi. Họ còn nói cho James biết nơi nào có nhiều đồ phế liệu, những phế liệu nào đáng tiền và nên đi lượm vào khung giờ nào, .v.v…

Trong một lần trông thấy James bước đi khập khiễng một cách vất vả để lật tìm phế liệu, một anh chàng thanh niên da đen với hàm răng trắng bóng đã bước đến, vỗ nhẹ lên vai của James, đưa cho anh túi phế liệu và nói: “Này người anh em, anh hãy đi sang bên cạnh nghỉ ngơi một chút, túi đồ phế liệu này anh hãy cầm lấy đi!”.

James nghe xong, đứng ngẩn ra đó, như thể không tin vào tai mình: “Vậy làm sao được? Những thứ này cậu vất vả lắm mới lượm được mà!”

Người lang thang đó nghe xong, khẽ nhếch miệng cười, nói một cách rất vui vẻ: “Tôi dễ dàng hơn anh một chút”. Nói xong, liền quay người bỏ đi.

James xách túi phế liệu đó, nhớ lại câu mà anh chàng da đen vừa nói khi nãy, trong tâm cảm thấy vô cùng ấm áp và cảm động.

Tới buổi trưa, trong lúc đang cảm thấy đói, một người đàn ông bị còng lưng trong nhóm đi đến trước mặt James, đưa cho anh hai ổ bánh mì và nói: “Này người anh em, hãy ăn đi!“.

James nghe xong, cảm thấy có chút ngại ngùng: “Nếu anh cho tôi, thế thì anh ăn gì đây?”.

Người đàn ông nghe xong, khẽ nhếch miệng cười, nói: “Tôi dễ dàng hơn cậu một chút!”. Nói xong, liền lảng sang bên cạnh bỏ đi.

James cầm hai ổ bánh mì trong tay, nước mắt lã chã rơi, phải rất lâu sau đó mới bình tĩnh lại được.

Đến tối, James cùng vài người vô gia cư rủ nhau co rúc dưới chân cầu. Nhìn thấy James ngủ ở nơi ngoài rìa chân cầu, một ông lão đầu tóc bạc trắng chầm chậm đi đến, vỗ nhẹ vào vai anh rồi nói: “Này người anh em, cậu hãy đến ngủ ở chỗ tôi, ở đó thoải mái hơn một chút”.

James nghe xong, cảm thấy nghi hoặc nói: “Nếu tôi ngủ chỗ ông, thế thì ông ngủ chỗ nào?”Ông lão đó nghe xong, nhoẻn miệng cười, nói: “Tôi dễ dàng hơn cậu một chút!”

Lại là “tôi dễ dàng hơn cậu một chút!“, James nghĩ, những người vô gia cư sống ở giai tầng thấp nhất trong xã hội này, tuy cuộc sống vô cùng gian khổ, thế nhưng khi họ nhìn thấy người khác khó khăn, đều luôn chìa tay giúp đỡ, họ luôn thấy bản thân mình có một phương diện mạnh hơn người khác.

James sống chung với những người vô gia cư này hơn nửa năm, trong khoảng thời gian hơn nửa năm đó, sớm chiều ở chung đã khiến anh sinh ra tình cảm thân thiết sâu sắc.

Chàng trai vô gia cư người da đen tên Ali luôn thích nói đùa kia, một tay bị tàn tật, nhưng cậu vẫn luôn thích giúp đỡ những người bị tật cả hai tay. Khi người này bày tỏ cảm kích, cậu luôn thích nói một câu: “Tôi dễ dàng hơn cậu một chút”.

Anh chàng vô gia cư tên Bobby, thính giác ở hai lỗ tai không được tốt lắm, mỗi lần nhặt được thứ gì tốt, luôn thích chia sẻ một chút cho người bạn vô gia cư có tật ở mắt; khi người này bày tỏ sự cảm kích, anh luôn nói một câu, chính là: “Tôi dễ dàng hơn cậu một chút”.

Anh chàng vô gia cư thân thể ốm yếu tên Chater ấy, luôn thích giúp đỡ người bạn vô gia cư thân thể béo phì kia của mình; khi nhận được sự cảm kích, câu mà Chater thích nói nhất cũng chính là: “Tôi dễ dàng hơn cậu một chút”

Không lâu sau đó, James có một loạt bài viết trên trang New York Times với tiêu đề: “Tôi dễ dàng hơn cậu một chút.” Loạt bài báo đã gây sự chấn động lớn đối trái tim và tâm hồn hàng triệu độc giả thân thiết của tờ báo. James ngập trong những bình luận bất tận đầy xúc động của độc giả gửi về. Một nhà bình luận nói, đó thực sự là một loạt bài đánh thức những trái tim đã ngủ quá lâu trong sự thờ ơ, lạnh nhạt ở một đất nước quá coi trọng sự riêng tư.

