14/09/2025
‘’TÔI BÁN ĐẤT - ÔNG CÓ MUA KHÔNG?‘’
-B(bán) Tôi có lô đất rẻ, ông mua không?
-M(mua) Thị trường bây giờ, mua vào chôn tiền à!
2022: Đất sốt, dân đổ bộ đi mua đất, ở đâu cũng mua đặc biệt Bình Phước. Bỏ ra 500-1tỷ mua một lô đất phân lô, diện tích trung bình từ 150m-1000m nhưng giá trị thực chỉ bằng 50% số tiền bỏ ra! Rồi đến cuối năm đất đứng, ngân hàng siết chặt, cả cò lẫn khách đều phải tháo chạy.
Vậy câu hỏi đặt ra: Tại sao họ lại mua đất thời điểm đấy? đất sốt là vì lí do gì?.
2025: Giai đoạn sau 3 năm, thị trường có vẻ đang ấm lại, nhà nước tinh gọn bộ máy, sát nhập các cấp tỉnh xã huyện! Giá đất sang năm thay đổi. Nhưng quy chung BĐS chả có dấu hiệu gì của sự trở lại! Cò không bán được đất, khách cũng chẳng để tâm..
Lý do là gì?..
*Thật ra, BĐS chưa bao giờ là đứng, nó là cái tên, tài sản luôn được ưu tiên và là mọi nhu cầu của toàn dân Việt Nam. Là tài sản, là nơi ở, là nơi an toàn để gửi gắm tiền bạc.
*Lý do mọi người không còn niềm tin, k còn quan tâm nhiều về nó chỉ đơn thuần: Họ không còn nhu cầu nữa! (Trong câu nói ‘nhu cầu’ này thì cũng đã nói lên tất cả mọi thứ về BĐS trong suốt nhiều năm qua) chỉ đơn giản: đó là lý do, 1 câu từ chối khéo cho sự việc không còn niềm tin về một sale nào hết!
Vậy suy cho cùng: Ai cũng đều có nhu cầu về BĐS. Người bán thì luôn tâng bốc sản phẩm của mình để có thể bán hàng! Người mua thì luôn cẩn trọng, đúng nhu cầu của mình thì mới mua!
=>> Bất đồng quan điểm: Người làm việc uy tín, có tâm ắt có tầm!
=>> Người mua thiện chí, tâm thế thoải mái có kinh nghiệm hiểu hết về thị trường, bất kể ở đâu cũng sẽ mua được!
P/S:
B(bán): Tôi bán cho ông giá trị, niềm tin, sự an toàn và đất thật!
M(mua): OK! CHỐT.