31/08/2020
🌇🌇🌇
📌BÀI DỰ THI "CÙNG PARKVIEW APARTMENT LAN TỎA CHUẨN SỐNG XANH"
📌ĐỘI THI: UNIHOMES TÂY SAIGON - TUẦN 4
Nhà của tôi
“Ba đồng một mớ muộn phiền
Bán đi, đổi lấy bình yên về xài
Bình yên là một mái nhà
Mình đem ra đổi thành nhà Parkview”
Ai từng đi mua nhà mới thấy sự khó khăn để chọn lựa một căn nhà thật sự phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình. Dựa trên nhiều tiêu chí và tài chính của bản thân, tôi đã mua một căn hộ Parkview Apartment tại Bình Dương.
Vốn dĩ tôi là người bình dị, yêu quý những điều dung dị nhất trong cuộc sống, tôi thức dậy vào mỗi sáng sớm, đón chào những tia nắng đầu tiên và luôn suy nghĩ tích cực khi bắt đầu một ngày mới. Đương nhiên, cuộc sống vội vã này không thể cho tôi có nhiều thời gian để chậm rãi tận hưởng được. Bị cuốn vào guồng quay công việc nhưng tôi vẫn góp nhặt từng khung cảnh yên ả vào mỗi giờ phút rảnh rỗi. Tình cờ biết đến dự án Parkview gần nơi tôi sống, tôi đã cùng chồng tham quan nhà mẫu cũng như lắng nghe các bạn nhân viên tư vấn. Dĩ nhiên, quyết định mua một căn hộ với giá 22 triệu/m2 không phải là việc dễ dàng, nhưng ước muốn có một căn nhà yên ổn để ở là một điều mà tôi đã ấp ủ từ những ngày vừa chân ướt chân ráo đặt chân lên vùng đất này. Vì thế, bằng số tiền tích góp từng ấy năm qua cũng như vay mượn gia đình một ít và với những hỗ trợ của ngân hàng thì vợ chồng tôi đã đủ khả năng cầm trên tay cuốn sổ hồng đứng tên chúng tôi. Tôi đang rất háo hức chờ đợi ngày được nhận ngôi nhà mà chúng tôi sẽ thực sự xây dựng được tổ ấm ở thành phố này.
Vì sao tôi chọn Parkview là nơi dừng chân cuối cùng cho tổ ấm nhưng là nơi bắt đầu cho những điều tốt đẹp trong tương lai?
Đầu tiên là về vị trí của toà nhà, tôi rất hài lòng vì ở dự án rất gần với khu dân cư tôi đã sống trong nhiều năm qua. Thật thuận tiện khi ở gần là khu chợ rất rộng rãi, mỗi sáng tôi đều cùng con gái đi chợ cũng như bắt đầu một ngày mới thật yên bình ở nơi đây. Tôi yêu quý những người hàng xóm cũng là những người con làm ăn xa xứ giống tôi, chúng tôi đều mang những nỗi niềm về quê hương nhưng đã đến nơi này để gây dựng sự nghiệp. Vị trí thật sự thuận tiện cho chồng tôi đến công ty nhanh chóng mà không kẹt xe, dự án này nằm trên 2 tuyến đường chính là Nguyễn Du và Bùi Hữu Nghĩa – là 2 tuyến đường trọng tâm của TP. Thuận An tại Bình Dương, kết nối với các tuyến đường huyết mạch của thành phố như QL13, DT743, DT743B, Hai mươi tháng mười hai... Tôi có vài người bạn cũng đang có ý định mua căn hộ ở đây vì họ cũng làm việc tại các khu công nghiệp lân cận, tôi thật sự ủng hộ vì đây đúng là một nơi ở lý tưởng.
Và điều đặc biệt nhất đã hấp dẫn được tôi đó là chủ đầu tư của dự án này rất biết cập nhật xu hướng sống hiện đại, đó là cách sống xanh, gần gũi với thiên nhiên. Vậy nên, họ đã dành hẳn 60% diện tích khuôn viên để trồng cây xanh. Không chỉ nhiêu đó đâu nha mà đối diện còn là công viên 9 hecta đang đang đợi ngày thi công. Bản tính tôi yêu cây cỏ, hoa lá, thích trồng rau, nuôi cá nên nghe có nhiều không gian xanh tạo không khí trong lành cho tôi hít hà mỗi ngày là tôi đã thấy trong phổi mình mát rười rượi rồi! Chợt nghĩ, ngày cuối tuần cả nhà tôi tản bộ ra công viên tập thể dục và còn làm tiệc picnic nữa thì thật là tuyệt!
Dù là gần với chợ vậy chứ toà nhà này cũng dành hẳn một tầng để làm sảnh, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, quán cà phê nhỏ để dân cư có thể mua đồ dễ hơn nếu không tiện đi ra ngoài đó. Họ cũng thiệt là chu đáo!
Ôi! Chỉ định chia sẻ một chút với mọi người về ngôi nhà tương lai của gia đình tôi thôi mà đã dài như thế này rồi. Thật sự thì mỗi ngày trôi qua tôi càng thấy đáng sống hơn vì tôi đang rất phấn kích chờ đợi ngày nhận nhà. Sẽ rất nhanh thôi, chúng tôi sẽ chính thức có được ngôi nhà tuyệt vời này. Hy vọng rằng, tất cả mọi người sau khi đọc được bài viết của tôi cũng sẽ phấn đấu hết mình để tương lai có thể sở hữu cho mình một căn nhà mơ ước. Vì dẫu sao, ước muốn của một đời người đến cuối cùng là có cho riêng mình một ngôi nhà và sống cạnh người mà mình yêu thương mà đúng không!?