Góc Ký Ức

Góc Ký Ức Gửi gắm nỗi buồn

“ dù em có là loài hoa khó trồng, thì người có lòng vẫn trồng em thật tốt.” #
08/09/2026

“ dù em có là loài hoa khó trồng, thì người có lòng vẫn trồng em thật tốt.” #

05/09/2026

Tuổi trẻ là giai điệu đẹp đẽ, đẹp đến mức không ai có thể chơi lại lần thứ hai trong cuộc đời…🖤

02/09/2026

Chúng ta dốc hết sức để đóng vai một người trưởng thành bình thường, để rồi khi đêm về lại chật vật đối diện với những đổ vỡ bên trong.

02/09/2026

Chúng ta không được lựa chọn nơi mình sinh ra….nhưng lại phải sống theo cách mà gia đình muốn….thương e cô gái nhỏ

"Nếu cô ấy nhắc lại chuyện cũ, đừng khó chịu, người đau ngày đó là cô ấy, không phải bạn."
01/09/2026

"Nếu cô ấy nhắc lại chuyện cũ, đừng khó chịu, người đau ngày đó là cô ấy, không phải bạn."

01/09/2026

Trong im lặng con người ta vẫn đang tự chữa lành cho chính mình #

01/09/2026

Bỗng một ngày bạn nhận thấy mọi thứ không tốt đẹp như bạn nghĩ. Và bỗng một ngày bạn nhận thấy bạn cũng không tốt đẹp như bạn nghĩ.

31/08/2026

Suốt một thời gian không danh không phận, vẫn không từ bỏ.

Rẻ ở chỗ không mưu cầu vật chất xa hoa.

Đắt ở chỗ không động lòng thêm một ai khác, dù đau lòng đến mấy vẫn không từ bỏ.

Em của năm tháng ấy đã hết lòng như vậy đấy, mong anh một đời về sau hãy luôn nhớ đến cô gái này.

30/08/2026

"Cứ chân thành mà sống,
nhẹ nhàng mà buông,
bình thản mà đón nhận.

Thứ đẹp đẽ
lúc nào cũng cần thời gian.."

30/08/2026

Ngày còn bé cứ mong lớn càng nhanh…nhưng lớn lên rồi thì chỉ mong trở lại ngày bé…lạ hơ🍀 # xuhuong

Address

Baoloc
Bao Loc
670000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Góc Ký Ức posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Góc Ký Ức:

Shortcuts

Share