Bất kỳ ai đọc loạt bài đó đều muốn ngả mũ chào những người vô gia cư mà họ gặp, với sự kính trọng thực sự. Tuy họ sống ở giai tầng thấp nhất trong xã hội, nhưng họ luôn có thể nhìn thấy bản thân mình có ưu thế hơn người khác, và dùng ưu thế nhỏ nhoi ấy để giúp đỡ những người yếu hơn, mang cho người khác một loại cảm giác ấm áp và dũng khí để tiếp tục sống.

Hàng triệu độc giả của tờ báo danh tiếng hàng đầu thế giới bàng hoàng nhận ra, sự rách rưới, bẩn thỉu, tàn tật hay nghèo khó, không ngăn cản con người trở nên tôn quý và cao cả. Và không cần phải giàu có bạn mới có thể trao đi tình yêu thương, nỗi đồng cảm, thậm chí cả một chút vật chất vốn không có mảy may ra gía trị gì đối với hầu hết mọi người… như là một cây gậy…

James đã viết trong loạt bài gây chấn động của mình rằng: “Tôi dễ dàng hơn cậu một chút”, là câu nói kỳ lạ nhất lưu truyền trong những người vô gia cư, câu nói kỳ lạ nhất mà anh từng đươc nghe thấy trong đời, bởi vì mỗi khi nó được thốt ra từ một người vô gia cư tàn tật, rách nát mà với anh là không thế nào khốn khó hơn, nó bỗng biến thành một sức mạnh cảm hoá mãnh liệt khiến hết thảy những quan niệm cố hữu về người khác, sự lạnh nhạt, vô tình, sự hãnh tiến và ích kỉ của một người ở tầng lớp trên như anh tan biến. Nó cho anh một thứ niềm tin về cuộc sống mà anh chưa bao giờ cảm thấy khi đến những toà nhà tráng lệ nhất New York, giữa những chính khách, nhà tài phiệt, hay ngôi sao đỉnh cao thế giới..

Và chúng ta, những con người chắc chắn giàu có hơn rất nhiều những người vô gia cư khốn khổ, lại thường là những kẻ kêu ca than phiền nhiều nhất về số phận. Thực ra cuộc đời sẽ đơn giản và hạnh phúc hơn rất nhiều nếu chúng ta có thể nói “Tôi dễ dàng hơn cậu một chút” với bất kì ai đó mà bạn gặp trên đường đời. Bởi vì như những người vô gia cư kia, bạn luôn có thể nói câu nói đầy cảm hứng đó ngay cả khi bạn không có gì cả, ngoài… một trái tim.

Theo Aboluowang.
Thiện Sinh
-------

NHỮNG HÌNH THỨC LỪA ĐẢO PHỔ BIẾN TRÊN MẠNG HIỆN NAYĐừng ngại chia sẻ, sẽ rất hữu ích cho Xã hội :1 .Người nước ngoài gửi...
09/07/2019

NHỮNG HÌNH THỨC LỪA ĐẢO PHỔ BIẾN TRÊN MẠNG HIỆN NAY

Đừng ngại chia sẻ, sẽ rất hữu ích cho Xã hội :

1 .Người nước ngoài gửi tiền về Việt Nam( Bọn này chuyên nghiệp, đánh vào những Bà mẹ cô đơn, tán tỉnh thời gian dài)

2. Bọn bán số lô đề (Cả họ nó giàu không đến lượt mình)

3. Bọn bán tiền giả, nhận tiền cọc (lừa đéo biết kiện ai vì bản thân vi phạm Pháp luật)

4. Bọn thanh lý xe Hải Quan, nhận tiền cọc (tham rẻ, mua bán vi phạm)

5. Bọn làm giấy tờ giả: bằng lái xe, bằng đại học... v.v.. Xác định mất tiền ngu

6. Bọn xem Youtube có tiền, tải app về theo dõi mất mẹ nó tiền luôn.( chẳng nhẽ họ nó mù hết)

7. Bọn kinh doanh tiền ảo đa cấp ( lấy tiền người sau trả người trước,lợi nhuận tháng lãi xuất 30%- Siêu lừa có tổ chức Quốc tế bọn này có học thức và trình độ am hiểu pháp luật)

Bài học đầu tư
08/07/2019

Bài học đầu tư

Con đường tất yếu phải đi qua
20/06/2019

Con đường tất yếu phải đi qua

19/06/2019

Với 160 triệu đồng, vợ chồng trẻ liều mình mua nhà 3 tầng Hà Nội khiến ai cũng sửng sốt và đây là trọn bộ bí quyết

