03/11/2020
Đầu Tư " XA" !
Đang nằm ngủ, mà nghĩ đến việc khách hàng thường bảo " XA" mà mình hết buồn ngủ luôn, ngồi dậy viết vài dòng chia sẻ!
Không biết từ bao giờ mà tâm lý "XA" ảnh hưởng vào trong suy của nhiều người đến thế. Có lẽ, việc này xuất phát từ ngày xưa, khi ông bà chúng ta, bố mẹ chúng ta...đến việc được nhận đất ở đầu làng cũng không nhận vì " XA" , đất mặt đường chia cho không nhận vì "XA", "ra ấy hít bụi chứ làm gì, tao ở trong này cho sướng", "ai ra đó mà trông".... Để rồi, bây giờ chúng ta không hiếm lần nghe đến các cụ nhắc đến câu đại loại như : " biết thế...", " trước tao ra đó, thì giờ tao sướng rồi"....
Hệ quả của những lề lối để lại từ ngày xưa , nó phần nào ảnh hưởng đến suy nghĩ, cách định hướng đầu tư của chúng ta hiện tại . Khách hàng ở miền bắc, miền trung nói "XA", nghe tạm có lý đã đành, khách hàng ở Đồng Xoài ( Cách dự án mình đang bán 15km ) cũng nói " XA" . Tâm lý nói " XA" trở thành như câu cửa miệng !
Ngày nay, thời kỳ mà chúng ta gọi là " THẾ GIỚI PHẲNG" . Tức là, mọi thông tin là mở, người bán công khai thông tin, người mua dễ dàng tiếp cận thông tin. Hoạt động kinh tế là không có biên giới...
Trở lại câu chuyện "mua miếng đất đầu làng, ai ra đó mà trông" của các cụ . Thực tế là có cần trông không? Các cụ rào lại, vứt đó thì hiện tại các cụ đã rủng rỉnh, an nhàn rồi. Có khi, con cháu còn được hưởng cùng.
Mở rộng ra, ngày nay, với việc phát triển về giao thông, thông tin, internet... Cho phép chúng ta đầu tư đất ở rất nhiều nơi mà thời gian chỉ trong ngày, trong giờ... Về bản chất, thì không khác gì các cụ ra đầu làng mua miếng đất vứt đó. Vậy tại sao chúng ta không đi tìm hiểu những nơi có tiềm năng tốt để đầu tư khi mà mọi thông tin là mở, dễ tiếp cận. Tại sao chúng ta chọn miếng đất gần nhà vì hàng ngày nhìn thấy mà tỷ lệ lợi nhuận lại không cao.
Bạn thử tưởng tượng: bạn tiếp nhận mọi thông tin qua mạng, qua điện thoại, bạn đi xem xét một ngày, đưa ra quyết định đầu tư, mọi vấn đề pháp lý, giấy tờ có người hỗ trợ bạn, đảm bảo quyền sở hữu cho bạn, đến khi bạn muốn bán ra có người hỗ trợ cho bạn, hỗ trợ đến lúc tiền về tài khoản....Mình thiết nghĩ còn tiện hơn cả các cụ mua miếng đất đầu làng ngày xưa , vì các cụ muốn bán phải đi mời , đi treo biển. Còn các bạn, chỉ cần nhấc máy lên gọi " ALO, KIM CUONG LAND ĐẤY À..." HIHI....
Thông tin chia sẻ là ở mình - QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ LÀ Ở CÁC BẠN !
Chúc một ngày tốt lành!