17/06/2026
Hôm qua có người hỏi khi nào thì 1 = 2, mình nghĩ bụng, hỏi gì lạ. Chửi ngày xưa dốt toán chắc cũng không oan.
Sáng nay làm một ly cafe đen lúc bụng đói, câu hỏi kia từ hư không vọng lại làm mình nghĩ linh tinh về vài thứ. Kể ra, có nhiều thứ 1 người làm 2 người vui lắm, nhất là trong chuyện tình cảm (nhưng cũng có nhiều chuyện 1 người làm 2 người đau).
Cuộc sống này nếu chỉ sống vì mình thì có lẽ người ta đã từ bỏ lâu rồi. Chỉ khi sống vì người khác, tâm hồn người ta mới có động lực để vươn lên. Mẹ sống vì con. Vợ vì chồng. Chồng vì gia đình. Thậm chí, mình nỗ lực vì chính mình của sau này, vì mình của sau này khác mình của hiện tại phải không?
Nếu 2 vì 1 thì có lẽ điểm cuối của con đường là bế tắc vì dãy số cứ giảm dần. Nhưng nếu 1 vì 2 thì nhân quả sẽ được sinh sôi, những gì chúng ta gặt được ở cuối con đường chính là hoa quả của sự sống.