Anh Trần Nhật (1991) và chị Lê Thu Hương (1993) kết hôn từ năm 2013. Với mức thu nhập hiện tại khoảng 30 triệu/tháng nhưng chi phí ăn, ở, thuê nhà, nuôi con tốn kém nên sau 5 năm kết hôn 2 vợ chồng chỉ tiết kiệm được 160 triệu.
"Mình ấp ủ kế hoạch mua nhà từ khi còn là sinh viên. Lúc đấy thấy chị gái mình mua chung cư, mình thực sự đã đặt mục tiêu cho bản thân nhất định sẽ mua được nhà khi 27 tuổi. Sau khi lấy chồng mình bắt đầu truyền động lực đó cho chồng mình. Sau khi sinh con xong, chúng mình càng có động lực hơn" - Chị Hương chia sẻ.
Rồi hai vợ chồng bắt đầu trò chuyện với nhau, tưởng tượng ngôi nhà của mình mua sẽ ra sao, cần khoảng bao nhiêu tiền... Dù khi ấy vợ chồng không có xu nào trong tay cả nhưng hễ thấy bạn bè hay ai có nói chuyện về nhà cửa là về kể lại với nhau để nuôi nấng động lực kiếm nhà.
Đến thời điểm năm 2017, 2 vợ chồng chị Hương chính thức bắt tay vào tìm hiểu, tham khảo giá chung cư cũng như nhà đất ở nhiều khu vực. Cả 2 cũng xác định tiền ít nên sẽ tập trung ở các khu vực ngoại thành, khu ven đô...
"Vợ chồng mình tìm và tham khảo về nhà đất từ năm 2017 đấy. Giá thì cao, toàn nhà 1,4 – 1,6 tỷ thôi mà còn xa (khu Thanh Trì, Hà Trì, Đa Sỹ, Hà Đông)... Cả nhà đất và chung cư vợ chồng mình đều xem xét cả nhưng không ưng cái nào. Bọn mình cũng xác định nếu ở chung cư thì mua căn nào tầm 1 tỷ, có sẵn đồ đạc chủ cũ để lại thì mua. Còn không tầm 1,2 tỷ là tìm mua nhà đất."
Sau đến cuối năm 2018, qua tìm hiểu thì chị Hương biết đến 1 căn nhà đất ở La Phù - Hoài Đức rất ổn nên tới xem. Hồi 2018 đất ở khu này vẫn rẻ, trong ngõ rộng rãi chỉ rơi vào tầm 13-14tr/m2. Đi lên nội thành cũng không xa hơn Hà Đông là bao. Tầm 450tr/30m2 phân lô bán rất nhiều. Nếu vay mượn cố thêm 2 bên nội ngoại và bạn bè có thể xây tạm một nhà cấp 4 có gác xép ở, nhưng làm móng chắc 1 chút, sau này đổ mái bằng lên tầng sau. Tiền thuê nhà hàng tháng hai vợ chồng có thể chuyển sang tích cóp trả dần.
Vui mừng với ý tưởng mới. Hai vợ chồng về quê dẫn ông bà nội lên xem đất. Nhưng do ngõ bé, oto của bố anh Nhật không vào nổi ngõ, cũng không đỗ lại được vì đường làng cũng khá hẹp. Người dân thì giục xe đi tiến lên.
Bực mình ông quát luôn hai vợ chồng :
- Đường đường là con giám đốc bệnh viện huyện mà lại ở cái nhà như thế à. Tao không đồng ý.
Thế rồi ông gọi hai vợ chồng về quê đáp ngay cho 5 tỉ vào mặt. Hiện giờ hai anh chị đang ở cái nhà gần Trích Sài Hồ Tây, ngõ rộng rãi oto vào được. 160tr kia, anh chị dùng để mua tủ lanh.

Quyết định rồi nhé. Tiến lên anh em
09/06/2019

Quyết định rồi nhé. Tiến lên anh em

Mọi người cùng nhau chia sẻ. Vì những gia đình đã vĩnh viễn mất đi người thân bởi ma men sau tay lái. Hãy cùng kêu gọi đ...
03/05/2019

Mọi người cùng nhau chia sẻ. Vì những gia đình đã vĩnh viễn mất đi người thân bởi ma men sau tay lái. Hãy cùng kêu gọi để thức tỉnh cộng đồng

Không thanh minh
28/03/2019

Không thanh minh

26/02/2019
05/10/2016

Address

Bac Ninh
220000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mua bán nhà đất Bắc Ninh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Mua bán nhà đất Bắc Ninh:

Share

Category