02/02/2023
♥️♥️ Tâm sự quá chân thật ♥️♥️
Thành Phố Cà Phê được gọi là miền đất của yêu thương vì một lý do rất đơn giản "Ở Thành Phố Cà Phê, tình yêu thương không bị giới hạn bởi không gian" và còn một điều nữa "không bao giờ giới hạn", đó chính là sự Tử tế.
Thành Phố Cà Phê xin gửi đến các bạn bài viết "Miền đất Tây Nguyên vun đắp sự tử tế" của anh Minh ( cư dân tesla 03 ), đây không chỉ là miền đất xanh - miền đất của yêu thương, mà còn là Miền đất của sự tử tế.
-----
Một đêm giáp Tết năm 2022. Vợ tôi thủ thỉ :”Anh ơi, mình chuyển nhà về Trung Nguyên đi! Hôm nay cơ quan em sang Thành phố cà phê liên hoan tất niên, em thấy ở bên đó được lắm! ”. Tôi cười :”Em lạ thật đấy! Nhà ở trung tâm TP, hai vợ chồng đi làm, mọi thứ đang ổn. Sang đấy đi làm, rồi con cái học hành thế nào? Bên đấy thì có gì hay, cũng khu đô thị chứ có gì đặc biệt? Thôi, đi ngủ đi!”. Nàng vẫn nì nèo :” Thì buổi trưa nào trong tuần này anh với em sang bên đó một lần cho anh biết, đã bắt anh quyết định ngay đâu!”. Chiều ý vợ, trưa hôm sau hai vợ chồng tranh thủ giờ nghỉ trưa Tôi sang Thành Phố Cà Phê. Chuyến đi này đã thay đổi quan điểm của tôi, và là khởi đầu một tình yêu mới – tình yêu của Trung Nguyên .
***
Có lẽ rất nhiều người khi nói về dự án Trung Nguyên đã nói đến cây xanh và hoa, sự sạch sẽ, ngăn nắp, thiết kế hợp lý… của khu đô thị. Một khu đô thị đẹp nhưng chưa chắc đáng sống, giống như một cô gái đẹp nhưng chưa chắc đáng yêu. Với tôi, Thành Phố Cà Phê còn hơn thế: là mảnh đất của những nụ cười và sự tử tế.
Ở đây, nhịp sống dường như chậm lại. Khi về đến ngôi nhà, nhìn thấy nụ cười của cậu bảo vệ, và lễ tân, sự bức xúc dường như vơi đi hết, trong lòng ta cảm thấy ấm lại và thanh thản lạ lùng. Buổi tối, vợ chồng đi dạo dưới những tán cây, bên rặng hoa tuyệt đẹp ở công viên như những đôi tình nhân; trẻ con chơi đùa ở khu vui chơi cho trẻ nhỏ,… đến khuya mới về mà gia đình vẫn thấy yên tâm vì biết chắc nơi đó bình yên lắm.
Chưa tính những dịp lễ Trung Nguyên còn có các hoạt động rất ý nghĩa và nhân văn như Lễ Hội Tết trồng cây diễn ra hằng năm, các hoạt động dành cho Trẻ em, hay những bó rau sạch được trồng tại vườn dược liệu…
Cuối tuần, nếu không đi chơi đâu xa thì quanh quẩn ở Thành Phố Cà Phê cũng là niềm vui. Bạn có thể lang thang thưởng thức cà phê Trung Nguyên trong Bảo Tàng, cùng hàng xóm giao lưu đánh Golf, cùng con Tập Cưỡi ngựa, hay nằm khểnh ở nhà đọc những cuốn sách về khát vọng của Bác Vũ…
Đặc biệt Thành phố Cà phê đã ra mắt các chủ nhân tương lai “ĐỘI QUẢN GIA” có thể giúp các chủ nhân tại khu đô thị Thành phố Cà phê các công việc về: an ninh; vệ sinh; đặt lịch khám sức khỏe; sắp xếp lịch trình cho mỗi gia đình; đưa đón trẻ tới trường; đặt lịch sử dụng các tiện ích phù hợp với thể trạng sức khỏe; bảo trì các vấn đề liên quan tới kỹ thuật, điện, nước; chăm sóc cảnh quan gia đình…
Tôi cứ ngẫm nghĩ mãi về điều này, và muốn tìm cách lý giải tại sao một mảnh đất vô tri vô giác lại có thể cảm hóa, làm người ta trở nên thân thiện đến vậy. Thành Phố Cà Phê có năng lực hướng thiện con người. Nói điều đó không có nghĩa cư dân khi về sống ở đây mới trở nên tử tế.
Đúng - cái Đẹp ở đây đã thanh lọc tâm hồn ta, khiến ta trở nên tử tế hơn với thiên nhiên, với người xung quanh và với chính mình.
***
Đêm nay, vợ lại thủ thỉ :” Anh ơi, anh làm một việc tử tế đi ! “. Tôi trở nên hưng phấn theo một suy nghĩ trần tục, trước khi nàng tiếp lời: ”Mình thấy cuộc sống ở đây ổn quá, vậy anh tìm cách chia sẻ với mọi người đi! Để ai chưa biết, sẽ hiểu hơn về sự tuyệt vời ở đây. Hãy tử tế đi, đừng ích kỷ thấy nơi ở tốt chỉ bo bo giữ cho riêng mình !”. Sự hưng phấn chuyển thành phấn chấn tinh thần, còn mạnh mẽ hơn. Và tôi ngồi dậy, bắt đầu viết...